1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình là 1 người khách lạ trong box của các bạn. Về Lâm Đồng mà cụ thể là về Đà Lạt mình cũng chưa biết nhiều lắm. Tuy nhiên có 1 điều mà mình thực sự thấy muốn chia sẻ với các bạn đó là về Su su.
    Sinh nhật vừa qua của cô ấy mình được 1 người bạn cho biết và rất muốn nói lời chúc sinh nhật cô ấy cùng các bạn. Mặc dù đã qua và có thể mình nên viết những lời này trong topic dành riêng cho cô ấy nhưng vì đây là những lời tâm sự rất chân thành nên mình mong muốn được chia sẻ ở đây cùng các bạn.
    Những tình cảm các bạn đặc biệt là của người bạn mình dành cho Su su thực sự làm mình xúc động.Tìm hiểu về Su su mình càng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu và như một biểu tượng thật tươi đẹp trong sáng về con người cũng như xứ sở của các loài hoa này. Mình rất khâm phục về những gì Su su đã làm, đã thổi lửa cho những nhiệt huyết của các bạn.
    Dù muộn nhưng cho phép mình được đốt thêm mọt ngọn nến cùng các bạn nhân dịp sinh nhật Su su và cùng sưởi ấm cho cô ấy để ở một nơi xa cô vẫn luôn cảm thấy mình không cô đơn và lạnh lẽo.
    Chúc mừng sinh nhật Su su!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình là 1 người khách lạ trong box của các bạn. Về Lâm Đồng mà cụ thể là về Đà Lạt mình cũng chưa biết nhiều lắm. Tuy nhiên có 1 điều mà mình thực sự thấy muốn chia sẻ với các bạn đó là về Su su.
    Sinh nhật vừa qua của cô ấy mình được 1 người bạn cho biết và rất muốn nói lời chúc sinh nhật cô ấy cùng các bạn. Mặc dù đã qua và có thể mình nên viết những lời này trong topic dành riêng cho cô ấy nhưng vì đây là những lời tâm sự rất chân thành nên mình mong muốn được chia sẻ ở đây cùng các bạn.
    Những tình cảm các bạn đặc biệt là của người bạn mình dành cho Su su thực sự làm mình xúc động.Tìm hiểu về Su su mình càng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu và như một biểu tượng thật tươi đẹp trong sáng về con người cũng như xứ sở của các loài hoa này. Mình rất khâm phục về những gì Su su đã làm, đã thổi lửa cho những nhiệt huyết của các bạn.
    Dù muộn nhưng cho phép mình được đốt thêm mọt ngọn nến cùng các bạn nhân dịp sinh nhật Su su và cùng sưởi ấm cho cô ấy để ở một nơi xa cô vẫn luôn cảm thấy mình không cô đơn và lạnh lẽo.
    Chúc mừng sinh nhật Su su!
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đêm trên vùng cao nguyên lạnh vô cùng... đêm Đức trọng...giờ đây ta không thể nào quên những kỹ niệm ngày đó, chợt nhớ, chợt bâng khuâng, ta nhớ gì, nhớ những người bạn đã cùng ta vui đùa, nhớ chiếc xe đạp không thắng của "mèo muớp",,nhớ nhất vẫn là "quả thôngk", ...đêm nay Đà Lạt trở gió, bất chợt thấy thiếu một bàn tay lạnh...ngày đó...xa rồi
    TÔI TÌM HẠT BỤI BAY NGANG CUÔC ĐỜI...!
    /uploaded/vodanh_langthang/a425.jpg
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đêm trên vùng cao nguyên lạnh vô cùng... đêm Đức trọng...giờ đây ta không thể nào quên những kỹ niệm ngày đó, chợt nhớ, chợt bâng khuâng, ta nhớ gì, nhớ những người bạn đã cùng ta vui đùa, nhớ chiếc xe đạp không thắng của "mèo muớp",,nhớ nhất vẫn là "quả thôngk", ...đêm nay Đà Lạt trở gió, bất chợt thấy thiếu một bàn tay lạnh...ngày đó...xa rồi
    TÔI TÌM HẠT BỤI BAY NGANG CUÔC ĐỜI...!
    /uploaded/vodanh_langthang/a425.jpg
  5. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trời Sg bất chợt đổ mưa .Không về được ,ngồi lại thì hết tiền .Biết được vô danh nhiều hơn ..........hoá ra .....mình được đối xử như những người bạn tốt với nhau .Nắm tay ai đó có cảm nhận được gì không khi đã từng nắm tay nhiều người bạn .Mình đang dỗi hờn .Eo ôi ! mình không được ích kỉ thế này .Gửi về Đàlạt một chút mưa ..............nếu có nắng ,mình sẽ gửi ....nhờ gió mang về
    Được quathongk sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 10/05/2005
  6. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trời Sg bất chợt đổ mưa .Không về được ,ngồi lại thì hết tiền .Biết được vô danh nhiều hơn ..........hoá ra .....mình được đối xử như những người bạn tốt với nhau .Nắm tay ai đó có cảm nhận được gì không khi đã từng nắm tay nhiều người bạn .Mình đang dỗi hờn .Eo ôi ! mình không được ích kỉ thế này .Gửi về Đàlạt một chút mưa ..............nếu có nắng ,mình sẽ gửi ....nhờ gió mang về
    Được quathongk sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 10/05/2005
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    nếu có nắng ,mình sẽ gửi ....nhờ gió mang về...Híc...làm ơn xin đừng gửi nắng, dẫu chỉ là một chút thôi, để cho một ngày Đà Lạt mãi êm trôi, gió ơi... mang nhớ thương về miền hoài niệm nhé
    CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI
    /uploaded/vodanh_langthang/a425.jpeg
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    nếu có nắng ,mình sẽ gửi ....nhờ gió mang về...Híc...làm ơn xin đừng gửi nắng, dẫu chỉ là một chút thôi, để cho một ngày Đà Lạt mãi êm trôi, gió ơi... mang nhớ thương về miền hoài niệm nhé
    CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI
    /uploaded/vodanh_langthang/a425.jpeg
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    thằng cha này dạo này lãng mạn nhỉ ... heheh ( có cả nắm tay em út nữa cơ à ) ác chiến thật ! trong khi mình ở sài gòn bận bù đầu bù cổ thì hắn lại đi lang thang để đến nỗi mấy con cá mình nhờ hắn nuôi chết ráo cả !!! mua cá đền đi !!!
    to quathongk : u cung ở sai gòn à .... cafe hén . tui muốn đươc nắm tay như lão bạn thân của tui . hehe vo danh cho tui mượn bạn ông tí nhé . tập lang thang với bạn của ông xem có đỡ xì trét được phát nào không .........................
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    thằng cha này dạo này lãng mạn nhỉ ... heheh ( có cả nắm tay em út nữa cơ à ) ác chiến thật ! trong khi mình ở sài gòn bận bù đầu bù cổ thì hắn lại đi lang thang để đến nỗi mấy con cá mình nhờ hắn nuôi chết ráo cả !!! mua cá đền đi !!!
    to quathongk : u cung ở sai gòn à .... cafe hén . tui muốn đươc nắm tay như lão bạn thân của tui . hehe vo danh cho tui mượn bạn ông tí nhé . tập lang thang với bạn của ông xem có đỡ xì trét được phát nào không .........................

Chia sẻ trang này