1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với bác huong dan vien_dalat, thứ nhất mấy con cá của Bác chết ráo là vì chỉ có ba con thôi mà đến hai con đực(con còn lại dĩ nhiên là cá cái), mà Bác biết chuyện gì xảy ra khi tạo hoá xắp đặt như thế rồi đấy(Cái này cần đầu tư suy nghĩ một tý.. thứ hai ..bác có nhu cầu nắm tay quathongk...thì em không phản đối...nếu như..., mà nếu như gì thì bác lại suy nghĩ về ba con cá giúp em he he...vo danh luôn lãng mạng mà, cái này cần phát huy đúng không bác hy vọng bác tạo điều kiện cho về dưới Sài Gòn để..., chào Bác nhá.
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI
  2. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với bác huong dan vien_dalat, thứ nhất mấy con cá của Bác chết ráo là vì chỉ có ba con thôi mà đến hai con đực(con còn lại dĩ nhiên là cá cái), mà Bác biết chuyện gì xảy ra khi tạo hoá xắp đặt như thế rồi đấy(Cái này cần đầu tư suy nghĩ một tý.. thứ hai ..bác có nhu cầu nắm tay quathongk...thì em không phản đối...nếu như..., mà nếu như gì thì bác lại suy nghĩ về ba con cá giúp em he he...vo danh luôn lãng mạng mà, cái này cần phát huy đúng không bác hy vọng bác tạo điều kiện cho về dưới Sài Gòn để..., chào Bác nhá.
    TÔI TÌM HẠT BỤI...BAY NGANG CUỘC ĐỜI
  3. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chiều ,thong dong cùng em đi thả diều ,thấy em cười ,mắt môi rạng rỡ ,tôi thấy mình bình tâm hơn trong từng hơi thở .Vậy mà có lúc nào đó tôi đã muốn mình chết đi .Ngốc quá,.....Cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng sống vì nó cơ mà .SG ơi ! nắng
    chi nhiều rứa ....
    to huongdan vien:Bác tài trợ cho bác vodanh một chuyến xuống SG đi ,vì bác ấy chỉ đủ tiền mua ớt mà ăn thôi .
    .
  4. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chiều ,thong dong cùng em đi thả diều ,thấy em cười ,mắt môi rạng rỡ ,tôi thấy mình bình tâm hơn trong từng hơi thở .Vậy mà có lúc nào đó tôi đã muốn mình chết đi .Ngốc quá,.....Cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng sống vì nó cơ mà .SG ơi ! nắng
    chi nhiều rứa ....
    to huongdan vien:Bác tài trợ cho bác vodanh một chuyến xuống SG đi ,vì bác ấy chỉ đủ tiền mua ớt mà ăn thôi .
    .
  5. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    tại ông VoDanh lo đi chơi wên mất mấy con cá của tui thì có !! chết la phài . mấy hôm nay bận qua'' ... mai là off rồi bác vodanh đi chuyến sau đi tui sẽ help bác xuống ở sau ... bác biết em bị đau lưng kinh nien má hehhehe
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    tại ông VoDanh lo đi chơi wên mất mấy con cá của tui thì có !! chết la phài . mấy hôm nay bận qua'' ... mai là off rồi bác vodanh đi chuyến sau đi tui sẽ help bác xuống ở sau ... bác biết em bị đau lưng kinh nien má hehhehe
  7. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi chưa gặp anh với em em đã yêu cái thành phố mà chưa một lần đặt chân tới này , chẳng hiểu vì sao trong em luôn có cảm giác cái thành phố này lại gần gũi và thân quen tới vậy, khi gặp được anh em càng có thêm niềm mơ ước là sẽ phải tới nơi đây dù chỉ một lần trong đời, hạnh phúc của em càng nhân lên gấp nhiều lần vì anh cũng cùng có chung niềm mơ ước đó với em , nhưng anh yêu nó bởi vì ở đây có một kỉ niệm mà cả cuộc đời của anh có lẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được em hiểu điều đó đối với anh quan trọng như thế nào, nhưng em chỉ là đứa con gái bình thường em cảm thấy lo sợ dù biết rằng anh và chị ấy ai cũng đã tìm cho mình được một nửa của mình rồi, nhưng cái cảm giác nghe anh nói về thành phố của ngàn hoa lúc đó mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc, một cảm giác mà trong em cảm thấy như mình là ng thua cuộc , anh đã từng hỏi em em có đồng ý đi với anh lên thành phố này sống hay ko? nếu như là trước khi em sẽ gật dâud ko chút suy nghĩ bởi vì em cũng yêu nó, nhưng bây giờ điều đó làm em lo sợ, buồn cười quá nhỉ bởi vì em toàn lo những thứ ko thể xảy ra được 1 lần nữa những lúc em nói với anh là anh kể cho em nghe điều đó, làm em ghen tị với chị ấy làm cho em sợ một điều gì đó mà em ko thể giải thích nổi những lúc như vậy anh nhìn em cười và bảo em ngốc, chẳng hiểu em có ngốc thật hay ko nữa anh nhỉ?
  8. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi chưa gặp anh với em em đã yêu cái thành phố mà chưa một lần đặt chân tới này , chẳng hiểu vì sao trong em luôn có cảm giác cái thành phố này lại gần gũi và thân quen tới vậy, khi gặp được anh em càng có thêm niềm mơ ước là sẽ phải tới nơi đây dù chỉ một lần trong đời, hạnh phúc của em càng nhân lên gấp nhiều lần vì anh cũng cùng có chung niềm mơ ước đó với em , nhưng anh yêu nó bởi vì ở đây có một kỉ niệm mà cả cuộc đời của anh có lẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được em hiểu điều đó đối với anh quan trọng như thế nào, nhưng em chỉ là đứa con gái bình thường em cảm thấy lo sợ dù biết rằng anh và chị ấy ai cũng đã tìm cho mình được một nửa của mình rồi, nhưng cái cảm giác nghe anh nói về thành phố của ngàn hoa lúc đó mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc, một cảm giác mà trong em cảm thấy như mình là ng thua cuộc , anh đã từng hỏi em em có đồng ý đi với anh lên thành phố này sống hay ko? nếu như là trước khi em sẽ gật dâud ko chút suy nghĩ bởi vì em cũng yêu nó, nhưng bây giờ điều đó làm em lo sợ, buồn cười quá nhỉ bởi vì em toàn lo những thứ ko thể xảy ra được 1 lần nữa những lúc em nói với anh là anh kể cho em nghe điều đó, làm em ghen tị với chị ấy làm cho em sợ một điều gì đó mà em ko thể giải thích nổi những lúc như vậy anh nhìn em cười và bảo em ngốc, chẳng hiểu em có ngốc thật hay ko nữa anh nhỉ?
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nhớ cái hôm chống gậy leo lên tận đỉnh Langbian.
    Ngồi cả ngày trên ấy nghe thông reo gió hát.
    Giữa ồn ào du khách viếng thăm vẫn thấy lòng thật Bình Yên lạ.
    Giữa SG, những chiều cafe cùng Bạn bên quán cóc ven đường, lại thấy Bình Yên...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rồi em đứng đó , ước rằng ngày anh và em sẽ là ngày chúng ta được đứng trên đồi thông reo vi vu , để tình yêu chúng ta là kỉ niệm ngọt ngào . Con búp bê len em vẫn giữ gìn cẩn thận nhỉ ? Mãi là đồi thông trong gió của lòng anh .

Chia sẻ trang này