1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lòng cứ nằng nặc . Có lẽ là nỗi nhớ em lại bao bọc lên xung quanh tâm trí mình rồi .
    Nhưng mà hôm nay cũng khá nhiều niềm vui nho nhỏ đến với minh .
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cầu mong em sẽ hạnh phúc. Đó là điều anh mong nhất, hãy mạnh mẽ và vững tin để tiếp tục chiến đấu nhé. Người vợ đôi khi phải chịu thiệt thòi một chút. Anh nghĩ đó là đúng và tin như thế, sau này mọi chuyện qua đi, mình sẽ trân trọng những hy sinh đó biết bao.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ cứ thế dần lớn hơn trong mình . Nhưng cũng xa xăm quá ...
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 20 của su_su, muốn lôi cái topic kỷ niệm về em lên mà mình làm không được....
    Mình biết sẽ có nhiều người yêu mến em thất vọng lắm, nhưng làm sao đây tw ơi... !
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chứ tulip77. Hôm nay ngày 24 mà ?
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    nắng , gió hay là mưa ... Tất cả những sự thay đổi đó ko làm được mình quên rằng những ngày nắng bên em , những ngày mưa bên em ....
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Thế là xong!!
    Chông chênh quá, chào tạm biệt cái nhỉ?
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có cái chữ ký lạ nhỉ? sao bi quan thế. Gởi cho một ít vui vẻ nhé
  9. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thấy bế tắc nhưng chẳng biết nói cho ai nghe cả .Khóc ,chông chênh ...Nhưng rồi sẽ qua đi thôi ...Chẳng biết đến bao giờ mới gội rửa được những tội lỗi ...Ngày trước nếu biết cái giá phải trả đắt như thế này ....thì đã chẳng thể nào làm thế .....
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    này con người yếu đuối kia tôi không muốn người lên đây chỉ để than trách và khóc lóc..nín ngay đi cho tôi nhờ( tôi van xin đấy)..này thay vì mất thời gian để suy nghĩ về những việc bế tắc thì hãy đứng dậy và làm việc gì có lợi hơn đi(nói vậy vì tôi yêu người nhiều lắm) nghe tôi nói ..lần sau còn thế nữa thì mãi mãi người chẳng bao giờ gặp được tôi đâu...mà này ...! đừng có nghĩ về điều gì dại dột như điều mà người nói cho tôi nghe hôm qua nhé tôi ghét lắm bình an đi...tôi yêu người nhiều

Chia sẻ trang này