1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi cố mà nhịn nhục chịu đựng . Thế thì may ra mới có thể nào mà thay đổi đc . Đến giờ thì còn biết nói gì nữa cơ chứ !
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi cố mà nhịn nhục chịu đựng . Thế thì may ra mới có thể nào mà thay đổi đc . Đến giờ thì còn biết nói gì nữa cơ chứ !
  3. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác này hì hì thích thật uống mãi chẳng thấy gì,ko biết từ bao giờ mình trở thành người xấu xa đến thế hic hic có lẽ từ lúc bước chân vào đại học,rớt 1 môn rồi 2 môn... học mãi học mãi chẳng đậu dùm cái ,môn nào ko học lại đậu thế mới ác, thế là ah lê cùng anh em đánh chén suốt mùa mưa,nghỉ lại bao nhiêu là điều thú vị,ngồi cả ngày mà chẳng thấy mệt,dù chỉ là một nhúm gạo nấu đc 1 chén cháo thôi là okey rồi (ko có muối, nghèo thế đấy) đôi khi ko biết thế nào là hạnh phúc nữa hì ngày nào cũng như ngày nào 1 ly thôi rồi đến sáng......cái ngày đó 2 giờ sáng lội ra chợ đêm tắm "sương",chỉ để kiếm 1 ly và rồi lững thững vào chợ kiếm miếng cháo cá (đủ thứ )"ăn đi chứ ăn đi để có sức còn về học bài" hì hì(tao nhớ mày quá),ùhm thì học (học nữa học mãi và ko ngừng học rồi cũng rớt) học đến 5g30 thì ko quên đi làm nghĩa vụ,vi vu 5,6 đi tập thể dục nói thế thôi chứ đứa nào đứa náy mặt mày nhăn nhó chở nhau đi ăn mì quảng (phai noi la ngon cuc ky),nếu bạn đã từng 1 lần ăn mì quảng vào buổi sáng thì .......ko thể chê vào đâu đc ko biết tại vì đói hay vì vui hay là gì đi nữa nhưng ăn mì quảng vào lúc sáng sớm này thật ngon và thật tuyệt. hôm nay gặp lại cố nhân ko sao nhắc lại hết đc ,nhiều buổi sáng điên lên đc khi mà cả đêm ko ngủ mới vừa chợp mắt đã bị chúng đá tung mền, lôi đầu xuống ngồi thiền ở cafe vỉa hè,nào là Lam trường Vân trường Đan trường rồi ....đến dồi trường hic hic ......nghe mà chẳng hiều gì
    Sao mà nhiều quá,nhiều quá người ơi !!! Đến khi ra đi ko biết Boy này có mang theo đc gì ko nữa nhưng có 1 điều nếu đc đem theo boy sẽ đem theo tấc cả và ko bao giờ quên đó là mọi người những người bạn tốt những người bạn dễ thương !!! thôi cùng nghe bài " I Will Always Return " của Bryan adams vậy Rồi tao sẽ về
    To :TW@
    Thật tình là hôm nay đi ko nỗi nữa sorry anh TW@ nhe hẹn anh mà ko thể nào chạy xe đc hic hic cũng tại anh mà hì hì nhắn anh ra thì ko ra (cứu em ) hic hic bây giờ ... tè lè rồi
  4. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác này hì hì thích thật uống mãi chẳng thấy gì,ko biết từ bao giờ mình trở thành người xấu xa đến thế hic hic có lẽ từ lúc bước chân vào đại học,rớt 1 môn rồi 2 môn... học mãi học mãi chẳng đậu dùm cái ,môn nào ko học lại đậu thế mới ác, thế là ah lê cùng anh em đánh chén suốt mùa mưa,nghỉ lại bao nhiêu là điều thú vị,ngồi cả ngày mà chẳng thấy mệt,dù chỉ là một nhúm gạo nấu đc 1 chén cháo thôi là okey rồi (ko có muối, nghèo thế đấy) đôi khi ko biết thế nào là hạnh phúc nữa hì ngày nào cũng như ngày nào 1 ly thôi rồi đến sáng......cái ngày đó 2 giờ sáng lội ra chợ đêm tắm "sương",chỉ để kiếm 1 ly và rồi lững thững vào chợ kiếm miếng cháo cá (đủ thứ )"ăn đi chứ ăn đi để có sức còn về học bài" hì hì(tao nhớ mày quá),ùhm thì học (học nữa học mãi và ko ngừng học rồi cũng rớt) học đến 5g30 thì ko quên đi làm nghĩa vụ,vi vu 5,6 đi tập thể dục nói thế thôi chứ đứa nào đứa náy mặt mày nhăn nhó chở nhau đi ăn mì quảng (phai noi la ngon cuc ky),nếu bạn đã từng 1 lần ăn mì quảng vào buổi sáng thì .......ko thể chê vào đâu đc ko biết tại vì đói hay vì vui hay là gì đi nữa nhưng ăn mì quảng vào lúc sáng sớm này thật ngon và thật tuyệt. hôm nay gặp lại cố nhân ko sao nhắc lại hết đc ,nhiều buổi sáng điên lên đc khi mà cả đêm ko ngủ mới vừa chợp mắt đã bị chúng đá tung mền, lôi đầu xuống ngồi thiền ở cafe vỉa hè,nào là Lam trường Vân trường Đan trường rồi ....đến dồi trường hic hic ......nghe mà chẳng hiều gì
