1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay sao nhớ anh vô cùng , ngồi hàng giờ bên chiếc đt muốn nghe giọng anh nói nhưng sao tôi ko tí nào can đảm bấm số của anh , vì sao thế nhỉ
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Who''s him?????
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Who''s him?????
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  4. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao .
    Được Vgaboy sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 11/09/2003
  5. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao .
    Được Vgaboy sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 11/09/2003
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Lạy chúa, mong người suy xét và tha tội cho thằng v@ !!!
    hheehh [:D]
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Lạy chúa, mong người suy xét và tha tội cho thằng v@ !!!
    hheehh [:D]
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  8. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua mình còn ghen tị vì một hạnh phúc nhỏ nhoi của ai đó .... trời mưa tầm tã có 1 người đội mưa đi đón học trò....
    Vậy mà bây giờ mình nghe nó bảo chia tay rồi chị ơi....
    Chẳng hiểu 2 đứa nghĩ gì nữa, yêu nhau là sao,... mà có lẽ mình chẳng phải người trong cuộc nên không biết....
    Nhưng điều mà bây giờ mình hiểu rõ nhất nếu được như vậy mình sẽ không để mất ......

    Nói giỡn á !
  9. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua mình còn ghen tị vì một hạnh phúc nhỏ nhoi của ai đó .... trời mưa tầm tã có 1 người đội mưa đi đón học trò....
    Vậy mà bây giờ mình nghe nó bảo chia tay rồi chị ơi....
    Chẳng hiểu 2 đứa nghĩ gì nữa, yêu nhau là sao,... mà có lẽ mình chẳng phải người trong cuộc nên không biết....
    Nhưng điều mà bây giờ mình hiểu rõ nhất nếu được như vậy mình sẽ không để mất ......

    Nói giỡn á !
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới đó mà đã đến trung thu, hôm qua không thấy cả trăng, muốn làm một cái gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
    Chiều nay gặp trum, lại nghe bé kể về trung thu năm trước, mọi người cùng ra hồ Xuân Hương thả ***g đèn, thắp nến và cầu nguyện, rồi tiếp theo là những món quà nhỏ nhưng rất vui. Rồi mọi người còn bắt Catwhite hát, không hát thì một người sẽ bị quỳ, rồi tạt vào quán café, cùng nói chuyện, rồi ăn mì gói khuya. Nhanh thật, đã là một năm trôi qua. Mỗi ngày một khác, mỗi người một cuộc sống.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này