1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. themai

    themai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên gửi bài ở box Lâm đồng mặc dù mình vào đây đọc bài của mọi người nhiều lần rồi. Tệ thật đấy nhỉ, nhất là mình sinh ra va lớn lên ở Đà lạt và yêu DL nhiều lắm. Chỉ đến giờ, khi đã xa những đồi thông xanh, xa màu vàng ấm áp của dã quỳ và cả cái lạnh những ngày cuối năm, chợt thấy thèm một ngày được ở DL quá đi thôi. Giữa cái nóng rực lửa nơi xứ người, sao mà thèm được co ro trong chiếc áo len, đi dọc hồ Xuân hương, rồi xuýt xoa lạnh trong khi vẫn gọi kem ở cafe Làng văn nữa chứ. Oái, sao hôm nay mình lại nhiều chuyện thế nhỉ. Thôi học tiếp thôi, assigment chưa làm mà nhiều chuyện quá.
  2. themai

    themai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên gửi bài ở box Lâm đồng mặc dù mình vào đây đọc bài của mọi người nhiều lần rồi. Tệ thật đấy nhỉ, nhất là mình sinh ra va lớn lên ở Đà lạt và yêu DL nhiều lắm. Chỉ đến giờ, khi đã xa những đồi thông xanh, xa màu vàng ấm áp của dã quỳ và cả cái lạnh những ngày cuối năm, chợt thấy thèm một ngày được ở DL quá đi thôi. Giữa cái nóng rực lửa nơi xứ người, sao mà thèm được co ro trong chiếc áo len, đi dọc hồ Xuân hương, rồi xuýt xoa lạnh trong khi vẫn gọi kem ở cafe Làng văn nữa chứ. Oái, sao hôm nay mình lại nhiều chuyện thế nhỉ. Thôi học tiếp thôi, assigment chưa làm mà nhiều chuyện quá.
  3. thiensutinhyeu908

    thiensutinhyeu908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt ơi Đà lạt! Ta nhớ mi quá! 300km thế mà lại xa.Biết bao giờ ta lại thăm mi ?
  4. thiensutinhyeu908

    thiensutinhyeu908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đà lạt ơi Đà lạt! Ta nhớ mi quá! 300km thế mà lại xa.Biết bao giờ ta lại thăm mi ?
  5. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải mất 5 tuần rồi mới quay lại cái "góc riêng " của nó vào buổi chiều thứ 7 như thế này .Tất cả vẫn thế , thi thoảng thay đổi chút xíu gọi là , nơi này có thể thấy được những bí mật của riêng nó để rồi tủm tỉm cười một mình , mặc kệ mọi người ở công ty cạnh bên ngơ ngác mỗi khi vô tình nhìn qua .Có thể là hình ảnh của dòng người trong ô cửa phía sau đoàn tàu mà ngày bé nó thường hét toáng vào tai ba nó rằng nhà đang chạy cùng tàu, ba nhiều lúc phải cười vì sự ngớ ngẩn đó .Giờ đây , những ngôi nhà thấp thoáng sau đoàn tàu ấy vẫn cứ im lìm mỗi khi đoàn tàu chạy qua, ba cũng chẳng còn sức để cười với những câu chuyện nó gom góp từ công ty đem về .Ngôi nhà vắng vẽ đằng sau đường ray với cây dừa bé xíu chưa gì đã ra dăm ba quả ngay trước ô cửa cạnh chiếc máy tính đã lên đèn từ lúc nào chẳng hay, hai đứa trẻ đang chụm đầu vào vật gì đấy không nhìn rõ ,lâu lắm nó không thấy ông chồng quát mắng bà vợ để cả xóm được dịp qua xem văn nghệ ,hay tại từ ngày nó không ra đứng ngẫu hứng giữa giờ ?!
  6. 060576

