Đổi thương hiệu Anh đã ra trường vài năm...híc híc...quay lại trường cũ thấy thay đổi nhiều quá... Nghe các cô chú sv nói là trường làm thẻ nhựa chống đi học muộn, rồi nghe cả chuyện sắp đổi tên trường thành cái học viện khỉ gió gì đó mà như sét đánh ngang tai.... Anh vốn người hoài cổ cái gì cũng thích nó cũ kỹ bi giờ thế này thì chán chết, còn các cô chú.... P/S: Anh cũng đã đầu 2 đít vô tư...cũng sắp ế rồi ở đây có em gái nào ko cho anh hỏi thăm tí câu chuyện cái nhỉ????
Các ngài định đổi tên thành "TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC". Thời gian gần đây thấy có nhiều thay đổi nhưng cái cơ bản cần đổi thì không lo... ai mới mà chẳng muốn ghi dấu bằng kách mệnh
Chính xác trên văn bản là Học viện Tổng hợp Kỹ thuật Xây dựng và kiến trúc... Oai vãi **** con cá mè...