1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần buồn tênh!
    Có nỗi nhớ nào cứ man mác cồn cào trong cô. Mấy ngày rồi anh về nhà và không nt cho cô. Uh, thì cô buồn, cô giận anh lắm. Bao nhiêu lần cầm đt lên, rồi cô lắc đầu thật mạnh như để xua đi nỗi nhớ... Cô cố gắng không nt cho anh. Mỗi đêm cô vẫn thao thức chờ...
    Và em biết một điều thật giản dị
    càng xa anh em càng thấy yêu anh...

  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sợ cái ồn áo, náo nhiệt của thành phố cả bọn sáu đứa con gái chúng tôi, rủ nhau đeo ba lô đón xe đi Đà Lạt. Ở nhà được cưng lắm, ba mẹ lo từng chút có bao giờ đi chơi một mình k người nhà mà toàn là con gái k có dự định trước cứ hứng là đi thôi.
    Nói thiệt cũng lo lắm vì lần đầu xa nhà đi du lịch bụi mà. Cũng may là có đứa bạn quê Lâm Đồng hướng dẫn nên cũng đỡ lo. Đi xe đối với tôi là cực hình, tôi sợ mùi xăng xe hôi lắm làm tôi ói mê luôn. Nhưng lên tới bến xe Đà Lạt là tôi tỉnh như sáo. Cả đám bắt đầu đi kíêm nhà trọ, mấy chú xe ôm chở chúng tôi đến nhà trọ dành cho sinh viên ở vì đó đang mùa thí sinh lên Đà Lạt dự thi mà, nó chật có chút xíu mà hôi mùi ẩm móc nên chịu k nổi, tui tôi đi kiếm khách sạn mini ở. Tuy đắt chút nhưng tiện nghi hơn có nước nóng tắm.Đúng là con gái k chịu cực nổi.Trời lạnh mà k có nước nóng tiêu mất thôi. Nghĩ chút cả đám lên trường cao đẳng Đà Lạt kiếm bạn hướng dẫn đi chơi Đà Lạt.
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, anh làm cô chạnh lòng vì những lời nói vô tình... Có lẽ, anh quên cô cũng là con gái, cũng thích được yêu thương, quan tâm, chăm sóc và vỗ về... Cô có quá nhạy cảm không nhỉ? Hay tại cô hay để ý những điều vặt vãnh... Có lẽ, tại cô... Uh, thì anh cũng đã qua rồi cái thời đam mê, nhiệt tình... Cô yêu chính con người anh, vì vậy cô yêu luôn cả những khuyết điểm của anh.
    Cô là đứa chẳng hay giận ai bao giờ, với anh, càng không thể - những lúc anh làm cô phật ý cô chỉ im lặng. Quan niệm sống của cô, cái gì không vừa ý mà có thể nói ra được thì nói ra, còn đã không nói ra thì phải cố gắng cho qua, giữ trong lòng làm gì những bực bội... Có lẽ vì vậy, với mọi người cô luôn là đứa con gái hay cười và chẳng biết giận ai bao giờ...
    Có lẽ vì vậy mà trong lòng cô luôn khắc khoải và cô độc...

  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ...Muốn xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua
    Muốn sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên em...

  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh than mệt, than buồn, than chán... Cô không biết phải làm gì giúp anh, chính cô còn không thể hạnh phúc thì làm sao có thể san sẻ hạnh phúc cho anh...
    Có lẽ, hạnh phúc, như một vị thần thánh, chỉ nghe, chỉ ngưỡng mộ chứ không thể nhìn thấy sờ mó được.
    Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dẫu thế nào cô cũng không thôi yêu và chờ đợi anh...

