1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày bình yên.
    Nhưng ngày mai, giông bão sẽ ập đến, sóng lòng lại vụn vỡ.
    Lặng im. Ta chấp nhận, ta chờ đợi...
    Rồi giông bão sẽ qua đi, bình yên lại quay về, ta nhé!
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đấy , cứ 1 tháng 1 lần , học xong ở trên trường là chạy ra ngay bến xe Miền Đông , mùa ù 1 vé đi Đà Lạt .2 ngày cuối tuần , chỉ đi dạo quanh những đồi thông . Dốc lên rồi dốc xuống , nhưng bình yêu quá . Không quá ồn ào , ô nhiễm như ở SG . Cái cảm giác bon chen trong SG ko còn nữa . ....
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới trở lại LDC 1 thời gắn bó.Nhớ ngày tất niên năm nào,nhớ mùa tết năm nào.Để rồi đón chờ ngày ra đi của mọi người và kỉ niệm vẩn luôn là kỉ niệm.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại đồi thông sau tết nhé ! Onggia ngày mai lên xe ra ngoài Bắc rồi ....
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Người, chào nhé! Về quê ăn tết vui vẻ
    Năm con gà, có lẽ là một năm có nhiều cái chán, người nhỉ? Nhưng rồi cũng qua nhanh, sau tất cả vẫn là nụ cười nồng hậu, tin yêu cuộc đời này. Ta yêu lắm sự lạc quan, giản dị và chân thành của người.
    Năm mới, mong rằng người sẽ có một năm trọn vẹn, may mắn và an lành, nhé!

  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có thể là tháng 12/2009 , ta và em sẽ làm lễ cưới ở Đồi thông nhỉ : ) Ngày đó ngày đó sẽ ko xa xôi ...
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nấu bánh chưng,thức cả đêm,vui!Thế là mắt mũi thâm hết cả,lâu lâu thức 1 đêm như thế,hát hò,đa''nh bài,cãi nhau,đánh nhau,cứ nghĩ thế thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.Nhưng đâu phải lúc nào cũng được như thế nhỉ.sợ mất những giây phút như thế,sợ mất tất cả.Xong mọi việc,người đi,người ở lại,cảm thấy buồn quá,sợ không được gặp những người đi.
    Một ngày nào đó như ngày hôm nay,một ngày nào đó lại xum tụ như thế này,xa qua
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đồi thông dạo này vắng vẻ thật!
    SG nóng wá, mò lên đây hóng gió, ngắm mây trời, nghe thông reo vi vút...
    Em biết rằng em lại yêu anh
    Sau mọi con đường hư ảo
    Sau hạn hán và những mùa giông bão
    Ngọn nến em vẫn cháy cuối đêm dài...

    Nhớ một người đến lạ!

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 13/03/2006
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng gặp lại được Bac Bằng, bác Định, bác Hải....mọi người vẫn bặt tin chẳng biết lưu lạc về phương trời nào.Chán đến vô cùng cực. Gặp bác Bằng lần coi đá banh, thế là hết.Nhớ lại lần bác chán nản tuyên bố :" LĐC từ nay chẳng tham gia giải bóng nào nữa!" là biết bác "lực bất tòng tâm"
    Chẳng biết mấy bác nếu có nhỡ coi trúng bài em thì PM cho em biết để em kiếm chầu cafe 8 chuyện cho vui nhé !
    PS: Ở đây em bao gồm luôn cả mấy ku như ku maybe, ky Vga, đặc biệt là mấy bé như bé Nhỏ .... !
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ cô không?
    Cô không biết, nhưng cô biết một điều chắn chắn rằng cô nhớ anh đến thắt lòng. Anh từng nói với cô rằng con trai con gái mỗi người có cách thể hiện nỗi nhớ khác nhau...
    Đến bây giờ cô đã có anh bằng da bằng thịt, nhưng cô vẫn không đủ tự tin rằng cô có được TY của anh. Và điều này làm cô bất an, cô chống chếnh...
    Với cô mọi cái cần phải rõ ràng, yêu ghét rạch ròi. Nhưng TY của anh dành cho cô mơ mơ hồ hồ... nó làm cô trăn trở, khắc khoải mỗi đêm. Và cô mệt mỏi.
    Cô vốn là đứa con gái tự trọng và bất cần, vậy mà bên anh cô như đứa con gái thật ngoan ngoãn. Và cô hiểu đấy là TY.
    Em muốn ôm cả đất
    em muốn ôm cả trời
    mà sao anh ơi
    mà sao anh ơi
    không ôm nổi
    trái tim một con người...

Chia sẻ trang này