    060576 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải mất 5 tuần rồi mới quay lại cái "góc riêng " của nó vào buổi chiều thứ 7 như thế này .Tất cả vẫn thế , thi thoảng thay đổi chút xíu gọi là , nơi này có thể thấy được những bí mật của riêng nó để rồi tủm tỉm cười một mình , mặc kệ mọi người ở công ty cạnh bên ngơ ngác mỗi khi vô tình nhìn qua .Có thể là hình ảnh của dòng người trong ô cửa phía sau đoàn tàu mà ngày bé nó thường hét toáng vào tai ba nó rằng nhà đang chạy cùng tàu, ba nhiều lúc phải cười vì sự ngớ ngẩn đó .Giờ đây , những ngôi nhà thấp thoáng sau đoàn tàu ấy vẫn cứ im lìm mỗi khi đoàn tàu chạy qua, ba cũng chẳng còn sức để cười với những câu chuyện nó gom góp từ công ty đem về .Ngôi nhà vắng vẽ đằng sau đường ray với cây dừa bé xíu chưa gì đã ra dăm ba quả ngay trước ô cửa cạnh chiếc máy tính đã lên đèn từ lúc nào chẳng hay, hai đứa trẻ đang chụm đầu vào vật gì đấy không nhìn rõ ,lâu lắm nó không thấy ông chồng quát mắng bà vợ để cả xóm được dịp qua xem văn nghệ ,hay tại từ ngày nó không ra đứng ngẫu hứng giữa giờ ?!
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có mỗi thái độ vượt qua trở ngại, thử thách khác nhau.....
    Trong tâm mình muốn chia sẻ với anh, vậy mà trở nên là fiền fức. Nặng nề hơn là tạo thêm áp lực, để rồi cả hai cùng mệt mỏi. Sao lại như vậy? Cứ mãi răn mình những trở ngại, vấp ngã sẽ càng thêm nghị lực. Thất bại kia cũng sẽ lại thêm kinh nghiệm quý báu, đường đời chông gai dạy ta thêm fần bản lĩnh...... Nhưng vết thương lòng có dễ dàng qua đi? vết đau nhiều lần liệu rồi có hồi phục......? Có lúc trong ta biết sợ........
    Vẫn mong bình yên đến bên anh

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 18/01/2005
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có mỗi thái độ vượt qua trở ngại, thử thách khác nhau.....
    Trong tâm mình muốn chia sẻ với anh, vậy mà trở nên là fiền fức. Nặng nề hơn là tạo thêm áp lực, để rồi cả hai cùng mệt mỏi. Sao lại như vậy? Cứ mãi răn mình những trở ngại, vấp ngã sẽ càng thêm nghị lực. Thất bại kia cũng sẽ lại thêm kinh nghiệm quý báu, đường đời chông gai dạy ta thêm fần bản lĩnh...... Nhưng vết thương lòng có dễ dàng qua đi? vết đau nhiều lần liệu rồi có hồi phục......? Có lúc trong ta biết sợ........
    Vẫn mong bình yên đến bên anh

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 18/01/2005
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã liên tục mấy năm trờ mình đi đi về về ĐL, đến mức gần như là 1 người ĐL. Mình bắt đầu suy nghĩ như 1 người đã từng sinh ra và lớn lên ở Thành phố mù sương, cũng cảm thấy hân hoan khi thấy thấp thoáng rừng thông mỗi khi mình lên phố núi.
    Đã nhiều lần mình cứ tưởng, chắc mình sẽ buồn lắm nếu 1 ngày mình xa ĐL? Và quả thật, chỉ cần 1 tháng thôi không lên đấy là như 1 người xa quê hương, nhớ đến quay quắt!
    Ôi, những con đường, những rừng thông, những cô gái má đỏ hây hây, và cả cây Phượng tím già ở chợ ĐL nữa...
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đã liên tục mấy năm trờ mình đi đi về về ĐL, đến mức gần như là 1 người ĐL. Mình bắt đầu suy nghĩ như 1 người đã từng sinh ra và lớn lên ở Thành phố mù sương, cũng cảm thấy hân hoan khi thấy thấp thoáng rừng thông mỗi khi mình lên phố núi.
    Đã nhiều lần mình cứ tưởng, chắc mình sẽ buồn lắm nếu 1 ngày mình xa ĐL? Và quả thật, chỉ cần 1 tháng thôi không lên đấy là như 1 người xa quê hương, nhớ đến quay quắt!
    Ôi, những con đường, những rừng thông, những cô gái má đỏ hây hây, và cả cây Phượng tím già ở chợ ĐL nữa...

Chia sẻ trang này