1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THÔNG (nơi này lưu lại những tâm sự của mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 22/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Box LD sắp thành lập hội ế ta ơi !
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sao lại ế, phải nói là không thèm lấy vợ.không thèm có người yêu chứ.
  3. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng có ước mơ, ước mơ thì có nhiều loại lắm nhé. Ước mơ giản đơn, ước mơ thầm kín, ước mơ to lớn...Cũng bởi bì ước mơ mà chúng ta đau khổ, khi làm quá nhìu cho nó mà không đạt được kết quả như ta mong muốn ( nói theo testing thì observed result khác quá xa với expected result ) Thế đấy !!!
    Suy cho cùng là khi con người không c mục đích ---> S.A.D. Vậy thì sống đừng vì mục đích và mơ ước gì cả. Nói thế nghe cũng không được, không có ước mơ thì sao mà sống được, con người thiệt mâu thuẫn và rắc rối quá mức. Thôi thì hãy hưởng thụ từng ngày, từng phút vui vẻ để mà biết thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc nó nhìu khi ngay trước mặt, gần gũi bên mình mà mình không biết. Đôi khi nó rất gần gũi và đơn giản... mà đôi khi có lắm tiền mà cũng không mua được nổi một chút hạnh phúc nữa là... Kỳ lạ thế...!
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    dạo này vào nơi này là lại một lần đối diện với cảm giác trống trải và thiếu vắng một cái gì đó
    vì cái gì nhỉ
    vì vắng bóng bạn hiền đã lâu
    hay vì mình dường như chẳng còn muốn nhớ về một nơi nào đấy
    vào để đọc lại những gì mình đã viết rồi ngồi cười
    y như khùng
    mình đã từng trải lòng ra được như thế mà sao bây giờ lại khó đến thế nhỉ
    có lẽ mình vẫn phải công nhận một điều là cho dù có cố coi nhau là bạn và có cố tỏ ra thờ ơ thì mình vẫn biết mình vẫn còn yêu lắm một người
    Ôi rắc rối ......bạn hiền ơi ...3 năm dài quá bạn hiền ơi
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    ẹc , hôm nay trời mát mát , gió nhẹ hiu hiu , hòan cảnh đưa đẩy dễ dàng có 1 giấc ngủ , tiếc 1 nỗi , ngủ làm wé gì đc , sáng mới dậy sớm tập thể dục um sùm , giờ này mà ngủ thì lại ra là toi cơm à , dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
    không khí mát mẻ không mưa không nắng thế này lại nhớ tới Dalat , chẹp , nhớ wá , tự dưng nhớ 1 câu hát : nhớ đến em , lòng này nhớ đến em , anh nhắn gió mấy mang em đến đây <- câu này nghi là xạo wé , gió mây nào mang nổi em đến đây dzí anh thì chắc gió đó cũng không phải gió thường , hổng chừng là bão lắm à , thế thì anh hổng ham , ráng chờ đi nhóc ui , tháng 8 này chúng ta lại gặp nhau , gửi 1 cục nhớ to ọach cho nhóc nì
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chắc gì mình còn gặp được nhau
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn , trống trải ... Gia đnh ko , người yêu ko , bạn bè mỗi đứa 1 nơi ....
    Chỉ rượu làm bạn được lúc này thôi ....
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    bạn difomus là rể Đà lạt rồi hả? rể to hay rể nhỏ, có chắc chắn đứng vững không ? Nhớ phải đứng vững nhé, không mới giớ lung lay sơ sơ lại ngã thì chết.
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    úi ,đấy là đích đến sau cùng , chứ bi dzờ chưa có tới đâu anh thatwhy ui , cái tittle đấy là chị tulip set đấy , em có bít dzì đâu hè
    có đìu , ...... thấy cũng khóai khóai => hỏng có ý kiến thay đổi làm gì
    cố gắng 1 ngày biến cái tittle ấy thành hiện thực
  10. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mình may mắn hơn người ấy vì mình được yêu .Nhưng bắt đầu cảm thấy bất an rồi .Người ở đó có biết không ?

Chia sẻ trang này