1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dalat_gift

    dalat_gift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời chiều nay chuyển mưa, cái nóng tạm nhường chỗ cho những làn gió mát thổi qua. Tự nhiên lúc này có cảm giác khó tả lắm, nhìn mưa rồi nghĩ cảm thấy mọi thứ đến vội vã quá, cuộc sống bây giờ cũng không còn như xưa nữa. Đôi khi những kỹ niệm cứ trở về lúc nào không biết nữa, rồi tự hỏi lòng mình vẫn nhớ, đã quên hay chẳng có gì để mà quên mà nhớ nữa. Lại thêm một năm nữa, 30/4 không về nhà, nhớ daddy quá à, nhớ lắm nhưng dù sao bên mình vẫn còn một niềm vui.
    Mong ba và gia đình luôn khoẻ nhé !
  2. dalat_gift

    dalat_gift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời chiều nay chuyển mưa, cái nóng tạm nhường chỗ cho những làn gió mát thổi qua. Tự nhiên lúc này có cảm giác khó tả lắm, nhìn mưa rồi nghĩ cảm thấy mọi thứ đến vội vã quá, cuộc sống bây giờ cũng không còn như xưa nữa. Đôi khi những kỹ niệm cứ trở về lúc nào không biết nữa, rồi tự hỏi lòng mình vẫn nhớ, đã quên hay chẳng có gì để mà quên mà nhớ nữa. Lại thêm một năm nữa, 30/4 không về nhà, nhớ daddy quá à, nhớ lắm nhưng dù sao bên mình vẫn còn một niềm vui.
    Mong ba và gia đình luôn khoẻ nhé !
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Have you ever wondered why I gave three wishes to you.
    You asked the question but the answer lies in you.

  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Have you ever wondered why I gave three wishes to you.
    You asked the question but the answer lies in you.

