1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mọi người lặn đâu hết trơn !
    lâu rồi không có ai vào đây nữa !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mọi người lặn đâu hết trơn !
    lâu rồi không có ai vào đây nữa !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    What will be will be
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    What will be will be
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 17/4 vậy là đúng hai năm SN Box, hay năm cho chủ đề Đồi thông, những tâm sự của rất nhiều bạn gửi vào đây. Thế là hai năm, và rồi hai năm nữa. Và biết đâu khi 20 năm sau những chủ đề này vẫn còn.
    Đây là một tâm sự của một người lần đầu đến LD :
    Tôi biết đến Dã Quỳ từ những chiếc lá. Ngày ấy tôi tới Lâm Đồng vào mùa mưa, buồn thật buồn không biết bao nhiêu những ngày mưa như thế. Và tất nhiên là chẳng có Dã Quỳ. Chỉ những hàng dậu xanh rờn lá. Tôi nhìn những hàng dậu, những vệ đường xanh lá, đỏ bazan và xám màu mưa, lòng mơ tưởng về một màu vàng rực rỡ. Dã Quỳ khi ấy của tôi...
    Một ngày, ngoại ô Hà Nội, chợt run người trước màu vàng rực cơ hồ làm người ta không còn nhận ra những chiếc lá xẻ thuỳ. Một bụi cây thật nhỏ, nhưng vàng rạng rỡ. Tôi vẫn chưa dám tin đó là Dã Quỳ.
    Nhưng đã nghe Siu Black ngân nga: "Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở, hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan..."
    Một sáng lên núi Ba Vì, tôi choáng ngợp trước màu vàng ấy. Không cần ai bảo, mặc nhiên tôi tin đó là Dã Quỳ.
    Một buổi chiều Sydney, tôi sững sờ. Ngay bên kia đường nhà tôi ở, một bụi Dã Quỳ vàng như thu hết cái vàng của nắng xứ này.
    Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở...
    Đi loanh quanh khắp chốn, thế mà rồi tôi vẫn chưa được nhìn thấy hoa Dã Quỳ Đà Lạt!

    Gửi tặng em, tặng em, một người tôi chưa hề biết mặt, đã vội chìm dưới cơn mưa....chẳng kịp hẹn hò với một mùa hoa quỳ chưa tới... Đà Lạt chắc mưa nhiều, quỳ đã nở đâu em?

    Và còn nhiều lắm những người bạn khác. Mong rằng chúng ta luôn vui. Mong ước thật nhiều, được thật nhiều
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 17/04/2004
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 17/4 vậy là đúng hai năm SN Box, hay năm cho chủ đề Đồi thông, những tâm sự của rất nhiều bạn gửi vào đây. Thế là hai năm, và rồi hai năm nữa. Và biết đâu khi 20 năm sau những chủ đề này vẫn còn.
    Đây là một tâm sự của một người lần đầu đến LD :
    Tôi biết đến Dã Quỳ từ những chiếc lá. Ngày ấy tôi tới Lâm Đồng vào mùa mưa, buồn thật buồn không biết bao nhiêu những ngày mưa như thế. Và tất nhiên là chẳng có Dã Quỳ. Chỉ những hàng dậu xanh rờn lá. Tôi nhìn những hàng dậu, những vệ đường xanh lá, đỏ bazan và xám màu mưa, lòng mơ tưởng về một màu vàng rực rỡ. Dã Quỳ khi ấy của tôi...
    Một ngày, ngoại ô Hà Nội, chợt run người trước màu vàng rực cơ hồ làm người ta không còn nhận ra những chiếc lá xẻ thuỳ. Một bụi cây thật nhỏ, nhưng vàng rạng rỡ. Tôi vẫn chưa dám tin đó là Dã Quỳ.
    Nhưng đã nghe Siu Black ngân nga: "Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở, hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan..."
    Một sáng lên núi Ba Vì, tôi choáng ngợp trước màu vàng ấy. Không cần ai bảo, mặc nhiên tôi tin đó là Dã Quỳ.
    Một buổi chiều Sydney, tôi sững sờ. Ngay bên kia đường nhà tôi ở, một bụi Dã Quỳ vàng như thu hết cái vàng của nắng xứ này.
    Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở...
    Đi loanh quanh khắp chốn, thế mà rồi tôi vẫn chưa được nhìn thấy hoa Dã Quỳ Đà Lạt!

    Gửi tặng em, tặng em, một người tôi chưa hề biết mặt, đã vội chìm dưới cơn mưa....chẳng kịp hẹn hò với một mùa hoa quỳ chưa tới... Đà Lạt chắc mưa nhiều, quỳ đã nở đâu em?

    Và còn nhiều lắm những người bạn khác. Mong rằng chúng ta luôn vui. Mong ước thật nhiều, được thật nhiều
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 17/04/2004
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có những cuộc chia tay thật chóng vánh. Riết rồi không hiểu con người ta đến với nhau bằng gì nữa, bao nhiêu % thật bao nhiêu là % là giả dối.
    Cuộc chia tay nào cũng nhiều nước mắt, sự nuối tiếc, người đi và người ở, thực dụng và thực tế, sao lắm chuyện thế không biết ! Thoáng qua một vài nơi biết bao nhiêu con người, bao nhiêu cuộc đời như thế.
    Hay yên lòng nhé những trái tim không ngủ, mong những ngày bình yên và hạnh phúc
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có những cuộc chia tay thật chóng vánh. Riết rồi không hiểu con người ta đến với nhau bằng gì nữa, bao nhiêu % thật bao nhiêu là % là giả dối.
    Cuộc chia tay nào cũng nhiều nước mắt, sự nuối tiếc, người đi và người ở, thực dụng và thực tế, sao lắm chuyện thế không biết ! Thoáng qua một vài nơi biết bao nhiêu con người, bao nhiêu cuộc đời như thế.
    Hay yên lòng nhé những trái tim không ngủ, mong những ngày bình yên và hạnh phúc
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vậy là thêm một lần lỗi hẹn, những ngày tháng trôi qua thật êm đềm. Bao nhiêu năm qua bôn ba bây giờ chỉ muốn về với gia đình, về với những ngày bình yên khi mỗi sáng thức dậy không bị đánh thức bởi ồn ào của tiếng xe cộ, tiếng gọi nhau, tiếng của những chiếc máy dệt.....
    Những khoảnh khắc thật ngắn ngủi, thật bình yên trong những ngày nghỉ, mong cho nhanh đến và thật lâu phải xa. Nhớ nhớ rồi lại quên. Không biết có ai còn nhớ và ai đã quên, nhưng dù sao vẫn cảm thấy vui bên mình có những người bạn, những người em.
    Một năm lại sắp qua đi,
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vậy là thêm một lần lỗi hẹn, những ngày tháng trôi qua thật êm đềm. Bao nhiêu năm qua bôn ba bây giờ chỉ muốn về với gia đình, về với những ngày bình yên khi mỗi sáng thức dậy không bị đánh thức bởi ồn ào của tiếng xe cộ, tiếng gọi nhau, tiếng của những chiếc máy dệt.....
    Những khoảnh khắc thật ngắn ngủi, thật bình yên trong những ngày nghỉ, mong cho nhanh đến và thật lâu phải xa. Nhớ nhớ rồi lại quên. Không biết có ai còn nhớ và ai đã quên, nhưng dù sao vẫn cảm thấy vui bên mình có những người bạn, những người em.
    Một năm lại sắp qua đi,

Chia sẻ trang này