1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    mà là để đổi người yêu chứ gì
    Cuối tháng này về DL với tui ko nè
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???[/blue]
    [/quote]

    Nói giỡn á !
  2. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hì! còn ai ngoài bé mai mèo nữa chứ! Chúc mừng em nha!
    hic hic
  3. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hì! còn ai ngoài bé mai mèo nữa chứ! Chúc mừng em nha!
    hic hic
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Uh, lâu rồi em nhỉ từ ngày mình biết đến bài dáng xưa. Ngày mình cùng thích bài dáng xưa cũng là ngày mình quen nhau. Không biết khi nào nhưng hôm nay anh lại nhớ về nó, nhớ về những ngày của thuở ban đầu thật đẹp. Rồi từng ngày qua, đi trên phố thoáng nhìn thấy đâu đó có hai chữ đáng xưa là mình cùng cười phá lên, chiều nay có việc, ngang qua đường Cao Thắng, anh lại nhìn thấy hai chữ đó, anh lại nhớ đến những ký ức ngày xưa, vừa mới đây thôi, thật đẹp.
    Chiều nay về muộn, băng qua những con đường quen, dòng người cứ lao đi như anh đang lao theo những suy nghĩ của mình. Nhưng rồi anh cũng sẽ quen với tất cả, để anh vẫn đi trên con đường của mình, không còn như những suy nghĩ ngày xưa nữa, anh phải quyết tâm để làm một điều gì đó cho mình, cho những người em, cho dù từ nay sẽ khác trước rất nhiều, và anh sẽ phải là đuợc điều đó.
    Một giấc mơ rồi cũng qua, phim rồi cũng có đoạn kết, cho dù là không có hậu. Từ nay tất cả sẽ trở thành quá khứ, anh vẫn giữ lời hứa với em như những ngày qua và mãi sau này cũng thế.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Uh, lâu rồi em nhỉ từ ngày mình biết đến bài dáng xưa. Ngày mình cùng thích bài dáng xưa cũng là ngày mình quen nhau. Không biết khi nào nhưng hôm nay anh lại nhớ về nó, nhớ về những ngày của thuở ban đầu thật đẹp. Rồi từng ngày qua, đi trên phố thoáng nhìn thấy đâu đó có hai chữ đáng xưa là mình cùng cười phá lên, chiều nay có việc, ngang qua đường Cao Thắng, anh lại nhìn thấy hai chữ đó, anh lại nhớ đến những ký ức ngày xưa, vừa mới đây thôi, thật đẹp.
    Chiều nay về muộn, băng qua những con đường quen, dòng người cứ lao đi như anh đang lao theo những suy nghĩ của mình. Nhưng rồi anh cũng sẽ quen với tất cả, để anh vẫn đi trên con đường của mình, không còn như những suy nghĩ ngày xưa nữa, anh phải quyết tâm để làm một điều gì đó cho mình, cho những người em, cho dù từ nay sẽ khác trước rất nhiều, và anh sẽ phải là đuợc điều đó.
    Một giấc mơ rồi cũng qua, phim rồi cũng có đoạn kết, cho dù là không có hậu. Từ nay tất cả sẽ trở thành quá khứ, anh vẫn giữ lời hứa với em như những ngày qua và mãi sau này cũng thế.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày đầu tháng ba,con be'' wen được hắn,hình như nguyên ngày hôm đó,chỉ có một chủ đề duy nhất,bẵng đi một thời gian sau,nó nhận ra rằng có nhiều chuyện đã thay đổi,cả con người và suy nghĩ cũng không còn như xưa
    ngày lễ2/9,nó ngồi tưởng tượng là sẽ vui như thế nào,vậy mà....vỡ mộng,chỉ vì một lí do vô duyên hết sức,đó cũng là lần đầu tiên nó biết cafe đắng đến thế,vậy mà ngày hôm trước nó đã hạnh phúc biết chừng nào,như đó là ngày hạnh phúc nhất của nó vậy
    nhớ nhung biết bao con đường đã in bước chân người xưa,ước mơ dắt ta về bên nhau hoài.......
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    một ngày đầu tháng ba,con be'' wen được hắn,hình như nguyên ngày hôm đó,chỉ có một chủ đề duy nhất,bẵng đi một thời gian sau,nó nhận ra rằng có nhiều chuyện đã thay đổi,cả con người và suy nghĩ cũng không còn như xưa
    ngày lễ2/9,nó ngồi tưởng tượng là sẽ vui như thế nào,vậy mà....vỡ mộng,chỉ vì một lí do vô duyên hết sức,đó cũng là lần đầu tiên nó biết cafe đắng đến thế,vậy mà ngày hôm trước nó đã hạnh phúc biết chừng nào,như đó là ngày hạnh phúc nhất của nó vậy
    nhớ nhung biết bao con đường đã in bước chân người xưa,ước mơ dắt ta về bên nhau hoài.......
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    thòi gian sẽ làm thay đổi tất cả,mình thì không muốn điều đó xảy ra chút nào.Mỗi khi ở một mình thì lại nhớ những kỉ niệm với tụi nó,vui buồn lẫn lộn.một thời gian mà không gặp chắc sẽ nhớ lắm,đến khi gặp thi không biết nói chuyện gì nữa.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    thòi gian sẽ làm thay đổi tất cả,mình thì không muốn điều đó xảy ra chút nào.Mỗi khi ở một mình thì lại nhớ những kỉ niệm với tụi nó,vui buồn lẫn lộn.một thời gian mà không gặp chắc sẽ nhớ lắm,đến khi gặp thi không biết nói chuyện gì nữa.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  10. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay sao nhớ anh vô cùng , ngồi hàng giờ bên chiếc đt muốn nghe giọng anh nói nhưng sao tôi ko tí nào can đảm bấm số của anh , vì sao thế nhỉ
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]

Chia sẻ trang này