1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Dalat. Chào voanh và bé Ly luôn nha. Mấy ngày vừa rồi thật vui, nhất là tối hôm qua... hihi
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ghét một người nơi đây.
    Ghét con người hắn, ghét nụ cười của hắn.
    Ghét những đêm mất ngủ lại nghĩ về hắn, ghét sự vô tâm của hắn.
    Và ghét cả chính ta...
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Và con tim đã vui trở lại....
    Sáng nay đi làm thật sớm. Ban mai dịu mát. Vu vơ lẩm nhẩm "Và con tim đã vui trở lại....".
    Vui, chợt thấy con phố thật hiền hòa. Tự nhiên cứ muốn mỉm cười với tất cả mọi người.
    Dẫu mọi người có nói thế nào, hãy tin rằng ta có đủ niềm tin vào Người. Ta tin vào trực giác của ta, ta tin mình đủ bản lĩnh nhìn nhận một con người.
    Thầm cám ơn hắn, kẻ luôn làm ta ghét...
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mơ hồ, bất lực đan xen nhau. Giận mình, giận Người... Sao ta cứ loay hoay hoài trong thế giới của người khác vậy? Cứ để cảm xúc của mình trôi nổi theo cách hành xử của Người... Và rồi mệt mỏi!
    Tối qua, ta đã làm việc miệt mài, đến khi xong việc, vui. Người đầu tiên ta nghĩ đến và chia sẻ là Người. Tin nhắn gởi đi, không một lời hồi âm. Ta đã đợi, đợi cả đêm. Thao thức, trằn trọc.
    Hình như ai đó đã không trân trọng tình cảm của ta, hình như ai đó đang cố tình đùa giỡn. Hay chỉ là sự vô tình? Người có biết có những sự vô tình cứa vào nỗi đau của người khác không?
  5. chuminha

    chuminha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá ...nhớ lắm ...nhớ ....mà cóc biết làm thế nào
    bực mình
    làm sao mà cứ mãi loanh quoanh luẩn quẩn với những cảm xúc rời rạc này mỗi khi về nhà , nhắm mắt
    giấc ngủ ngon là một điều đáng để mơ ước lúc này
  6. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh đã đi rồi
    Vẫy tay bỏ lại một thời xa xưa
    Trên con đường vắng tôi qua
    Nghiêng về bốn phía toàn là bão giông
    Thời gian chảy với dòng sông
    Tôi bơi không biết mênh mông kiếp người .
  7. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ....
    Em giờ ấm áp bên người.
    Con đường xa vắng thôi cười với tôi.
    Xuân Hương đó, bóng em trôi.
    Thoảng nghe giọng nói xa xôi vọng về.
    Thông mang nỗi nhớ gồ ghề.
    Thời gian chảy xiết, tái tê nỗi lòng.
    Quanh đây chỉ có bão giông.
    Tôi bơi để biết mênh mông kiếp người.
    ...
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chờ một cái nhá máy, một lời nhắn từ Người
    Nhưng sao vẫn hoài một sự im lặng.
    Khắc khoải!
    Mong...
    Nhớ...
  9. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đã ra đi thật xa,1 chuyến đi trong những chuyến đi của đời bạn . Mong ngày về , bạn sẽ mang theo niềm vui về những ước mơ của bạn...
    Chúc bạn thật nhiều may mắn...Mọi người sẽ luôn nghỉ đến bạn V. à.
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Xong ! thế là xong! Anh đã ra đi tìm chân trời mới.
    ko biết thằng ku này đi bao giờ mới về ! 3 năm ! 5 năm!
    thằng bạn mình xuất cảnh theo diện " đoàn tụ ông bà ". hị hị

Chia sẻ trang này