1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Chán chường là cái cảm giác rõ rệt nhất trong mình lúc này . Đã ngẩng cao đầu đi , đã bước được qua những cái điều tồi tệ đó ....vậy mà ...vẫn cùng cực thất vọng và chán nản .Mình yên ổn được bao ngày ....mình sống để được gọi là yên ổn , thanh thản bao lâu chứ ... đã tránh đến tối đa rồi mà sao cứ muốn tung hê nó lên như thế chứ . Mình chẳng lẽ lại phải bỏ đi xa mới được hay sao ...mình kô còn muốn nhìn thấy ai lẩn quẩn quanh cuộc sống của mình nữa ..........mình căm thù cái cuộc sống này ....căm thù cái số kiếp mà mình được cái vinh hạnh ban phát này .......mình muốn họ hoặc mình biến đi .biến hết đi .....đừng làm khổ tôi nữa ..............TÔI KÔ PHẢI CON RỐI CỦA CÁC NGƯỜI ..........
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Chán chường là cái cảm giác rõ rệt nhất trong mình lúc này . Đã ngẩng cao đầu đi , đã bước được qua những cái điều tồi tệ đó ....vậy mà ...vẫn cùng cực thất vọng và chán nản .Mình yên ổn được bao ngày ....mình sống để được gọi là yên ổn , thanh thản bao lâu chứ ... đã tránh đến tối đa rồi mà sao cứ muốn tung hê nó lên như thế chứ . Mình chẳng lẽ lại phải bỏ đi xa mới được hay sao ...mình kô còn muốn nhìn thấy ai lẩn quẩn quanh cuộc sống của mình nữa ..........mình căm thù cái cuộc sống này ....căm thù cái số kiếp mà mình được cái vinh hạnh ban phát này .......mình muốn họ hoặc mình biến đi .biến hết đi .....đừng làm khổ tôi nữa ..............TÔI KÔ PHẢI CON RỐI CỦA CÁC NGƯỜI ..........
  3. Bocon

    Bocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có một điều thế này, mình ra Đà Nẵng học, thỉnh thoảng ai hỏi "Quê ở đâu?", ai biết trả lời sao không, "Mình là người Đà Lạt!", nhưng khi hỏi lại "quê Đà lạt à, hay nhỉ!'', thì ..." Không, quê mình Hà Tỉnh"...
    Vẫn hay đùa là mình mất gốc rồi, nhưng trong tâm tưởng, thì Đà lạt, đó là quê mình đấy!
  4. Bocon

    Bocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có một điều thế này, mình ra Đà Nẵng học, thỉnh thoảng ai hỏi "Quê ở đâu?", ai biết trả lời sao không, "Mình là người Đà Lạt!", nhưng khi hỏi lại "quê Đà lạt à, hay nhỉ!'', thì ..." Không, quê mình Hà Tỉnh"...
    Vẫn hay đùa là mình mất gốc rồi, nhưng trong tâm tưởng, thì Đà lạt, đó là quê mình đấy!
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào hắn cũng bắt mình nghe bài hát gì buồn man mát. nghe xong nỗi cô đơn như vây kín.
    Trời đã vào mùa mưa, những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Đêm về nằm nghe mưa tí tách, những cơn mưa đâu mùa sao cứ thấy quen quen. Một ngày qua đi, niềm in nhạt dần, có lẽ nghẽn thì đúng hơn, càng tin lại càng thất vọng, có lẽ không tin thì hay hơn.
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào hắn cũng bắt mình nghe bài hát gì buồn man mát. nghe xong nỗi cô đơn như vây kín.
    Trời đã vào mùa mưa, những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Đêm về nằm nghe mưa tí tách, những cơn mưa đâu mùa sao cứ thấy quen quen. Một ngày qua đi, niềm in nhạt dần, có lẽ nghẽn thì đúng hơn, càng tin lại càng thất vọng, có lẽ không tin thì hay hơn.
  7. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là phức tạp quá ...muốn sống yên ổn cũng không xong nữa...
  8. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là phức tạp quá ...muốn sống yên ổn cũng không xong nữa...
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Gửi em gái ghét mưa đêm :
    Think about thật nhiều nhé, hãy cố lên, em mạnh mẻ và bản lĩnh lắm không thể đầu hàng được. Ai cũng thế, cũng có lúc này lúc khác. Cho mình thật nhiều niềm tin để một ngày cùng làm được một điều gì đó để mình cảm thấy nhẹ nhỏm, qua đi những ngày tháng tẻ nhạt nhé.
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Gửi em gái ghét mưa đêm :
    Think about thật nhiều nhé, hãy cố lên, em mạnh mẻ và bản lĩnh lắm không thể đầu hàng được. Ai cũng thế, cũng có lúc này lúc khác. Cho mình thật nhiều niềm tin để một ngày cùng làm được một điều gì đó để mình cảm thấy nhẹ nhỏm, qua đi những ngày tháng tẻ nhạt nhé.

Chia sẻ trang này