1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    vậy là đã qua những ngày đợi mong , cuối cùng nó cũng đến .
    cái ngày mình vất vả cho mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh
    yêu anh lắm và chúc anh một tuổi mới hạnh phúc
    hãy luôn ở bên em như lúc này anh nhé
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bước lên đồi thông lại nhớ một người bạn.
    Anh không phải dân Đà Lạt, nhưng anh luôn dành một góc riêng tâm hồn cho xứ sở bình yên này.
    Với anh,
    ĐL là những ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất.
    ĐL là những người bạn đáng yêu nhất, chân thành nhất.
    Những ngày lang thang cafe quán cóc, nghe anh kể về ĐL với tình cảm thân thương, lưu luyến và nuối tiếc...
    Bất chợt từ bao giờ lại thấy gần gũi với phố cao nguyên này.
    Và rồi ước được một lần cùng anh chạm vào kỷ niệm ấy, để cảm nhận, để sẻ chia, và để hạnh phúc.
    Nhưng điều ước vẫn mãi là điều ước.
    Anh chỉ có thể đồng hành một quãng đường rất ngắn.
    Rẽ bước, anh tìm cho mình một lối đi riêng.
    Thầm chúc anh vững bước trên lối đi mới.
    Giờ,
    Với anh - ĐL là hoài niệm thân thương
    Với ta - anh là hoài niệm thân thương...
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Rét và giá lạnh anh ạ
    Cái rét buốt tim của trời đất nhưng k sánh bằng sự lạnh giá , dửng dưng trong anh đối với em
    Em đã quen được anh nuông chiều , quan tâm để rồi đây em phải tự an ủi mình là cần cho anh thời gian
    Em tưởng như mình đã kiệt sức khi sống những tháng ngày qua
    Công việc , học hành , gia đình và bạn bè vẫn luôn quanh đây , vẫn luôn làm em có cảm giác bận rộn nhưng sao khi chỉ có được một phút rảnh rỗi là e lại muốn lao đến cái máy đt chỉ để được nghe giọng anh mà rồi lại phải tự kiềm chế mình ....sự ngập ngừng chưa từng có trong em
    Giờ đây e phải làm sao , e phải làm thế nào để anh lại là anh với em như trước ...sao e k thể đủ can đảm chấp nhận một lần nữa mình rời xa nhau ...em sợ anh ơi ...em sợ lắm ...em chẳng còn thể nói cho anh tất cả những gì em muốn như trước đây và em phải làm gì trong khi em nhớ anh nhiều như lúc này ....em sẽ bị trầm cảm mất thôi .
    Liệu chúng ta có chờ được nhau ?
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Giáng sinh năm nay lên phố núi nhé!", lời nói của bạn ngày nào ở cafe TT vẫn còn văng vẳng đâu đây, vậy mà giờ bạn đã về bên kia thế giới. Biết vậy mà ta vẫn cố quay lại mảnh đất này, để kiếm tìm chút kỷ niệm còn sót lại nơi đây.
    Bao mùa giáng sinh, ta luôn hứa sẽ lên vùng đất ấy, cùng bạn ngồi bên tách cafe để cảm nhận sự ấm áp của tình bạn giữa cái lạnh cao nguyên, vậy mà chưa lần nào ta thực hiện được. Những lần ta vác ba lô bỏ phố về núi, là những lần ta giận hờn anh. Về, để được ngồi bên bạn, nghe những lời khuyên của một người lớn, để rồi sau đó ta lại vứt bỏ bao muộn phiền, thanh thản trở về Sài Gòn tiếp tục con đường mà ta đã chọn. Bạn - có lẽ là nơi bình yên để khi mệt mỏi ta lại tìm về, để được khóc được cười mà không sợ chê là yếu đuối hay trẻ con. Dẫu giờ bạn đã xa, dẫu muộn màng, ta vẫn muốn nói lời cảm ơn đến bạn, người bạn lớn trong cuộc đời ta.
    Cuối cùng rồi ta cũng tìm về phố núi trong một mùa giáng sinh. Một mình lang thang lên đồi Sao. Bạn giờ nơi đâu? Nỗi nhớ của ta đang tản mác nơi nào? Khung cửa kính không có ánh đèn. Đồi Sao đêm không sao. Những mẩu tàn thuốc nằm im lìm bên bụi cỏ dại nhỏ nhoi dập nát dưới gót giày nhung nhớ. Thời gian len lén trốn chạy. Canh tư. Ta phải trở lại Sài Gòn. Cao nguyên ơi, lần sau ta trở lại!
  5. cunconlaoleu

    cunconlaoleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em không buồn
    Mà chỉ tiếc ta không đi hết những ngày đắm say...
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gởi....: Chúc một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc. ​
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 23/12/2005
  7. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chiều ,trống trải và buồn ...lòng ngổn ngang .. day dứt ..không quên được mọi thứ. Em thành tâm cầu chúc cho người ấy luôn bình an ...Và đừng bận tâm đến em nữa ...Ngày về ...chắc chắn em sẽ đón người ấy với khuôn mặt hạnh phúc hơn .Chẳng phải người ấy muốn em như vậy hay sao ?
  8. thichlanhdl

    thichlanhdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải sinh ra ở Đà Lạt nhưng giờ đã gắn bó với nó được 3 năm rồi (từ khi lên đây học). Và kể từ cái lần đầu tiên lên Đà Lạt ấy tôi không biết mình đã yêu ĐL từ lúc nào không hay nữa. Sau này tốt nghiệp tôi rất hi vọng mình sẽ được làm việc tại ĐL. Mỗi khi có dịp về nhà là tôi lại nhớ ĐL nhớ da diết nỗi nhớ giống như nhớ quê hương vậy và bây giờ tôi chợt nhận ra Đà Lạt là quê hương thứ 2 của mình.
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ Gởi một người...
    Ngày rất đặc biệt. Một năm, khoảng thời gian rất ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài. Đó là những ngày cô vui nhé, hạnh phúc nhất, bình yên nhất.
    Cám ơn anh, vì tất cả...

  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Nhân gian ơi đời nghiêng quá!"
    Đời có nghiêng, vẫn có một người luôn lặng lẽ chúc phúc cho anh. Nguyện cho năm mới với những may mắn, những tốt đẹp luôn ở bên anh.

Chia sẻ trang này