1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối thủ của AK - M16 Colt

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lei_lord_demon, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có thật đấy, không hề bịa chơi tí nào.
    Sau 79 và nói chung là thời bao cấp, ở các tỉnh biên giới có mấy thứ xin không dám nói là rất dễ xin nhưng xin được: xăng dầu, mỡ xe, ắc qui ô tô, lương khô và đạn. Học sinh cấp III lớp 11, 12 (hồi đó cuối cấp là lớp 12) tập quân sự đều bắn đạn thật mỗi người 3 viên CKC chứ không bắn bia điện tử như mấy chú HS ở TP. Dân quân tự vệ mỗi năm bắn đạn thật thường là K44 ít nhất 1 lần, bao nhiêu viên thì không rõ. Cỡ lãnh đạo một số cơ quan, tổ trưởng dân quân tự vệ khối cơ quan nhà nước có súng để ở nhà đàng hoàng, thường là CKC hoặc K44, một số có cả đạn nhưng cất rất kỹ. Cụ già nhà thì có 1 khẩu AR+2 băng đạn, mỗi khi đi công tác về mà không kịp qua cơ quan cất súng thì mang về nhà luôn. Khỏi nói đến bộ đội, đi đâu cũng thấy mang súng theo, không mấy khi đi người không. Mỗi dịp dân quân bắn đạn thật là lũ lau nhau ngồi chờ cho hết giờ bắn để vào trường bắn xin được cả vốc đạn xịt về đập ra lấy thuốc đốt chơi còn vỏ thì chơi xếp hàng rồi ném đổ, còn rót cả chì vào trong để ném cho nó nặng.
    Đạn thanh lý nổ cả tuần thì bác patê biết là nhiều như thế nào rồi, có cả tiếng lớn như mìn hay lựu đạn gì đó. SSX không ở trong QĐ nên không biết việc lấy đạn ra như thế nào nhưng 3 anh này ở ban chỉ huy quân sự tỉnh chứ không phải quân khí vác 3 hòm vào rừng bắn chơi. Hòm đạn này đóng bằng gỗ, không có hạt chống ẩm chỉ có giấy dầu lót từng lớp, đạn trong hòm không để rời mà kẹp thành kẹp, mỗi kẹp 12 viên, lấy cái kẹp 12 viên này nạp vào súng CKC, lấy tay chèn viên đạn rồi rút kẹp ra, ấn tiếp viên đạn xuống, không cần phải mở hộp đạn. 2 lần là hết 1 kẹp. Kẹp đạn này cũng có thể đút thẳng vào băng AK được, Lũ lau nhau được các anh lính sai bảo làm việc này. Nói thế để bác patê biết còn đi bắn bia thì cầm 3 viên rời, chẳng biết đến cái đoạn này đâu.
    Hồi đó chỉ là HS phổ thông lần đầu được bắn AK nên cũng hơi hoảng, trong bọn có tên cầm súng còn run. nên bảo là đứng bắn mà ngã thì cũng thường thôi. Có cậu HS nằm bắn bia tỳ CKC không chặt còn bị giật tê cả vai.
    Còn chuyện tổ chim, cả bọn đã không tin, lúc bắn xong cất công trèo lên đỉnh thung lũng để nhìn tận nơi chứ chẳng khoảng 100 m nào cả.
    Có hỏi mấy anh lính sao không đi săn, bắn thế này phí quá thì mới biết rằng đi săn phải đi tương đối xa mới có thú mặc dù rừng cách đấy chỉ khoảng 1 km mà muốn ăn thịt thú rừng thì phải săn đêm, đi ban ngày không mấy khi gặp con thú nào. Đạn AK mang đi săn chắc ăn nhất thì chỉ bắn chim, gà rừng, nhím và con dúi (một loại thú như con chuột như to hơn nhiều), còn bắn lơn rừng thì chưa chắc đã được ăn thịt vì từ chỗ bắn đến chỗ nó chạy trốn vào bụi và nằm chết có khi đến mấy trăm mét, cái này thì AK không lại với súng kíp của mấy ông dân tộc.
