1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thủ của AK - M16 Colt

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lei_lord_demon, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hehe...... đang định nói thì ku anh Ăn Khô Mực đã nói mất rồi. Mấy cái súng mà kụ diệt giun nói ở trên là súng đồ chơi thôi, bắn viên bi 6mm bé tí bé teo, ko phải súng bắn đạn thật đâu. Bi đổ vào cái tay xách ở phía trên súng, một gói bi 100 viên hình như 1E hay 1.5 E gì đó, rẻ lắm. còn cái băng tiếp đạn là cục pin.
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Nô nô , nô nô nồ nồ , nô nồ nố nô nố nố nồ nồ .... ai đông lai ... câu này của ku Ăn Đốm Quắng Rờ - đúng là bắn bi 6mm , xài bằng pin , bình gas CO2 hoặc kéo tay có lò xo (loại rẻ của tàu đỏ) nhưng có băng tiếp đạn y chan như thiệt nhưng bề ngang phía ra trên đâù thì nhỏ xíu, đủ để lọt vào cái rãnh của piston , 1 băng chứa được tùy theo sức nén bi của mình từ 44 đến 75 viên bi, băng đạn nhỏ này khi đút vào hoặc rút ra đêù do mình bấm 1 cái khoá chốt trên thân súng , y chan như là súng thiệt , pin nó nắm phía ở báng súng, nếu xài CO2 cũng là bình gas nằm phía báng, còn như lò xo thì chỉ cần lến đạn y hệt súng thiệt là piston kéo về, đẩy viên bi lên.
    Mấy ku nhật làm mấy cây này bán chạy như tôm tươi, sau này trung quốc sản xuất rập khuông nhưng bắn bằng lò xo , đuợc cái là phần bá súng , với lại tay gạt phía sau nòng súng bên trong có những thanh sắt dán cứng cho nên súng nó nặng cũng gần 2 kí lô mặc dù làm bằng nhựa đặc , bán cũng rẻ - lò xo khoảng 50 euro hơn, gas thì 150; chỉ có pin là 2 trăm mí , mua về treo chưng đầy nhà làm khủng bố ... chim chóc, chó mèo chuột hay đợi tối mang ra đường nhắm mí em xà lỏn dây thun giản mà tác xạ
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Nô nô , nô nô nồ nồ , nô nồ nố nô nố nố nồ nồ .... ai đông lai ... câu này của ku Ăn Đốm Quắng Rờ - đúng là bắn bi 6mm , xài bằng pin , bình gas CO2 hoặc kéo tay có lò xo (loại rẻ của tàu đỏ) nhưng có băng tiếp đạn y chan như thiệt nhưng bề ngang phía ra trên đâù thì nhỏ xíu, đủ để lọt vào cái rãnh của piston , 1 băng chứa được tùy theo sức nén bi của mình từ 44 đến 75 viên bi, băng đạn nhỏ này khi đút vào hoặc rút ra đêù do mình bấm 1 cái khoá chốt trên thân súng , y chan như là súng thiệt , pin nó nắm phía ở báng súng, nếu xài CO2 cũng là bình gas nằm phía báng, còn như lò xo thì chỉ cần lến đạn y hệt súng thiệt là piston kéo về, đẩy viên bi lên.
    Mấy ku nhật làm mấy cây này bán chạy như tôm tươi, sau này trung quốc sản xuất rập khuông nhưng bắn bằng lò xo , đuợc cái là phần bá súng , với lại tay gạt phía sau nòng súng bên trong có những thanh sắt dán cứng cho nên súng nó nặng cũng gần 2 kí lô mặc dù làm bằng nhựa đặc , bán cũng rẻ - lò xo khoảng 50 euro hơn, gas thì 150; chỉ có pin là 2 trăm mí , mua về treo chưng đầy nhà làm khủng bố ... chim chóc, chó mèo chuột hay đợi tối mang ra đường nhắm mí em xà lỏn dây thun giản mà tác xạ
  4. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Thua các bác luôn đã post súng bắn bi mà các bác không tha cả đồ chơi trẻ con nữa lôi ra mổ xẻ không biết bác AK_M trước nhà có gần Lương Văn Can hay công viên Lê_Nin không mà bác nói rành như đã từng tham gia sản xuất ý. Chắc bác cũng từng găm mấy khẩu này ở nhà... nhưng ở VN bây giờ cấm mấy trò bắn bắn này rồi sợ trẻ con nó bắn vào mắt nhau thì tiêu... Bây giờ chơi súng trẻ con không sành điệu chơi súng người lớn thiếu tiền còn có thể đi cướp được... Như trong thành phố HCM bắn nhau đòm đòm suốt ngày mà có ai cần biết súng đó nhập từ đâu về... Có khi súng thật nhập lậu về còn dễ hơn súng đồ chơi.
