1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thủ của AK - M16 Colt

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lei_lord_demon, 13/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    đạn 1.5mm là đạn kiểu tên bác ạ, ko phải đạn 1.5mm thì nòng cũng 1.5mm đâu bác, em bốt ảnh bên tô bích súng & đạn kia rồi, bác chịu khó quay lại xem đê .
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chia cho anh em mỗi người một cây, khỏi cãi nhau mất công
    [​IMG]
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hị, bác ạ, trong box này làm quái gì có người bình thường, người bình thường người ta nghiên cứu box Văn học, Làm đẹp, Tâm sự, Làm quen, bóng đá ... chứ ai rỗi hơi mà nghiên cứu đủ loại vũ khí giết người cổ kim đông tây giữa thời bình thế này. Dù là khác người nhưng dù sao cũng là 01 loại đam mê, đem ra trao đổi với những người cũng khác người như mình tránh sao khỏi có tranh cãi, lại toàn đàn ông với nhau thì tức lên chửi bới, chụp mũ, thậm chí doạ chém nhau như trong topic lưỡi lê cũng là sự thường. Cái chính là qua các cuộc tranh cãi nếu ko tìm được chân lý thì kiến thức cũng được bổ sung khá nhiều, chí ít là kiến thức về nghệ thuật cãi nhau.
    Maseo tham gia box này nên tất nhiên cũng thuộc loại quái gở, cho nên để nâng cao cái sự quái gở lên 01 tầm cao mới, Maseo xin tiếp tục quay lại chủ đề so sánh AK47 và M16 với các chi tiết nhỏ nhặt nhất.
    Ở các phần trước Maseo đã đi vào các chi tiết như tay cầm, mấu quy lát, dây đeo ... giờ Maseo xin đi vào cái thước ngắm. Khi Maseo tập bắn AK47 luôn thắc mắc là tại sao đạn lại luôn ăn lên so với vị trí ngắm. Đại khái như các bác đã post trước đây là đạn găm vào mặt nếu ngắm vào ngực, găm vào ngực nếu ngắm vào bụng, găm vào bụng nếu ngắm vào ... . Tập bắn bia tiêu chuẩn địch nằm, chỉ nhìn thấy mỗi mặt thì thay vì ngắm vào địch lại ngắm vào rìa dưới bia, vậy nếu đánh nhau thật thì phải ngắm vào cái gì bây giờ? Tại sao người ta lại thiết kế bộ phận ngắm kiểu nhìn rau gắp thịt thế nhỉ? Trong khi vấn đề đó có thể giải quyết đơn giản là nâng cao đầu ruồi hơn 01 tí hay đặt thấp khe ngắm hơn 01 tí. Đọc topic này thấy ông đối thủ M16 ngắm vào đâu thì đạn bắn trúng đấy, miễn là bắn đúng kiểu. Maseo cũng chịu khó đọc nhiều topic khác thì đều thấy ngoài ông AK47 ra ko ông nào có kiểu ngắm kỳ cục thế cả, vậy kính đề nghị các cao thủ giải thích để Maseo còn hiểu được cái sự hay ho của ông AK47, khỏi phát biểu lung tung ngược chiều để đến nỗi bị coi là tôn thờ mí lị bôi nhọ.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    [​IMG]
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí má sẹo thân mến
    Đồng chí đã đọc topic " Khe ngắm và thước ngắm " chưa ?
    Đánh nhau thật ko có thời gian để ngắm, nếu đ/c học đến bài bắn bia số 4 ( đúng ko các bác cựu binh nhể ), bia ẩn hiện bắn 3 loạt 2 viên sẽ biết.
    Phải zero tốt nữa đ/c ạ, nếu M16 không zero tốt thì cũng ko bắn được đâu.
    Nhiều lắm, đọc lại topic khe ngắm và thước ngắm
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Huỵch, cám ơn bác Random nhưng giả nhời như bác thì tui cũng chả hiểu biết thêm tí nào. Cái topic "Khe ngắm và thước ngắm" toàn tả pháo mí lị cối, bắn tỉa mí lị laze, nhắc tới M16 thì vẫn là bắn vào đâu thì ngắm vào đó, chỉ có mỗi 1 ông nhìn rau gắp thịt thì chính là AK. Thực ra kiến thức của bác rất sâu rộng, Maseo rất khâm phục, nhưng tất nhiên cũng có những vấn đề bác chưa biết, khi đó ko cần thiết phải nhảy vào, cứ để anh em khác trả lời cũng được mà.
    Maseo xin lỗi trước nhưng phải lưu ý bác đôi tí:
