1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Tớ bắt đầu biết nhớ và mong ngày quay lại ĐL? không chỉ để đổi gió?[/i][/blue]
    [/quote]
    Cuối tháng này về DL với tui ko nè
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hắn nói đứa con gái đầu lòng sẽ đặt tên là Phương ,hắn giải thích vì con gái ai tên Phương cũng dễ thương cả , được nghe những lời đó mình cảm động lắm nhưng ko hiểu sao mình ko thể thương hắn được .
    Hắn dong dỏng cao, có làn da rám nắng, trông cũng xinh, mình chỉ ko chấm được một điểm là ăn nói cứ lúng ta lúng túng ko tự tin xíu nào. Nhưng đó ko fải là lý do mình ko thích hắn, mình cũng chẳng hiểu nữa chỉ biết là thứ tình cảm mình dành cho hắn chỉ là tình bạn hoặc hơn một chút nhưng ko fải là tình yêu.
    Ước sao mình với hắn sẽ làm bạn , bạn thân kia , mình thích như thế hơn!
    Bạn thôi nhé Hắn kia!

    Catwhite
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hắn nói đứa con gái đầu lòng sẽ đặt tên là Phương ,hắn giải thích vì con gái ai tên Phương cũng dễ thương cả , được nghe những lời đó mình cảm động lắm nhưng ko hiểu sao mình ko thể thương hắn được .
    Hắn dong dỏng cao, có làn da rám nắng, trông cũng xinh, mình chỉ ko chấm được một điểm là ăn nói cứ lúng ta lúng túng ko tự tin xíu nào. Nhưng đó ko fải là lý do mình ko thích hắn, mình cũng chẳng hiểu nữa chỉ biết là thứ tình cảm mình dành cho hắn chỉ là tình bạn hoặc hơn một chút nhưng ko fải là tình yêu.
    Ước sao mình với hắn sẽ làm bạn , bạn thân kia , mình thích như thế hơn!
    Bạn thôi nhé Hắn kia!

    Catwhite
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian ngắn nó đã hiểu được nhiều điều mới! Cuộc sống với những va chạm đã cho nó nhiều bài học bổ ích! Và cũng từ đó nó đã có một cách nhìn khác hơn về cuộc sống mà trước đó nó đã từng nghĩ là đơn giản và rồi mỗi ngày nó thấy được những bất công của cuộc sống!
    Một kẻ cả ngày sài tiền không biết tiếc, lại có những người phải chắt chiu từng trăm từng ngàn! Những kẻ lớn bắt nạt kẻ yếu dù là cùng một hoàn cảnh như nhau! Và còn nhiều điều nữa .............!
    Đúng là cuộc sống thật ..............rắc rối! Với nó,những kinh nghiệm đầu đời mà nó học được thật sự làm nó bỡ ngỡ, hình như lúc trước cũng có lúc nó cũng giống như những người đó! Nó cũng như thế! Và nó tự nhủ sẽ không như thế nữa .............nhưng ......nhưng còn biết bao rắc rối của cuộc sống đang đợi nó phía trước,liệu nó có vượt qua được không? Hay là sẽ ...........!Ai trả lời giúp nó,có ai cảnh báo được cho nó không?!!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian ngắn nó đã hiểu được nhiều điều mới! Cuộc sống với những va chạm đã cho nó nhiều bài học bổ ích! Và cũng từ đó nó đã có một cách nhìn khác hơn về cuộc sống mà trước đó nó đã từng nghĩ là đơn giản và rồi mỗi ngày nó thấy được những bất công của cuộc sống!
    Một kẻ cả ngày sài tiền không biết tiếc, lại có những người phải chắt chiu từng trăm từng ngàn! Những kẻ lớn bắt nạt kẻ yếu dù là cùng một hoàn cảnh như nhau! Và còn nhiều điều nữa .............!
    Đúng là cuộc sống thật ..............rắc rối! Với nó,những kinh nghiệm đầu đời mà nó học được thật sự làm nó bỡ ngỡ, hình như lúc trước cũng có lúc nó cũng giống như những người đó! Nó cũng như thế! Và nó tự nhủ sẽ không như thế nữa .............nhưng ......nhưng còn biết bao rắc rối của cuộc sống đang đợi nó phía trước,liệu nó có vượt qua được không? Hay là sẽ ...........!Ai trả lời giúp nó,có ai cảnh báo được cho nó không?!!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    "sống trong gia đình thì không cảm thấy hạnh phúc,chỉ muốn ra đi,nhưng ra đời rồi mới thấm thía,ăn được bát cơm của người ra rồi mới hiểu mình đánh mất điều gì"
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    "sống trong gia đình thì không cảm thấy hạnh phúc,chỉ muốn ra đi,nhưng ra đời rồi mới thấm thía,ăn được bát cơm của người ra rồi mới hiểu mình đánh mất điều gì"
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  8. voibu

    voibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sắp trở dzìa Đà Lạt rùi, mới có 2 tháng thui mà sao nhớ Đà Lạt wá chừng...trời lạnh nè, mấy món ăn ngon tuyệt nữa chứ...hehe, gặp lại bạn bè nữa...tuyệt thật.
    Có vẻ trong box này đang đoán mò mình là ai? chắc có người còn đang thắc mắc ko biết mình đã thi đậu ĐH chưa??? Maybe ù, em đậu rùi đó...đoán ra là ai chưa dzậy???
    elephant
  9. voibu

    voibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sắp trở dzìa Đà Lạt rùi, mới có 2 tháng thui mà sao nhớ Đà Lạt wá chừng...trời lạnh nè, mấy món ăn ngon tuyệt nữa chứ...hehe, gặp lại bạn bè nữa...tuyệt thật.
    Có vẻ trong box này đang đoán mò mình là ai? chắc có người còn đang thắc mắc ko biết mình đã thi đậu ĐH chưa??? Maybe ù, em đậu rùi đó...đoán ra là ai chưa dzậy???
    elephant
  10. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    mà là để đổi người yêu chứ gì
    Cuối tháng này về DL với tui ko nè
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???[/blue]
    [/quote]

    Nói giỡn á !

Chia sẻ trang này