1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8h ra khỏi nhà, tối 11h về đến nhà, ngày nào cũng như ngày nào, sao nó chẳng có gì thay đổi hết vậy, hay chính mình không chịu thay đổi nhỉ. Chán thật. Làm gì bây giờ đây ??? Bấm nút Trả lời cho rùi, type hoài chỉ tổ mỏi tay thêm. So sad
  2. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8h ra khỏi nhà, tối 11h về đến nhà, ngày nào cũng như ngày nào, sao nó chẳng có gì thay đổi hết vậy, hay chính mình không chịu thay đổi nhỉ. Chán thật. Làm gì bây giờ đây ??? Bấm nút Trả lời cho rùi, type hoài chỉ tổ mỏi tay thêm. So sad
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Câu này của mày sao tao thấy quen quen hehehehehe
    Hôm nay chán thiệt
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Câu này của mày sao tao thấy quen quen hehehehehe
    Hôm nay chán thiệt
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xét cho cùng, chán chẳng thể giải quyết được vấn đề gì :
    - Chán ăn ---> Đói
    - Chán yêu ---> Cô đơn
    - Chán café ---> Buồn ngủ
    - Chán làm ---> thất nghiệp
    - Chán vợ ---> thèm phở
    - Chán như con gián ---->
    Cho nên, chán chẳng buồn chán. Chán cũng vậy mà không chán cũng vậy. Kết luận : Không thèm chán
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xét cho cùng, chán chẳng thể giải quyết được vấn đề gì :
    - Chán ăn ---> Đói
    - Chán yêu ---> Cô đơn
    - Chán café ---> Buồn ngủ
    - Chán làm ---> thất nghiệp
    - Chán vợ ---> thèm phở
    - Chán như con gián ---->
    Cho nên, chán chẳng buồn chán. Chán cũng vậy mà không chán cũng vậy. Kết luận : Không thèm chán
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ôi lạy thánh A-la-danh, hôm nay vào đây thấy nhưng dòng tâm sự mình post hôm qua bị cho đi đứt rồi!
    Uhm, bây giờ đang nghĩ về chuyện "Mèo vẫn hoàn mèo", "Rác rưởi vẫn là rác rưởi", chọn cái nào để dùng nhỉ???
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ôi lạy thánh A-la-danh, hôm nay vào đây thấy nhưng dòng tâm sự mình post hôm qua bị cho đi đứt rồi!
    Uhm, bây giờ đang nghĩ về chuyện "Mèo vẫn hoàn mèo", "Rác rưởi vẫn là rác rưởi", chọn cái nào để dùng nhỉ???
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lão tenquadep nói gì ấy nhỉ. Về phần em thì em chịu. Có bao giờ vừa ăn cướp vừa la làng không thế . Em thông xanh rủ rê thứ 4 tuần này café cà pháo để em ấy chào mọi người đi lấy chồng. Anh tenquadep không phản đối thì chúng ta lại gặp nhau phát nữa nhé.
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lão tenquadep nói gì ấy nhỉ. Về phần em thì em chịu. Có bao giờ vừa ăn cướp vừa la làng không thế . Em thông xanh rủ rê thứ 4 tuần này café cà pháo để em ấy chào mọi người đi lấy chồng. Anh tenquadep không phản đối thì chúng ta lại gặp nhau phát nữa nhé.

Chia sẻ trang này