    Sao mà nhiều quá,nhiều quá người ơi !!! Đến khi ra đi ko biết Boy này có mang theo đc gì ko nữa nhưng có 1 điều nếu đc đem theo boy sẽ đem theo tấc cả và ko bao giờ quên đó là mọi người những người bạn tốt những người bạn dễ thương !!! thôi cùng nghe bài " I Will Always Return " của Bryan adams vậy Rồi tao sẽ về
    To :TW@
    Thật tình là hôm nay đi ko nỗi nữa sorry anh TW@ nhe hẹn anh mà ko thể nào chạy xe đc hic hic cũng tại anh mà hì hì nhắn anh ra thì ko ra (cứu em ) hic hic bây giờ ... tè lè rồi
  5. xoaicocoi

    xoaicocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cứ như mới hôm qua,ko gặp hoạn nạn ko biết đc lòng người.Cho là mình động vật bậc cao mà sao cứ cắn lẫn nhau hì hì sơ hở là bị cắn liền mấy nhát đau thât đau Lòng người cũng thật khó lường nhưng ko thể thay đổi bản chất.Mọi chuyện đều có thể xảy ra, quay đi nhìn lại thì như 1 cơn gió đến rồi đi cắn nhau hoài cũng thấy chán (đến 1 lúc nào đó mõi miệng hoặc ko còn răng thì ta sẽ làm gì hối tiếc chăng tại sao mình ko cắn thật nhiều ) Chắc là chỉ nhìn những điểm tốt của nhau để mà sống thôi (nhìn cái xấu biết khi nào mới hết) If Tomorrow never comes ???<===chẳng nghĩa gì vì chỉ biết hôm nay mà thôi
  6. xoaicocoi

    xoaicocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cứ như mới hôm qua,ko gặp hoạn nạn ko biết đc lòng người.Cho là mình động vật bậc cao mà sao cứ cắn lẫn nhau hì hì sơ hở là bị cắn liền mấy nhát đau thât đau Lòng người cũng thật khó lường nhưng ko thể thay đổi bản chất.Mọi chuyện đều có thể xảy ra, quay đi nhìn lại thì như 1 cơn gió đến rồi đi cắn nhau hoài cũng thấy chán (đến 1 lúc nào đó mõi miệng hoặc ko còn răng thì ta sẽ làm gì hối tiếc chăng tại sao mình ko cắn thật nhiều ) Chắc là chỉ nhìn những điểm tốt của nhau để mà sống thôi (nhìn cái xấu biết khi nào mới hết) If Tomorrow never comes ???<===chẳng nghĩa gì vì chỉ biết hôm nay mà thôi
  7. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh em thì lo mà về nghen! hic hic ... sao dạo này nhớ boy wé à! về nhanh nhanh còn nâng ly nữa chứ, rùi còn cả dzụ karaoke nghe thấy đã
  8. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh em thì lo mà về nghen! hic hic ... sao dạo này nhớ boy wé à! về nhanh nhanh còn nâng ly nữa chứ, rùi còn cả dzụ karaoke nghe thấy đã
  9. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm liền thức khuay làm dự án chẳng hiểu sao lại thành thói quen nên cứ đến nữa đêm lại tỉnh giấc.Bật máy xem mấy h, thôi chết một dòng tin nhắn ngủ quên chưa kịp nhận!
    Chợt chạnh lòng, ừa, ai mà chẳng lo cơ chứ ! Lại nghĩ ngợi linh tinh đến tận sáng, mệt nhoài !
    Làm con trai thế mà sướng,nói thì lo đấy nhưng làm gì lo bằng con gái !Thường thì nó chẳng lo nghĩ gì, bởi công việc đã ngốn gần hết thời gian, quay qua ngoảnh lại tuổi xuân đã trôi vèo lúc nào không hay biết, lại tụm năm tụm bảy với đám bạn trong cái hội klc, chúng nó vô tư nhắc sắp băm rùi đấy, ừa, nhanh thật, chợt lo khi đối diện với chính mình !.
