1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Người về bỗng nhớ .... !
    Xa gần - gần xa khái niệm về không gian và thời gian như chưa từng có. Mỗi ngày nó lại lên nói vài câu rồi lại về. Nhà cũng vắng hơn. Khuya tỉnh giấc nghe ngoài mưa chợt thấy không khí lạnh bao quanh.
    Xa những gì thân quen, xa những hôm về khuya thức sớm, xa con dốc quen mỗi khuya về với giàn hoa thiên lý trước ngõ. Xa hàng quán quen mỗi chiều lao đi ăn vội lại quay về.Xa !
    Hôm qua nghe bạn hỏi, Tết này mang gì về tặng mẹ ? Ừ ha, bao năm qua vậy mà không nhớ, ngẫm một lúc lâu lại nói cho qua. Quà cáp gì, Tết sum họp, về đến nhà cùng với gia đình đón giao thừa là món quà lớn nhất rồi. rồi mọi chuyện cũng qua.
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Người về bỗng nhớ .... !
    Xa gần - gần xa khái niệm về không gian và thời gian như chưa từng có. Mỗi ngày nó lại lên nói vài câu rồi lại về. Nhà cũng vắng hơn. Khuya tỉnh giấc nghe ngoài mưa chợt thấy không khí lạnh bao quanh.
    Xa những gì thân quen, xa những hôm về khuya thức sớm, xa con dốc quen mỗi khuya về với giàn hoa thiên lý trước ngõ. Xa hàng quán quen mỗi chiều lao đi ăn vội lại quay về.Xa !
    Hôm qua nghe bạn hỏi, Tết này mang gì về tặng mẹ ? Ừ ha, bao năm qua vậy mà không nhớ, ngẫm một lúc lâu lại nói cho qua. Quà cáp gì, Tết sum họp, về đến nhà cùng với gia đình đón giao thừa là món quà lớn nhất rồi. rồi mọi chuyện cũng qua.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đồi thông - bao lần ngập ngừng bước đến, rồi lại đi. Sợ đối diện với những nỗi đau ngọt ngào ngày ấy, nhưng dùng dằng mãi rồi nó cũng bước vào. Buồn vui, chẳng biết nữa - chỉ thấy lòng thanh thản lạ. Có lẽ ngày ấy giờ chỉ còn là thoa''ng hư vô.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đồi thông - bao lần ngập ngừng bước đến, rồi lại đi. Sợ đối diện với những nỗi đau ngọt ngào ngày ấy, nhưng dùng dằng mãi rồi nó cũng bước vào. Buồn vui, chẳng biết nữa - chỉ thấy lòng thanh thản lạ. Có lẽ ngày ấy giờ chỉ còn là thoa''ng hư vô.
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt, một ngày trời trong và xanh.Có hai kẻ lang thang dạo bước vào rừng thông, một là em và một là tôi. Nhìn xung quanh bao la một màu thông xanh ngút ngàn, dưới chân mình co bao loài cõ hoa bé dại đua nhau nở những bông hoa vô danh be bé xinh xinh, cả hai cứ đi như thế, tôi mong em nói một diiều gì đó, còn em em lại lắng nghe thông hát... vô tâm ư ? không cả hai chúng ta còn quá trẻ để có thể nói ra... Ừ thì em cứ nghe thông hát, và tôi.. tôi nghe lời hát từ chính trái tim mình, hạnh phúc là gì? là khi hai người đi bên nhau mà chẳng nói một điều gì...Lặng lẽ đi bên nhau để hiểu được một điều chúng ta cần có nhau trong từng ý nghĩ... cảm ơn cuộc sống, cảm ơn một ngày lạc lối giữa rừng thông
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt, một ngày trời trong và xanh.Có hai kẻ lang thang dạo bước vào rừng thông, một là em và một là tôi. Nhìn xung quanh bao la một màu thông xanh ngút ngàn, dưới chân mình co bao loài cõ hoa bé dại đua nhau nở những bông hoa vô danh be bé xinh xinh, cả hai cứ đi như thế, tôi mong em nói một diiều gì đó, còn em em lại lắng nghe thông hát... vô tâm ư ? không cả hai chúng ta còn quá trẻ để có thể nói ra... Ừ thì em cứ nghe thông hát, và tôi.. tôi nghe lời hát từ chính trái tim mình, hạnh phúc là gì? là khi hai người đi bên nhau mà chẳng nói một điều gì...Lặng lẽ đi bên nhau để hiểu được một điều chúng ta cần có nhau trong từng ý nghĩ... cảm ơn cuộc sống, cảm ơn một ngày lạc lối giữa rừng thông
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Có những trở ngại và những ngã rẽ trên con đường mà tôi đang đi. Liệu tôi có thể tiếp tục vững bước mà đi thẳng phía trước, hay lại dừng bước mà nghĩ suy, lưỡng lự?

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 14/02/2005
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Có những trở ngại và những ngã rẽ trên con đường mà tôi đang đi. Liệu tôi có thể tiếp tục vững bước mà đi thẳng phía trước, hay lại dừng bước mà nghĩ suy, lưỡng lự?

    [nick] [/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 14/02/2005
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hãy lựa chọn và hãy làm theo những gì mình lựa chọn, đừng nghĩ ngợi nhiều khi mình đã quyết định!!
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hãy lựa chọn và hãy làm theo những gì mình lựa chọn, đừng nghĩ ngợi nhiều khi mình đã quyết định!!

Chia sẻ trang này