1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Người đã ra đi ,một mình tôi qua phố .Tiếng chuông gió vọng về khắc khoải .Bao mang ngiờ người mới trở về ? Ngày tiễn người đi tôi đã chẳng dám khóc ...sợ bước chân người ặng những ưu tư ...Khi mọi việc dần lui vào quá khứ ...tôi mới kịp nhận ra ...người đã yêu thương tôi quá nhiều ...Nước mắt tôi dành cho ngày đón người trở về .
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!
    Nỗi nhớ cứ cồn cào....
    Vẫn hoài là một sự im lặng đến khó hiểu,
    Tự an ủi mình - thôi vậy!
    Cắm đầu vào công việc, vẫn không nguôi nỗi nhớ
    Người không hiểu ta
    ta biết làm gì hơn....
    Đồi thông, loay hoay mãi vẫn không tìm ra lối đi
    có con đường nào dành riêng cho ta
    nơi đồi thông mênh mông ấy?
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Vậy là giận nhau rồi . nhớ lắm nhưng quyết k nhường nữa , coi ai hơn ai cho biết . hixxx
    vậy là chẳng còn ai để mình ngồi kể lể , khóc lóc rồi ...buồn lắm
    cái không khí se lạnh ngoài này làm mình nhớ nhiều hơn ..
    ôi ...lẩm cẩm quá ...ghét mình quá ...huuuuuuu
  4. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Không còn ai khóc lóc, không còn ai kể cho mình nghe những câu chuyện dài...vắng...xa...buồn ...và nhớ...mong...đợi...để ngâm ngùi
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời SG se lạnh vào buổi sáng, mát và thật bình yên !!! Mình có cảm gíac SG sáng nay rất giống DL !
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Người đã bắt đầu đi làm trở lại.
    Mong người sẽ tìm được niềm vui và sự đam mê trong công việc mới.
    Chúc may mắn!

  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời SG se lạnh vào buổi sáng, mát và thật bình yên !!! Mình có cảm gíac SG sáng nay chẳng giống ĐL tí nào. ĐL hôm ấy lạnh và gió thấy mother ! Chán !
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    "Đã lâu k gặp
    Ừ , nhưng có quên được đâu mà sợ
    Sợ gì mà sợ , quên được thì càng tốt chứ sao .."
    Vậy đấy , không biết ở phía bên kia có cảm nhận được sự hờ hững của phía bên này hay k .. giọng cứ đều đều , chẳng hào hứng nhưng cũng k miễn cưỡng . Thế là sao ? Rối rắm nhỉ . Đã tự dặn k cần phải buồn , chẳng cần bận tâm nữa nhưng ....vẫn thấy hụt hẫng ...có lẽ tại vì mình là con gái ..
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ ngồi trên đồi , dõi tìm bóng dáng em ở nơi đâu đây ... Nhưng mà xa rồi ... Xa rồi em nhỉ .... Chỉ còn anh đang ngồi đây ... gió vi vu thổi mà em đã xa rời anh ....
  10. nuilua

    nuilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quyết tâm đọc xong truyện Lộc Đỉnh Ký nhưng chẳng biết có kịp không. Nếu không kịp thì pải làm rì nhỉ? Mình còn công việc lầm thêm cũng chưa hoàn thành, lại còn ôn thi nữa, trời ơi, chắc chết quá. Ai kíu tôi với ?

Chia sẻ trang này