    @kien: tất nhiên là que thông nòng dùng để thông nòng, nhưng nó dài chọc đến buồng đạn, chắc bác Kalashnikov tính cả rồi. Đạn mà đã bị giắt vào trong buồng đạn rồi thì cậy đằng khoá nòng không hề dễ đâu. Đạn xịt có nghĩa là ngòi nổ hỏng còn thuốc đạn thì đã đập thử, không nổ được đâu. Trong vụ bắn đó, tháo lắp chán có anh lính còn lấy chân đạp qui lát (khoá nòng) xuống, đút que thông nòng vào rồi lấy đá ghõ nhẹ vào đầu que thông nòng một phát ra ngay khỏi cần tháo. Công nhận là đạn bảo quản kém bịt xịt thì mệt thật có viên gỉ sùi không cạo nên còn không đẩy vào buồng đạn được, nhưng ngán nhất là bị gỉ thành rãnh bắn vẫn nổ nhưng bị khoá nòng kéo tung mất đít ra, vỏ thì vẫn nằm trong buồng đạn, lúc đó que thông nòng chọc cũng chẳng được, chỉ còn nước tháo tung ra lấy mũi dao nhọn mà cậy vậy.
    Vậy mới biết là AK đạn tốt bắn nổ đều đều thì chẳng mấy khi bị kẹt. Chắc phải bắn đến khi kim hoả mòn không đập vào ngòi nổ nữa thì mới thôi. AK ít kẹt có lẽ một phần do độ côn của vỏ đạn. Đạn M16 kể cả là so với AK-74 thì vẫn dài ngoằng, độ côn kém.
    Sau cái vụ bắn này đâm ra mê mẩn súng ống, cả bọn tìm mọi cách đi xin xỏ đạn AK, mỗi khi có đạn là chờ dịp ông già thằng bạn đi công tác, mở khoá tủ vác CKC đi săn. Gọi là đi săn cho nó oai chứ cũng chỉ bắn được vài con chim. Cái này nó ác so với súng hơi ở chỗ chỉ nổ 1 phát thôi là chim thú chạy sạch. Phải đi thật xa mới bắn tiếp được phát nữa. Nhưng khoái nhất có lẽ là bắn cá. Chờ lúc giữa trưa trời nắng, tìm các vũng sông suối sâu độ khoảng hơn 1m có bờ dốc cao để tìm cá, nếu thấy đàn cá thì cứ nhằm vào giữa bắn gần thẳng đứng là đảm bảo tung cát ở đáy, nhiều con nổi bụng hay chí ít thì cũng bị sức ép nổi lên bơi lờ đờ.
    Thế là được một bữa cá nướng nóng sốt.
    -----------------------------------------------------------
    c
    Cái vụ sau chiến tranh đúng, lúc đó ai làm cơ quan nhà nước thường được phép sử dụng, mang súng.
    Ở cấp tỉnh Cơ quan Quân sự là Bộ chỉ huy, Ban còn dưới Phòng nữa.
    Má ơi CKC 20 viên..............................K 63 thì có chứ CKC tối đa chỉ có 11 viên.
    Ak mà bắn chim thì chắc lấy lông về đem phơi khô để dồn gối nằm chơi.............................bắn con gà thi nhiều lắm còn hai cái cánh.
  2. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Nhố nhăng, không biết gì thì đừng nói, mang AK bắn gà thì được...pate gà . Tớ thử rồi, con gà hơn 1 cân phải mang...xẻng ra hót
  3. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhớ hồi chưa cấm pháo! Tết nào ở khu cạnh nhà tớ là khu tiểu đoàn 577 phòng không cũng vác súng ra bắn, Ba ba tớ cũng vác ak ra làm vài phát! Có lần dọn kho lôi ra 1 hộp đạn AR15 tết năm ấy mùng 1 trẻ con cả khu nhặt catút mệt! Cơ quan bố tớ, tập thể nằm luôn trong cơ quan là đơn vị quá cảnh, nhà nào cũng có 1 khẩu AK. Có ông bảo vệ kho xăng có một khẩu AR15. Có thấy khó khăn lắm trong kiểm soát đạn đâu! Đầu năm rồi đập mấy cái tủ cũ ra vẫn thấy đạn AK trong các kẹp 10 viên một gói 2 kẹp cộng với đạn súng trường đầy ra đấy! Mang ra tháo thuốc đốt cháy phừng phừng chứ không xì như thuốc nổ!
  4. SSX

