1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu . Em muốn viết một cái gì đó để trải bớt lòng mình anh ạ , em chẳng muốn anh biết nhưng lại viết vào đây vì một điều đơn giản đây là nơi em quen và bắt đầu yêu anh , và một điều nữa ..anh sẽ chẳng vào đây để đọc những tâm sự của em đâu anh nhỉ .
    Sau chuyện đó , anh nói anh thấy lòng mình trống rỗng , còn em, em lại quặn lên từng cơn đau mỗi khi nghĩ rằng em đã mất anh , mất anh mãi .Cái giây phút ấy , em đã lấy hết can đảm để nói với anh , em k dám nói qua điện thoại vì sao anh biết k ? Vì em sợ , em rất sợ , em sợ mình k còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh , em sợ anh lại lo vì lúc ấy e đang rất hoảng loạn . Anh à , em bối rối và hoang mang lắm . Anh có biết k ? Chắc k đâu vì e k hình dung được anh sẽ thế nào nếu anh biết mọi chuyện, em đành giấu anh nhưng e k thể ở bên cạnh anh nữa vì em thấy mình k xứng đáng với anh , và e đã nói những điều làm anh đau lòng . Thấy anh như thế em không kìm lòng được anh ơi , sao anh lại phải tự đày đoạ mình như thế vì em chứ . Em đã nông nổi quá nhiều rồi ,em thật sự không biết mình còn cần gì trong cuộc đời này nữa , mất anh nghĩa là em mất đi cuộc sống rồi ,nhưng em k thể làm khác .Và lại một lần nữa ....em lại sai lầm ... e bị anh chi phối nhiều hơn e nghĩ , để đến bây h e lại làm một việc ngu ngốc là làm lại từ đầu ....có lẽ cả hai cần có thời gian . em biết và anh biết , cả hai đều hiểu rất rõ điều đó thế mà ...liệu có làm lại được k anh khi trong e bây h e chẳng còn một chút tự tin nào ở bản thân để đến với anh .em buồn nhưng k muốn anh biết vì làm anh lo lắng e k muốn chút nào.Bây giờ đây , khi anh đã có thể bình tâm thì chính em , chính bản thân em biết đến bao h mới có thể yên ổn hả anh , anh đã có những mối bận tâm khác ngoài em ...ừ ..như thế cũng tốt ..anh sống vui là điều em mong muốn nhất , cho dù thế nào đi nữa ...Thôi vậy , e sẽ cố nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua , thời gian này em chỉ muốn một chút bình yên ...Em chẳng rõ mình đang làm gì nữa ...Mệt mỏi quá !

  2. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngày mai rồi tất cả trôi vào miền hoài niệm .Ngày mai cuộc sống sẽ khác .Có lẽ ta đã đòi hỏi cuộc sống quá nhiều mà không biết mình đã làm gì cho cuộc sống chưa ....Mọi chuyện đã ổn ..Những gì còn sót lại thì lại làm tổn thương ta ,và cô em gái ...Khi biết chuyện em trở về chỉ vì muốn tốt cho ta...ta nghẹn ngào ..tự hỏi mình sai hay đúng ? không ai trả lời ..gió xào xạc ...hàng cây ngơ ngác .Ta đã nói quá nhiều còn em thì yên lặng ,em vô tội trong mọi chuyện tại sao ta lại để em ra về với cảm giác vô hồn như thế .Eo ôi ! Cuộc sống ! Ta đã làm gì thế này ......
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống ơi hãy cho ta thêm can đảm,can đảm để buớc cùng em đến suốt cuộc đời. Và em ơi hãy cho anh cơ hội, cơ hội để sống cùng em trọn kiếp này
  4. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 năm không quay lại đây..nhiều thay đổi nhưng vẫn là TTVN, vẫn là box LĐ....vẫn là nơi tôi cần nhất khi thấy buồn và cô đơn..chẳng phải sến, nhưng ai cấm tôi có quyền nghĩ ngợi??? 1 chút gì tiếc nuối...không ngờ vẫn còn nhớ pass của The-Slayer này...
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay đi làm, trời không nắng, dịu mát - chợt nhớ cái không khí ĐL. Mùa này ĐL mưa dầm, cafe ngắm những hạt mưa rơi rơi nơi ô cửa ấy, lòng như tan ra - mềm nhũn. Giờ người đã ra đi, ô cửa cũng không còn - chỉ còn chút kỷ niệm xót lại.
    Nhớ! .....................!
  6. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá không trở lại thăm box, cũng ko nhớ là bao lâu...mà đến nỗi quên cách đánh dấu luôn.Không thấy những nick quen thuộc một thời nữa, ngay cả những thành viên nòng cốt của box như thatwhy@ , voanh@..tự nhiên buồn!
    Giờ thì cuộc đời đã đổi thay và lòng người cũng đổi thay.
  7. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    A long times ...........! i''m beginer againt!
    Sáng nay, cafe một mình, dalat lại ẩn hiện trong mắt nó. Biết bao thay đổi, nó đã bị cuốn theo lối sống tấp nập và đầy bon chen nơi thành thị. Trở lại với thành phố yên bình, lòng nó chợt thấy nao nao. Cũng đã lâu lắm rối mới có được cảm giác một mình như thế ...! Ngày mai, ngày kia và những ngày sắp đến, sẽ có nhiều đổi thay trong cuộc đời nó. Nó đã quay về với những gì đã đánh mất, chuẩn bị cho tương lai ...Hi vọng mọi chuyện sẽ bắt đầu lại, những gì trôi qua làm cho nó già hơn. Có người bảo nhìn nó không còn ngây thơ .... nó tự nhủ rằng mình có khi nào ngây thơ đâu nhỉ. Chợt nhìn lại mình, nó biết rằng mình chẳng còn nhiều cơ hội và thời gian. Không còn cái thời lêu lổng nữa rồi. Lúc trước nó thường bảo rằng mình sẽ không thay đổi nhưng ......
    Bắt đầu lại những gì vốn có của nó. Cuộc sống lại có một ngã rẽ trong nó. Diễn đàn thân yêu mà bao lâu nay nó đã lãng quên ...! Every things ...! F5 ,F5! nó phải tự làm mới mình thôi. Nó ơi, bắt đầu lại! Bắt đầu lại!
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Tại sao? Tại sao lại như vậy?
    Anh phải làm gì đây? Em ơi, nói cho anh biết đi, anh phải làm gì???
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tại anh mập quá
    Anh phải đi bộ độiiiiiiiiiiiiiii
  10. PlanetVN

    PlanetVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đà Lạt quá đi mất!!!
    Nhớ em lắm Boulevard ơi!!! Nhớ... Nhớ...

Chia sẻ trang này