    Mama suốt ngày than thở với mấy người bạn có con gái nhớn, nghề nghiệp giỏi nhưng không lấy chồng cũng vứt đi .Mấy bà hàng xóm an ủi động viên ,nhưng mà đi làm suốt cả ngày thế thời gian đâu mà tán tỉnh ! Thế rùi cả gia đình mở chiến dịch kiếm chồng cho nó làm nó sợ phát ốm, trốn biệt tăm mấy buổi tối ở công ty chẳng dám vác mặt về nhà .
    Vào một ngày đẹp trời, nó quen một anh người miền Bắc qua mấy anh bạn của anh giai nó, chỉ vài buổi đi chơi mà nghệ thuật tỏ tình của anh làm nó phát hoảng, nó cảm giác những lời nói ngọt ngào như trong truyện tiểu thuyết í, rùi nó tự an ủi, có lẽ
    từ ngày chia tay với mối tình không đầu không cuối nên mới như vậy ! Thế rùi , nó cố gắng để cho con tim mình tự quyết định, nhưng không thể ,dường như chẳng có một cảm giác nào ! Anh quyết định xin chuyển công tác vào Quảng Nam chỉ vì không tán được nó - lời tâm sự của bạn anh chuyển lại ! Nó buồn , tự nhiên thấy mình thật quá đáng, và điều nó áy náy nhất là làm người khác đau khổ, buồn mất 1 tháng, nhưng mà ,nó không thể tự dối lòng mình được, vì nó không yêu mà !
    Mama lại kêu, lại ví như nó yêu anh có lẽ sẽ hay hơn , biết thế nào là hay ?! Nó lại chui vào cái " ổ chuột " của nó để gặm nhấm những nổi buồn cách đây 5 năm về trước .Nhiều khi trách mama lắm lắm ! Ra trường nó chẳng muốn chia tay anh chút nào, ngày anh về nhà nó xin phép bố mẹ ,mama tránh mặt vì anh ấy là con của bạn mẹ !, buồn quá ,hai anh em quyết định chia tay .Nó lại lao vào công việc như một người điên, chẳng dám mở rộng lòng mình với những người khác giới, nó thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và nó thật cô độc !
    Hai năm sau,anh báo tin sẽ cưới vợ ! ừa, biết làm sao, anh cưới vợ thì nó cưới chồng, đã xem như bạn tốt của nhau rùi cơ mà, 2 năm rùi không liên lạc mà ,thế mà anh cưới thật ! Trong lòng nó trống rỗng, dường như chỉ biết chúc anh thật hạnh phúc với lời chúc chân thành, bởi thực lòng nó cũng muốn như vậy !
    Có hôm đi công tác ngoài đó, ghé thăm gia đình anh ,bà ngoại cháu bé niềm nở làm nó chột dạ, ừa, cái duyên cái số biết làm sao, vợ anh là cô bạn thân của nó đấy ! Thi thoảng chị vẫn gọi điện hỏi thăm và khuyên nó nên cưới chồng sớm ! Hì, nó chẳng biết nói gì nhưng trong lòng nó luôn đấu tranh với những suy nghĩ ,bao nổi niềm luôn chất chứa trong lòng chẳng dám chia sẽ cùng ai vì sợ sẽ làm người khác buồn, lại chạnh lòng, vì mình thật yếu đuối !
    Giờ đây nó cảm thấy thương mama, nó giận mình, nếu như mình làm mẹ cũng vậy thôi, thương con thì mới thế .
    Hôm qua mama hớn hở ngoắc nó vào phòng bảo vừa đi coi bói về ( papa rất ghét trò này, ông mà biết đuợc là mắng chết ), bảo cuối năm nay trong hai đứa có 1 đứa cười chồng ! Nó trố mắt ,cưới ai? ai cưới ? nó bảo mama bật đèn xanh cho em chạy trước vì nó đang bận mở chiến dịch " đi tán " !
    Giờ đây nó quyết định sẽ cố gắng mở rộng lòng mình, cảm thấy lo lo rùi đấy !

    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 19/07/2004
  10. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm liền thức khuay làm dự án chẳng hiểu sao lại thành thói quen nên cứ đến nữa đêm lại tỉnh giấc.Bật máy xem mấy h, thôi chết một dòng tin nhắn ngủ quên chưa kịp nhận!
    Chợt chạnh lòng, ừa, ai mà chẳng lo cơ chứ ! Lại nghĩ ngợi linh tinh đến tận sáng, mệt nhoài !