    01. Đánh nhau thật ko có thời gian ngắm: Súng chế ra để đánh nhau thật chứ ko phải để bắn bia số 4, nếu đánh nhau thật ko ngắm thì người ta ko bao giờ chế ra bộ ngắm. Tôi hiểu bác định nói đến đoạn xung phong ko có thời gian ngắm trong "Khe ngắm và thước ngắm", cái này sai hoàn toàn. Chiến thuật VN ko chơi biển người xung phong, cơ bản nó kiểu như xa luân chiến, dù cấp quân đoàn cũng vậy mà tổ tam tam cũng thế, tức là luôn có ông yểm trợ cho ông xung phong. Khi bạn là ông yểm trợ thì phải ngắm mới bắn yểm trợ có hiệu quả được, nã lung tung thì vừa ko ăn thua vừa có thể bắn vào lưng ông xung phong, ông xung phong thì đúng là ko ngắm mà chỉ việc xông lên chiếm được vị trí tốt thì lại đổi làm yểm trợ để ông kia xông lên. Ở đây nhiều bác nhắc đến trận Iađrăng, nó là 1 điển hình đấy, các bác có thể thấy Trung đoàn 66 "Hai râu" ko bao giờ tung hết toàn lực xung phong tràn ngập vị trí Mẽo mà chỉ dùng từng tiểu đoàn một, các tiểu đoàn còn lại đánh kiềm chế giữ chân địch hoặc di chuyển vận động chiếm vị trí tốt để chờ tới lượt mình mới tấn công.
    02. Phải lấy zero trước khi bắn: Cái này là thuật ngữ Mẽo, ko phải của VN, VN chỉ có yếu lĩnh "1 tì vai 2 áp má ... ". Maseo đồ rằng tại bọn Mẽo nó thầu dầu, lính thằng nào cũng được trang bị kính ngắm để khi bắn tập, thằng huấn luyện viên chỉ cần hô "Lấy zero!" là lính tráng chỉ việc căn điểm O trên kính ngắm (vì trong kính có đánh số) vào giữa hồng tâm là phơ. Tuy nhiên đó là lúc tập thôi, sau ra chiến trường vẫn quen miệng thế thành thuật ngữ để thay cho "Sẵn sàng bắn!". VN làm gì có lắm kính ngắm thế, huấn luyện viên chỉ hô "Ngắm ... Bắn!" là chấm hết. Nói thế thôi chứ thực ra súng gì thì cũng chỉ bóp cò là bắn thôi chứ làm gì có chuyện ko lấy zero tốt thì ko bắn được, chí có độ chính xác thế nào thôi. Các bác xem phim Mẽo tái chiếm ĐSQ hồi Mậu Thân 68 toàn thấy đứng ngoài tường rào, thò mỗi 2 tay cầm khẩu súng lên bắn đại vào trong thì nó lấy zero kiểu gì.
    Túm lại, mặc dù đã đọc lại hết 7 trang topic "Khe ngắm và thước ngắm" theo hướng dẫn của bác Random, Maseo vẫn ko hiểu tại sao M16 ngắm đâu trúng đó còn AK47 ngắm vào rau lại trúng vào thịt, kính mong các cao thủ chỉ giáo!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Do Masseo than phiền là "đọc mà không hiểu" cho nên tôi đọc hộ và tìm cách hiểu hộ Masseo tí chút vậy. Có 2 điểm:
    1. AK47 sở dĩ ngắm một nơi, trúng một nẻo là do không muốn dùng chính xác thước ngắm của nọ. Ví dụ trong 7 trang topic thước ngắm, thì gồm có (1) khi tập bắn bia cố định, cự ly bia là 100m nhưng giáo viên chỉnh thước ngắm 250m, khi đó ngắm vào phía dưới bia, là một điểm dễ nhìn, dễ ngắm hơn, thì đạn sẽ xuyên vào tâm bia và (2) khi đánh nhau ở ngoài mặt trận, ban đầu thằng địch nó ở xa, lúc sau nó lại vào gần, rồi bắn xong thằng gần lại phải ngắm thằng ở xa, mà bản thân mình thì cũng di chuyển liên tục, do đó nếu cứ mỗi lúc lại chỉnh thước ngắm (mất 5 giây) thì ko có thời gian, vì thế người ta thường chỉnh thước ngắm lấy một mức cố định, rồi trong khi bắn sẽ tuỳ theo khoảng cách mục tiêu mà ngắm lên hay ngắm xuống.
    2. M16 thì đạn bắn căng hơn, do đó nó ít bị nhích lên lẫn nhích xuống hơn, vì thế khi bắn súng loại này thì ít phải chỉnh thước ngắm hơn, và do đó một cái thước ngắm cố định của nó có thể sử dụng trong một một dải khoảng cách khá rộng, mà vẫn ngắm thẳng. Ví dụ (ví dụ thôi nhé,ko chính xác đâu) như M16 sau khi chỉnh thước 100m chả hạn. thì ngắm bắn từ 50m-200, gì đó vẫn ngắm thẳng được. Còn AK-47 nếu chính 100m thì khi bắn mục tiêu 100m thì ngắm thẳng, còn nếu mục tiêu thật 150m thì phải ngắm xuống dưới vì đạn ăn lên. Đại khái là như thế.
    Theo tôi được biết thì M16 có ưu điểm so với AK-47 là bắn xa hơn, ngắm bắn xa chính xác hơn (vì súng dài hơn và đạn đi căng hơn). Tuy nhiên M16 có nhược điểm rất lớn là khó bảo quản hơn, dễ bị tắc súng hơn... Quân Mỹ di chuyển toàn bằng trực thăng đã mệt rồi, còn nếu phải hành quân bộ từ Bắc vào Nam thì chắc là ko dùng súng được nữa. Tóm lại là thế, súng AK-47 nói chung là phù hợp với điều kiện khí hậu lẫn thực tế khả năng bảo quản của Việt Nam.
    À mà theo tôi được biết thì M16 có nấc bắn 3 phát nhưng ko có liên thanh, còn AK thì có liên thanh nhưng ko có nấc 3 phát.
  7. Gaz66