    SSX Guest

    Hà hà... làm gì mà bác vaxili bực thế. Bọn em còn được ăn thịt gà rừng cơ đấy. Con này bị bắn gãy cánh sợ quá chúi vào bụi lúc bắt được vẫn còn giãy đành đạch. Một lần khác một con chim gáy bay mất đầu, nát một ít ức nhưng vẫn chén tốt. Cái này là mấy anh lính bày cho đấy. Các anh ấy bảo bắn chim thì nhằm vào phía trên đầu một chút đừng có nhằm thẳng vào nó. Cỡ nhỏ như chim gáy hay gà gô bắn trượt ngay bên cạnh cu cậu bị choáng chạy loanh quanh là có thể bắt được.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 14/08/2007
  5. SSX

    SSX Guest

    Ngày xưa nó khác bây giờ nhiều lắm. Ở miền núi cả nhà đi làm vắng quên khoá cửa chiều về vẫn còn nguyên không mất gì, hay chẳng có gì mà mất. Đạn dược nhiều thật nhưng chẳng có ai có ý định mua bán hay dùng vào việc xấu. Đi xin hay đổi thuốc lá thì có thể được nhưng mua thì đừng hòng. Bọn em từng đố nhau đốt lửa rồi ném cả vốc đạn K44 vào xem đầu đạn nó bay đi đâu. Nhiều thằng cứ cãi đầu đạn bay xa như bắn súng nhưng có phải đâu. Vỏ đạn nổ bị vỡ chỉ văng đầu đạn đi quanh quẩn đâu đó thôi vẫn có thể tìm được, mà nổ cũng bé chỉ như pháo cối chứ không như bắn. Nghịch dại thật.
    Nghe nói thế giới cấm dùng chì làm đầu đạn vì độc, nhưng hồi đó nhặt đầu đạn từ trong đống lửa ra thấy bị chảy rỗng cả lõi chỉ còn mỗi cái vỏ bằng đồng.
    À mà bọn em lúc đó mặt non choẹt, vác súng đi nghêng ngang, gặp các anh bộ đội cũng chẳng thấy ai nói gì. Phải cái là lúc mang ra khỏi xóm thì quấn vào quần áo để khỏi bị mách bố thôi.
    Không rõ kỷ luật quân đội thế nào chứ hồi đó chiều nào bọn em cũng chui rào vào sân bóng trong doanh trại chơi. Lúc chập tối sau giờ cơm thì có thể vào được cả phòng ở TT của các anh lính. Thỉnh thoảng đội chiếu phim về chiếu ở sân bóng thì doanh trại mở cửa để dân vào xem.
    Thời kỳ bị lũ phải dùng máy bay trực thăng Mi8 chở hàng vào huyện biên giới cách đó mấy chục km, có bọn nhóc còn xin được đi chơi theo máy bay. Chuyện này cũng khó tin phải không.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 14/08/2007
  6. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà khó tin. Hồi nhỏ ở khu gia binh trẻ con vác súng (tất nhiên là bị tháo kim hoả) chạy lung tung trong xóm là chuyện thường. Đạn thì đi đào cả đống, thuốc tháo ra đốt, đầu đạn nấu chì bán, còn vỏ thì làm bật lửa, đảm bảo không đụng hàng.
    Hồi nhỏ đi máy bay chả bao giờ tốn tiền, leo cả lên buồng lái ngồi chơi với mấy bác phi công.
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Có thể như thế thật. Những năm đầu 80, chuyện súng ống như vậy có khá nhiều. Ở khu nhà tớ gần kho 205 của trung đoàn phòng không 280, hồi bé cái kho đạn để ngay gần khu nhà dân, cách khoảng 200m là bãi xe kéo pháo. Chuyện nhặt được cát tút đạn thì quá thường luôn, đủ cỡ, bây giờ nhớ lại thì có lẽ là đạn 37, 57,85 vì em nhớ là có 3 cỡ , trong đó có một loại to đùng. Thỉnh thoảng còn nhặt được đạn còn nguyên cả viên. Toàn đem đổi kẹo kéo với kem túi, hè hè... Ở nhà thì có hôm lục được cả bao đạn súng trường, về sau nộp công an hết. Thằng bạn thì thầm bảo nhà tao có khẩu súng, thích xem không, nó dẫn về cho xem 1 khảu súng hồi đó chả biết là loại gì , nhưng có cái nòng rõ to, lại có nhiều lỗ nữa ( sau này nghĩ lại đoán đấy là khẩu K-50) , đã gỉ hoen rồi, bê lên thì rõ nặng, nghĩ nặng thế này bắn thế chó nào được,... Sau này qua mấy lần công an vận động bà con nộp vũ khí thì số này chắc là không còn nữa. Cái kho đạn cũng chuyển rồi, bãi xe kéo pháo thì bây giờ thành khu nhà ở hết rồi.
  8. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng thì không phải mà là cực kỳ nhố nhăng. Chả biết viết cái đống linh tinh gì. Từ chuyện cổ tích lại sang truyền thuyết lịch sử. Đọc xong chuyện kể của bác thấy nó là chuyện của Quân Đội nhân Dân Việt Trì rồi.
    Các bác tán lấy đạn với chơi đạn cũng chả sai nhưng ôm một lúc 3 hòm đạn mang ra rừng bắn lốp bốp thì bó tay.
  9. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Băng 30 viên còn có nữa là băng 20 viên. Có điều nó là loại hộp tiếp đạn rời, lắp từ dưới lên như AK (detachable box magazine) chứ không phải loại hộp tiếp đạn cố định nạp bằng kẹp đạn từ trên xuống (fixed box magazine).
  10. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Nghe các đồng chí chê AK giật thì quả là thiếu tính khách quan. Công nhận nó giật mạnh hơn M16 nhưng không đến nỗi giật ngả bổ người về đằng sau.
    Đã đi lính thì phải huấn luyện sức khỏe và yếu lĩnh bắn cho nên M16 và AK cũng như nhau thôi, chứ đừng lấy độ "tiện nghi" trang bị cho phụ nữ mà lấy làm chuẩn.
    Kêu AK bắn kém chính xác, bắn không xa vậy xin hỏi ra chiến trường + tầm nhìn hiểu quả của các đồng chí là bao nhiêu. Xin thưa là cho nhìn tầm 100m đã thấy nhức mắt rồi, thế cho nên trong chiến đấu thường để thước ngắm AK ở nấc số 3 (tương đương 300m).
    + Còn độ bền hay tính năng của AK thì khỏi bàn nữa. AK vẫn là số 1.

Chia sẻ trang này