  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 năm rồi em đã không có anh. Nước Mỹ hào nhoáng đã lấy đi của em những gì thân yêu nhất, tình yêu, hạnh phúc, tương lai ... đó là tất cả với em.
    Không, không phải nước Mỹ lấy anh đi, mà là anh tìm đến nó, tìm đến cái nơi mà anh cho là hạnh phúc, là tương lai. Anh đã lựa chọn, đã đi trên con đường mãi mãi sẽ không bao giờ có bước chân của em, sự hiện diện của em. Cũng như em đã không còn có anh cùng đi chung trên một con đường với mình nữa. Hai con đường song song uh !?, nó sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Cũng như hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ cùng chung lý tưởng. Ý anh, ý em, và rồi đường anh, đường em vậy.
    Em đã không trở nên được như anh mong muốn, và anh đã không thể thoã mãn được mong muốn của em. Cùg một tình yêu, nhưng sao chúng ta lại không thể cùng nhìn về chỉ một hướng?. Do em hay do anh, hay do tình yêu cả hai không đủ lớn để hy sinh cái tôi quá lớn của mình?.
    Trong lúc này em tự hỏi lòng mình, nếu thời gian có quay lại thì em có thể hy sinh tất cả, kể cả lòng tự trọng của mình hay không?
    Nhưng mi oi, thời gian thì có bao giờ trở lại ?
    ......
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 năm rồi em đã không có anh. Nước Mỹ hào nhoáng đã lấy đi của em những gì thân yêu nhất, tình yêu, hạnh phúc, tương lai ... đó là tất cả với em.
    Không, không phải nước Mỹ lấy anh đi, mà là anh tìm đến nó, tìm đến cái nơi mà anh cho là hạnh phúc, là tương lai. Anh đã lựa chọn, đã đi trên con đường mãi mãi sẽ không bao giờ có bước chân của em, sự hiện diện của em. Cũng như em đã không còn có anh cùng đi chung trên một con đường với mình nữa. Hai con đường song song uh !?, nó sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Cũng như hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ cùng chung lý tưởng. Ý anh, ý em, và rồi đường anh, đường em vậy.
    Em đã không trở nên được như anh mong muốn, và anh đã không thể thoã mãn được mong muốn của em. Cùg một tình yêu, nhưng sao chúng ta lại không thể cùng nhìn về chỉ một hướng?. Do em hay do anh, hay do tình yêu cả hai không đủ lớn để hy sinh cái tôi quá lớn của mình?.
    Trong lúc này em tự hỏi lòng mình, nếu thời gian có quay lại thì em có thể hy sinh tất cả, kể cả lòng tự trọng của mình hay không?
    Nhưng mi oi, thời gian thì có bao giờ trở lại ?
    ......
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hai đứa đều nói hiểu nhau , nhưng rồi cuối cùng lại là con số 0 tròn trĩnh ....hiểu và chấp nhận ....hiểu để rồi quên ....để rồi nhớ ...cái vòng tròn tình cảm ấy muốn rứt ra dứt khoát cũng khó ....
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Hai đứa đều nói hiểu nhau , nhưng rồi cuối cùng lại là con số 0 tròn trĩnh ....hiểu và chấp nhận ....hiểu để rồi quên ....để rồi nhớ ...cái vòng tròn tình cảm ấy muốn rứt ra dứt khoát cũng khó ....
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt mùa không có dã quỳ . . .
    Sao tôi không đọc bài này sớm hơn nhỉ, để biết được mùa mưa ra Đà Lạt thì sẽ không được thấy hoa dã quỳ. Tôi bâng khuâng nhìn những bụi cây lá xẻ thuỳ xanh rờn, nhỏ bạn nói đó là Dã quỳ, tôi tiếc vì không được thấy hoa của nó. Tôi rất thích Dã quỳ từ khi chỉ biết mỗi cái tên, lần này được ra Đà Lạt, nhưng cũng chỉ thấy được những bụi cây xanh rờn. Mùa mưa, hoa Dã quỳ không nở, em tìm đâu ra màu vàng rực của nắng mai !.
    Mùa này Mimosa cũng chẳng nở hoa, chỉ là những tàn cây với lá ánh lên màu sáng bạc. Đà Lạt, đi đến nơi nào cũng thấy tràn ngập sắc hoa, hoa mọc ven đường, trong các nhà, dọc trên hè phố. Đà Lạt đúng là thành phố của ngàn hoa, có những loài hoa mà tôi chưa kịp biết tên, chỉ cảm thấy thích vì sắc màu của nó.
    Hẹn một lần đến với Đà Lạt, khi ấy sẽ thấy được hoa Dã quỳ và Mimosa.
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt mùa không có dã quỳ . . .
    Sao tôi không đọc bài này sớm hơn nhỉ, để biết được mùa mưa ra Đà Lạt thì sẽ không được thấy hoa dã quỳ. Tôi bâng khuâng nhìn những bụi cây lá xẻ thuỳ xanh rờn, nhỏ bạn nói đó là Dã quỳ, tôi tiếc vì không được thấy hoa của nó. Tôi rất thích Dã quỳ từ khi chỉ biết mỗi cái tên, lần này được ra Đà Lạt, nhưng cũng chỉ thấy được những bụi cây xanh rờn. Mùa mưa, hoa Dã quỳ không nở, em tìm đâu ra màu vàng rực của nắng mai !.
    Mùa này Mimosa cũng chẳng nở hoa, chỉ là những tàn cây với lá ánh lên màu sáng bạc. Đà Lạt, đi đến nơi nào cũng thấy tràn ngập sắc hoa, hoa mọc ven đường, trong các nhà, dọc trên hè phố. Đà Lạt đúng là thành phố của ngàn hoa, có những loài hoa mà tôi chưa kịp biết tên, chỉ cảm thấy thích vì sắc màu của nó.
    Hẹn một lần đến với Đà Lạt, khi ấy sẽ thấy được hoa Dã quỳ và Mimosa.

Chia sẻ trang này