1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thôngxanh đi lấy chồng thật hả TW?
    Mừng cho Thongxanh , sợ cho mình, chẳng hiểu sao đến tuổi này rồi mà nghe đến chuyện cưới vẫn sợ nhỉ.Sợ cưới xong không biết làm gì, sợ không biết cách chiều chồng, không thể quán xuyến gia đình, không cả biết chăm con.
    Hôm qua thằng em trai bào chị cao số, phải đến 30 tuổi mới lấy chồng được cơ
    Chắc cũng phải vậy. mà lại sợ, 30 thì còn đâu mắt nâu, môi hồng, còn đâu là xuân sắc
    Nhưng không thế, thì biết làm sao bi giờ?
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 28/03/2005
  2. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thôngxanh đi lấy chồng thật hả TW?
    Mừng cho Thongxanh , sợ cho mình, chẳng hiểu sao đến tuổi này rồi mà nghe đến chuyện cưới vẫn sợ nhỉ.Sợ cưới xong không biết làm gì, sợ không biết cách chiều chồng, không thể quán xuyến gia đình, không cả biết chăm con.
    Hôm qua thằng em trai bào chị cao số, phải đến 30 tuổi mới lấy chồng được cơ
    Chắc cũng phải vậy. mà lại sợ, 30 thì còn đâu mắt nâu, môi hồng, còn đâu là xuân sắc
    Nhưng không thế, thì biết làm sao bi giờ?
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 28/03/2005
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nói hay đấy, có khi nào đúng không nhỉ?
    Không nói thời gian, địa điểm thì anh gật hay lắc thế nào được!
    ............
    Ngày nay có vài việc đã xong, chưa kịp tận hưởng tí chút đã có thêm lắm mối bực mình rồi! Ghét cái sự gọi la "khoảng cách" quá rồi!
    Đói, đói quá đi mất!
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nói hay đấy, có khi nào đúng không nhỉ?
    Không nói thời gian, địa điểm thì anh gật hay lắc thế nào được!
    ............
    Ngày nay có vài việc đã xong, chưa kịp tận hưởng tí chút đã có thêm lắm mối bực mình rồi! Ghét cái sự gọi la "khoảng cách" quá rồi!
    Đói, đói quá đi mất!
  5. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chầm chậm trôi, rồi thì cái điều mong ước của tôi sắp đạt được, cái giá fải trả cho nó cũng không rẻ, cái bất chấp trong tôi thật đáng sợ?.
    Như trong tầm tay với, viễn cảnh tương lai như trước mắt, thoả sức mà vùng vẫy với vinh quang - tủi nhục....
    Những giọt nước mắt đắng cay đằng sau những khát vọng, đớn đau chỉ như tôi luyện những yêu thương, khổ đau chỉ bồi thêm
    nghị lực,?. Ôm tất cả vào để đến gần được ước nguyện, đáng lắm chứ sao !?
  6. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thời gian chầm chậm trôi, rồi thì cái điều mong ước của tôi sắp đạt được, cái giá fải trả cho nó cũng không rẻ, cái bất chấp trong tôi thật đáng sợ?.
    Như trong tầm tay với, viễn cảnh tương lai như trước mắt, thoả sức mà vùng vẫy với vinh quang - tủi nhục....
    Những giọt nước mắt đắng cay đằng sau những khát vọng, đớn đau chỉ như tôi luyện những yêu thương, khổ đau chỉ bồi thêm
    nghị lực,?. Ôm tất cả vào để đến gần được ước nguyện, đáng lắm chứ sao !?
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Buồn!
    Tối, cafe cùng Ấy - tự nhiên lại thấy lòng bình yên lạ, cái cảm giác mà hình như lâu lắm rồi ta không tìm thấy. Chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, vậy mà thấy vui vui...
    Ừ, chỉ là bạn - rồi cũng như gió thoảng mây bay, chỉ còn lại mình ta với ta... Vậy cũng tốt, rồi người sẽ ra đi - con tim ta vốn mỏng manh, sẽ không tự làm cho mình đau thêm lần nào nữa, dẫu có là nỗi đau ngọt ngào.
    Dẫu sao vẫn muốn nói "Cảm ơn Ấy nhiều nhiều!"
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Buồn!
    Tối, cafe cùng Ấy - tự nhiên lại thấy lòng bình yên lạ, cái cảm giác mà hình như lâu lắm rồi ta không tìm thấy. Chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, vậy mà thấy vui vui...
    Ừ, chỉ là bạn - rồi cũng như gió thoảng mây bay, chỉ còn lại mình ta với ta... Vậy cũng tốt, rồi người sẽ ra đi - con tim ta vốn mỏng manh, sẽ không tự làm cho mình đau thêm lần nào nữa, dẫu có là nỗi đau ngọt ngào.
    Dẫu sao vẫn muốn nói "Cảm ơn Ấy nhiều nhiều!"
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Muốn làm
    điếu thuốc trên môi,
    Những đ êm yên lặng
    anh ngồi đăm chiêu.
    Có gì
    xa hơn tình yêu?
    Có gì lạ hẳn
    những điều trong em?
    Có gì
    sao lại tìm đ êm?
    Để đầu lửa đỏ
    cháy mềm
    tim em!
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Muốn làm
    điếu thuốc trên môi,
    Những đ êm yên lặng
    anh ngồi đăm chiêu.
    Có gì
    xa hơn tình yêu?
    Có gì lạ hẳn
    những điều trong em?
    Có gì
    sao lại tìm đ êm?
    Để đầu lửa đỏ
    cháy mềm
    tim em!

Chia sẻ trang này