1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin cứ giảm dần theo ngày tháng. Chơi với nhau càng thân thì lại xem nhẹ nhau và ko còn sự tôn trọng tối thiểu nữa. Chơi khách sáo quá thì chán, chơi "hồn nhiên" quá lại buồn. Ko biết có phải mình đòi hỏi quá cao hay ko nhưng cảm thấy chán ghê gớm.
    Bạn có đọc được những dòng này ,hãy viết những gì bạn nghĩ để có thể điều chỉnh lại "nồng độ" tình cảm nhe!
    Hy vọng bạn nhớ là mình thường tâm sự ở Forum nào!
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin cứ giảm dần theo ngày tháng. Chơi với nhau càng thân thì lại xem nhẹ nhau và ko còn sự tôn trọng tối thiểu nữa. Chơi khách sáo quá thì chán, chơi "hồn nhiên" quá lại buồn. Ko biết có phải mình đòi hỏi quá cao hay ko nhưng cảm thấy chán ghê gớm.
    Bạn có đọc được những dòng này ,hãy viết những gì bạn nghĩ để có thể điều chỉnh lại "nồng độ" tình cảm nhe!
    Hy vọng bạn nhớ là mình thường tâm sự ở Forum nào!
  3. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    chẳng gì buồn hơn khi online 3h mà ko ai chat , chẳng gì buồn hơn khi giữa phố đông người mà bạn luôn cảm thấy cô đơn ......... chẳng gì buồn hơn khi hôm nay bạn chia tay người yêu và sẽ ................
  4. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    chẳng gì buồn hơn khi online 3h mà ko ai chat , chẳng gì buồn hơn khi giữa phố đông người mà bạn luôn cảm thấy cô đơn ......... chẳng gì buồn hơn khi hôm nay bạn chia tay người yêu và sẽ ................
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Còn chứ, online 4h mà không ai chat sẽ buồn hơn nữa!
    Cô đơn giữa phố không một bóng người còn thảm hơn dấy!
    Không tệ bằng tình trạng mãi mà hôm nay vẫn chưa chia tay người yêu được, và vẫn còn phải.........
    Èo, tệ quá, thảm quaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Còn chứ, online 4h mà không ai chat sẽ buồn hơn nữa!
    Cô đơn giữa phố không một bóng người còn thảm hơn dấy!
    Không tệ bằng tình trạng mãi mà hôm nay vẫn chưa chia tay người yêu được, và vẫn còn phải.........
    Èo, tệ quá, thảm quaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
  7. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    á hôm nay lại bị mắng , mà lại bị mắng oan , hic hic , buồn wá .........anh ơi em buồn wá làm sao bây giờ
  8. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    á hôm nay lại bị mắng , mà lại bị mắng oan , hic hic , buồn wá .........anh ơi em buồn wá làm sao bây giờ
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi tôi nếu có điều ước thì Ly ước gì?. Tôi không kịp suy nghĩ mà đáp lời: " có anh bên cạnh ".
    Bạn hỏi là tôi nhớ anh ấy nữa hả?. Tôi bảo: " Không biết có fải nhớ không, vì trong tim Ly luôn có anh ".
    Tôi có fải là chung thủy không?. Bạn bảo là "Ly chung thủy quá..."
    Vậy mà tôi đang đi con đường mà không hề có anh, đang làm mọi điều không cùng với anh ...
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi tôi nếu có điều ước thì Ly ước gì?. Tôi không kịp suy nghĩ mà đáp lời: " có anh bên cạnh ".
    Bạn hỏi là tôi nhớ anh ấy nữa hả?. Tôi bảo: " Không biết có fải nhớ không, vì trong tim Ly luôn có anh ".
    Tôi có fải là chung thủy không?. Bạn bảo là "Ly chung thủy quá..."
    Vậy mà tôi đang đi con đường mà không hề có anh, đang làm mọi điều không cùng với anh ...

Chia sẻ trang này