1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá !! Nhưng mệt vẫn đứng vững được !
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Đang làm gì vậy ta, sao lạ vậy, giờ thì sao nhỉ, chẳng còn gì.
    Làm gì cũng không ra hồn, lại chơi bời, lại lêu lõng như xưa nữa rồi, cứ dặn lòng là phải cố gắng mà sao cứ để mọi thứ nó lung tung hết trơn vậy?
    Giờ phải làm gì đây, mọi thứ đã có sẵn, đã nằm trong kế hoạch mà sao mình cứ phải phá cho nó tanh bành té bẹ ra vậy.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thèm rượu , ngồi giữa đồi thông tĩnh lặng , trầm ngâm mà thư giãn ... Để khỏi lo lắng nhiều điều quay cuồng quá như lúc này .....
  4. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Các bác có cho hoan nghênh em vào đồi thông không dị. Phải mất một đêm để nghiên cứu lại những gì các bác viết trong mấy năm qua, hic nhưng mà chỉ mới hiểu sơ sơ 10 trang đầu tiên. Còn một mớ lằng nhằng gì phía sau nữa thì các bác cho em khất, em mỏi mắt lắm rồi.
    chẳng còn ai trong cái tâm tư trống rỗng nhan nhản những mớ bòng bong và rác rến, phải quét bỏ tất cả, nhưng chẳng ai cho tui mượn cây chổi cả.
  5. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Có huynh đệ tỉ muội nào lên tiếng không
    Được duycds sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 08/05/2006
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Những câu chữ ngớ ngẩn của chú ... Đồi thông sẽ vẫn lưu giữ những góc kỉ niệm của mọi người . Khi 1 người đã post lên tâm tư của họ vào đồi thông , họ sẽ cảm thấy tìm được 1 góc bình yên để nhìn lại mọi thứ xung quanh họ .
    Nhưng chú còn post bài kiểu đó , thì góc bình yên cho chú khó giữ lắm !
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cho dù cuộc sống có chông chênh, cho dù hạnh phúc quá mong manh, hãy có thêm nhiều nghị lực để vượt qua em nhé. Hãy cố gắng thật nhiều và thật nhiều.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vui rồi buồn lẫn lộn trong ngày như vậy ... 2 ngày cuối tuần lại căng thẳng với những công trình trọng điểm ....
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Có một cái gì đó đang sục sôi trong mình, khó diễn tả quá!
    Tự nhiên thấy lòng trống trải, mất hết cảm giác với cuộc sống bên ngoài, ước ao có 1 điều gì đó sẽ đến, sẽ mang mình đi!!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tuần làm việc căng thẳng ở công trường , lại ra quán cafe ngồi 1 mình trong 1 góc tối tĩnh lặng ... Thở dài đắng như cốc cafe đang nóng ....
    Biết rằng chấp nhận đi nhưng ko thể ....
    Vì sao đấu tranh và gắng được rồi , em lại xa ta như vậy ?

Chia sẻ trang này