    [​IMG]
  5. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Thua các bác luôn đã post súng bắn bi mà các bác không tha cả đồ chơi trẻ con nữa lôi ra mổ xẻ không biết bác AK_M trước nhà có gần Lương Văn Can hay công viên Lê_Nin không mà bác nói rành như đã từng tham gia sản xuất ý. Chắc bác cũng từng găm mấy khẩu này ở nhà... nhưng ở VN bây giờ cấm mấy trò bắn bắn này rồi sợ trẻ con nó bắn vào mắt nhau thì tiêu... Bây giờ chơi súng trẻ con không sành điệu chơi súng người lớn thiếu tiền còn có thể đi cướp được... Như trong thành phố HCM bắn nhau đòm đòm suốt ngày mà có ai cần biết súng đó nhập từ đâu về... Có khi súng thật nhập lậu về còn dễ hơn súng đồ chơi.
    [​IMG]
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Gã bạn của em đi du học ở trường của Đức ,hắn mua đầy mấy khẩu này về KTX chơi.Thậm chí cứ 1 tuần hay 2 tuần trong KTX lại mở đại hội bắn nhau khi đó đội mũ bảo hiểm mặc áo quần mấy lớp mà bị bắn cũng bầm tím .
    Nó kể là hôm nọ nó để của phòng mở rồi treo cái phong linh kêu leng keng chơi rồi móc khẩu handgun 40 viên bi bắn bằng hơi của hắn ra lau chùi .Có cô nàng nọ người Châu Á đi ngang qua đứng lại rồi lấy ta khều cái phong linh cho nó kêu leng keng chơi (ngứa tay hay sao ý ) hắn định bắn 1 phát vào tường phía trên cửa để hù ả nhưng ai ngờ do đạn ăn xuống nên trúng vào tay cô nàng thế là ả ta buông nguyên 1 tràng chửi nửa Anh nửa tiếng bản ngử của ả.Hôm sau anh này quê quá cầm khẩu Mp5 thủ sẳn ở hành lang me đúng lúc cô nàng đi qua tắt đèn hành lang đi rồi bật cái đèn lazer lên làm hết 100 viên trong cây súng rồi lẳng lặng về ngủ.Nghĩ thì lắm trò vui nhưng lở sinh viên học sinh bên này cũng làm như thế rủi bắn vào mắt thì sao mà dân VN ta bác biết đấy không chơi thì thôi chứ chơi thì bạo lắm nguy lắm nguy lắm.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Gã bạn của em đi du học ở trường của Đức ,hắn mua đầy mấy khẩu này về KTX chơi.Thậm chí cứ 1 tuần hay 2 tuần trong KTX lại mở đại hội bắn nhau khi đó đội mũ bảo hiểm mặc áo quần mấy lớp mà bị bắn cũng bầm tím .
    Nó kể là hôm nọ nó để của phòng mở rồi treo cái phong linh kêu leng keng chơi rồi móc khẩu handgun 40 viên bi bắn bằng hơi của hắn ra lau chùi .Có cô nàng nọ người Châu Á đi ngang qua đứng lại rồi lấy ta khều cái phong linh cho nó kêu leng keng chơi (ngứa tay hay sao ý ) hắn định bắn 1 phát vào tường phía trên cửa để hù ả nhưng ai ngờ do đạn ăn xuống nên trúng vào tay cô nàng thế là ả ta buông nguyên 1 tràng chửi nửa Anh nửa tiếng bản ngử của ả.Hôm sau anh này quê quá cầm khẩu Mp5 thủ sẳn ở hành lang me đúng lúc cô nàng đi qua tắt đèn hành lang đi rồi bật cái đèn lazer lên làm hết 100 viên trong cây súng rồi lẳng lặng về ngủ.Nghĩ thì lắm trò vui nhưng lở sinh viên học sinh bên này cũng làm như thế rủi bắn vào mắt thì sao mà dân VN ta bác biết đấy không chơi thì thôi chứ chơi thì bạo lắm nguy lắm nguy lắm.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    thế còn AR15 tôi đọc truyện thấy nói nhiều về loại này mà chưa nhìn thấy nó bao giờ?
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    thế còn AR15 tôi đọc truyện thấy nói nhiều về loại này mà chưa nhìn thấy nó bao giờ?
  10. ChienV

    ChienV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh trên cùng đấy bác, cái mà băng đạn thẳng, đáy vát và ngắn ấy.

Chia sẻ trang này