  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    không muốn nghĩ quá nhiều , nghĩ quá sâu xa mọi việc nữa
    nó đâu thể làm gì khác ngoài việc thở dài
    buồn rầu không phải là cách
    cũng giống như quá nhạy cảm , nghĩ lung tung để rồi đêm mất ngủ . sáng nay đi học muộn
    hậu quả luôn ở trước mắt nó còn AY vẫn đi chơi vui vẻ
    AY ơi là AY ơi ...........................
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn hay nói với cô rằng "hy vọng là hạnh phúc", nhưng dường như với cô, hy vọng như một sự dày vò chính mình.
    Cô hy vọng ở anh điều gì? Chỉ một điều thôi, nhưng hy vọng ấy ngày càng lụi tắt. Những tưởng, anh yêu cô đấy. Nhưng rồi, chỉ là cô tự huyễn hoặc mình. Cô sợ, sợ cảm giác bị đau khổ lần nữa, sợ trái tim cô lại vỡ vụn... nên cứ tự lừa dối mình, cứ hy vọng để rồi niềm hy vọng ảo đó dày vò cô từng ngày.
    Sao ngày ấy anh lại mở rộng vòng tay kéo cô vào lòng? Sao anh lại nỡ đối xử với cô như vậy chứ? Cô có lý trí không? Không, anh ạ, cô mà lý trí thì cô đã không phải đau khổ đến giờ này, cô đã không tự gạt mình bao nhiêu lâu nay. Đã bao lần, cô tự nhủ mình sẽ phải quên anh, thế mà đâu có quên được.
    Cứ mỗi đêm về cô ước sao được ngắm anh ngủ, cô nghĩ anh có một giấc ngủ thật an lành và mỗi sáng anh lại cắn vào mũi cô và lôi cô dậy? Tất cả chỉ là điều ước. Cô cứ ngỡ anh là người đàn ông dành riêng cho cô, nhưng không phải vậy. Anh không có tình yêu dành cho cô, nếu có thì chỉ là một mảnh vụn của trái tim.
    Cái gì của mình sẽ thuộc về mình, cô sẽ không giành lấy anh cho cô, hay đúng hơn cô không có quyền làm như vậy. Những đêm giật mình tỉnh giấc, cô nhớ anh khắc khoải, nhưng biết làm sao được. Không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, anh dửng dưng với cô đến mức lạnh lùng. Cô khóc, khóc vì một người đàn ông mà cô không đủ sức chen vào thế giới của riêng anh, khóc vì đã để chính mình chao nghiêng theo từng lời anh nói.
    Tình yêu của anh như con thuyền chông chênh giữa muôn ngàn con sóng, cô mạo hiểm bước lên rồi bị cuốn đi xa bờ, khi quay lại, cảm giác không bình yên cứ ùa về vì một phần cuộc sống của cô gắn hình ảnh của anh và tên anh khắc vào nỗi nhớ của cô.
    Con người ta chẳng thể có được với nhau bao giờ, nhưng sao quay lưng lại đến khó. Cô sẽ để anh đi, làm những gì anh thích. Cô ngậm ngùi, chua xót và cay đắng biết bao, khi mà cô đã quay lưng với bao nhiêu yêu thương để dành tình cảm cho người đàn ông chẳng bao giờ yêu cô. Dẫu gì, cô sẽ không vì bất cứ lý do gì để giữ anh lại bên mình, khi mà anh không có tình yêu dành cho cô... Anh là người thông minh, nếu một ngày anh thật sự cần có cô, anh tự biết mình sẽ làm gì. Từng ngày, từng ngày... cô vẫn mong anh sẽ quay về, cô vẫn sẽ chờ anh nơi cuối con đường ấy...
    If you love something, let it go. If all is well it should return. But if you have to cling, it was never yours in the first place...

  8. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    sao topic này mọi người ít post hình lên thế?
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Để hiểu người, thật khó!
    Để người hiểu ta, cũng không dễ chút nào.
    Em vụng về, không biết thể hiện lời nói của mình thế nào cho anh hiểu. Em không nghĩ những câu nói đùa, những trách móc, nghi ngờ ngày thường của em lại làm anh buồn. Sao anh không hiểu đấy chỉ là những giận hờn vu vơ của con gái? Vì nếu em không hiểu anh, không tin anh, sao em có thể ở bên anh trong khoảng thời gian lâu thế. Sao có thể hạnh phúc bên bờ vai của anh, cuộn tròn trong vòng tay anh mà nghe bình yên đến lạ.
    Em yêu anh vì chính con người anh, em ở bên anh vì chính TY này, không phải vì bất cứ điều gì khác, dấu yêu ạ.

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 07/04/2006
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Dalat , 1 nơi mà số lần đến thăm chưa đủ để đếm hết bằng 2 bàn tay , nhưng mỗi lần lần đến thì lại thêm nhìu kỷ niệm , và lần gần đây nhất , đã gắn liền tôi với mảnh đất bé nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp này .
     tôi đã yêu
    đúng , đã yêu em , yêu 1 người con gái Dalat . tôi không biết là vì tôi yêu Dalat nên tôi yêu em , hay vì em mà tôi càng yêu Dalat ...... những khi nhớ em , tôi không thể ngay lập tức đến với em vì điều kiện không cho phép . tôi chỉ biết làm vơi nỗi nhớ từ những bức hình phong cảnh Dalat .chẳng hiểu từ lúc nào , Dalat và em đã là 1 , mỗi khi nghĩ về Dalat , là tôi lại nhớ về em , và mỗi khi nói chuyện với em , tôi lại thấy nhớ cái giá lạnh của Dalat.
    Hè này , nếu được , tôi sẽ làm 1 chuyến lên thăm em , thăm Dalat . Tình yêu của tôi
     

Chia sẻ trang này