    Làm con trai thế mà sướng,nói thì lo đấy nhưng làm gì lo bằng con gái !Thường thì nó chẳng lo nghĩ gì, bởi công việc đã ngốn gần hết thời gian, quay qua ngoảnh lại tuổi xuân đã trôi vèo lúc nào không hay biết, lại tụm năm tụm bảy với đám bạn trong cái hội klc, chúng nó vô tư nhắc sắp băm rùi đấy, ừa, nhanh thật, chợt lo khi đối diện với chính mình !.
    Mama suốt ngày than thở với mấy người bạn có con gái nhớn, nghề nghiệp giỏi nhưng không lấy chồng cũng vứt đi .Mấy bà hàng xóm an ủi động viên ,nhưng mà đi làm suốt cả ngày thế thời gian đâu mà tán tỉnh ! Thế rùi cả gia đình mở chiến dịch kiếm chồng cho nó làm nó sợ phát ốm, trốn biệt tăm mấy buổi tối ở công ty chẳng dám vác mặt về nhà .
    Vào một ngày đẹp trời, nó quen một anh người miền Bắc qua mấy anh bạn của anh giai nó, chỉ vài buổi đi chơi mà nghệ thuật tỏ tình của anh làm nó phát hoảng, nó cảm giác những lời nói ngọt ngào như trong truyện tiểu thuyết í, rùi nó tự an ủi, có lẽ
    từ ngày chia tay với mối tình không đầu không cuối nên mới như vậy ! Thế rùi , nó cố gắng để cho con tim mình tự quyết định, nhưng không thể ,dường như chẳng có một cảm giác nào ! Anh quyết định xin chuyển công tác vào Quảng Nam chỉ vì không tán được nó - lời tâm sự của bạn anh chuyển lại ! Nó buồn , tự nhiên thấy mình thật quá đáng, và điều nó áy náy nhất là làm người khác đau khổ, buồn mất 1 tháng, nhưng mà ,nó không thể tự dối lòng mình được, vì nó không yêu mà !
    Mama lại kêu, lại ví như nó yêu anh có lẽ sẽ hay hơn , biết thế nào là hay ?! Nó lại chui vào cái " ổ chuột " của nó để gặm nhấm những nổi buồn cách đây 5 năm về trước .Nhiều khi trách mama lắm lắm ! Ra trường nó chẳng muốn chia tay anh chút nào, ngày anh về nhà nó xin phép bố mẹ ,mama tránh mặt vì anh ấy là con của bạn mẹ !, buồn quá ,hai anh em quyết định chia tay .Nó lại lao vào công việc như một người điên, chẳng dám mở rộng lòng mình với những người khác giới, nó thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và nó thật cô độc !
    Hai năm sau,anh báo tin sẽ cưới vợ ! ừa, biết làm sao, anh cưới vợ thì nó cưới chồng, đã xem như bạn tốt của nhau rùi cơ mà, 2 năm rùi không liên lạc mà ,thế mà anh cưới thật ! Trong lòng nó trống rỗng, dường như chỉ biết chúc anh thật hạnh phúc với lời chúc chân thành, bởi thực lòng nó cũng muốn như vậy !
    Có hôm đi công tác ngoài đó, ghé thăm gia đình anh ,bà ngoại cháu bé niềm nở làm nó chột dạ, ừa, cái duyên cái số biết làm sao, vợ anh là cô bạn thân của nó đấy ! Thi thoảng chị vẫn gọi điện hỏi thăm và khuyên nó nên cưới chồng sớm ! Hì, nó chẳng biết nói gì nhưng trong lòng nó luôn đấu tranh với những suy nghĩ ,bao nổi niềm luôn chất chứa trong lòng chẳng dám chia sẽ cùng ai vì sợ sẽ làm người khác buồn, lại chạnh lòng, vì mình thật yếu đuối !
    Giờ đây nó cảm thấy thương mama, nó giận mình, nếu như mình làm mẹ cũng vậy thôi, thương con thì mới thế .
    Hôm qua mama hớn hở ngoắc nó vào phòng bảo vừa đi coi bói về ( papa rất ghét trò này, ông mà biết đuợc là mắng chết ), bảo cuối năm nay trong hai đứa có 1 đứa cười chồng ! Nó trố mắt ,cưới ai? ai cưới ? nó bảo mama bật đèn xanh cho em chạy trước vì nó đang bận mở chiến dịch " đi tán " !
    Giờ đây nó quyết định sẽ cố gắng mở rộng lòng mình, cảm thấy lo lo rùi đấy !

    Được 060576 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 19/07/2004

Chia sẻ trang này