    Gaz66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã nghe qua từ "điểm xạ" chưa? tuy AK47 không có nấc bắn 3 phát một nhưng các tay súng chuyên nghiệp có thể bắn 3 phát một bằng súng AK tục gọi là điểm xạ. Tớ nghe đồn hồi chiến tranh biên giới bọn tầu nghe tiếng súng của quân ta rồi đoán chỗ nào có AK pro để không xông vào chỗ đó, nó cứ nhè chỗ ông nào bắn 1 phát hết cả băng đạn mà tiến. Lính mới được huấn luyện lên chốt dễ cà cuống kéo một nhát hết cả băng đạn xuống đất hoặc lên trời, sau 2 - 3 băng thì nòng đỏ rực không bắn được nữa lúc đó chỉ còn nước bỏ của chạy lấy người
  8. Gaz66

    Gaz66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ah, nhân tiện các bác nói chuyện về bắn súng tớ cũng tranh thủ khoe chút. Chẳng là hàng năm tớ phải đi tập quân sự rồi bắn đạn thật như người lớn và không ít lần được 29 - 30/30 điểm/3 viên, bắn bằng súng AK. Có lần được chọn bắn để cho các đ/c bên tỉnh đội kiểm tra kỹ năng bắn súng của dân quân tự vệ đàng hoàng nên vẫn nhớ lý thuyết bắn bia số 4. Đại khái là bia số 4, cự ly 100m, thước ngắm 3, ngắm làm sao cho đầu ruồi nằm giữa khe thước ngắm, chia đôi khoảng sáng giứa khe thước ngắm, đỉnh đầu ruồi nằm ngang bằng với đỉnh khe thước ngắm tạo thành đường thẳng song song với viền đen ở đáy bia số 4. Tớ cứ ngắm từ dưới lên đến khi hai đường thẳng song song chập làm 1 là đoàng, kiểu gì cũng 9 với 10 (Nếu thằng báo bia không báo láo 5 thành 10). Múa rìu qua mắt thợ chút, mong các bác chỉ giáo
  9. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thế không biết có bác lính nào dũng cảm lừa lính Tàu bằng cách làm 1 tràng hết băng cho nó tưởng mình là lính mới, đợi cho chúng nó bu vào thì cùng đồng đội chơi trò điểm xạ không ạ?
  10. Gaz66

    Gaz66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái này chưa thấy ai đồn nên không biết. Nhưng đại khái khi nó tiến công và bắn về phía mình mà cứ nghe thấy hai - ba phát pằng pằng một đáp trả là nó sợ vãi một số thứ ra, còn nếu thấy các ông bắn trả cả băng đạn thì nó cóc sợ.

Chia sẻ trang này