Đời thường. Đời thường thì nghĩa là tất cả, và cũng không là gì cả, là những thứ tất tần tật thuộc về cuộc sống. Có một loài cây, có lẽ, nó cũng thuộc một phần cuộc sống của tôi. Cây me dại. Có thể, có rất nhiều loại me, nhưng loài me dại này, bé tí xíu, nhỏ nhoi, và hiền. Hiền kinh khủng, như một người bạn hiền mà tôi nghĩ là trên đời này, không có ai hiền như bạn ấy. Loài me ấy, sống bằng một tẹo đất, dưới gốc những cây cảnh trong bồn. Nó xanh um, nõn nường. Thân gầy kinh khủng. Nhưng cũng có cây có lá beo béo, chỉ là béo so với những lá me mọc cùng trên cành thôi, chứ chả béo hơn được một loại lá khác nào cả. Cái lá cũng hay. Mỗi một chùm, gồm ba chiếc lá. Mỗi chiếc lá, là một trái tim cũng mũm mĩm trong cái bé tí hon. Thật xinh xinh. Loài me dại này, cứ lan lan vươn tỏa trong bóng của cây khác. Nó là loài cây dại, vậy mặc kệ nó cho nó mọc ở đâu nó thích. Có lẽ những cây khác cũng chiều chuộng nên chẳng có sự tranh giành xâu xé nhau. Một ngày nào đó, bạn bất ngờ reo lên. A, cây me ra hoa rồi. Nụ hoa tim tím, như chiếc quai nón màu tím Huế. Mỏng manh, nhỏ nhoi, nhưng nổi bật trên nền một màu xanh dịu mắt. Còn cái này nữa, cũng thú vị. Đó là quả của chúng. Có người gọi đây là cây quả nổ. Vì sao nhỉ? Vì quả của chúng khi già, bóp một cái, nổ tách một cái. Ôi, hay thế. Xem ra, không có cái gì là dư thừa trong thế giới này.... Khi nào thấy buồn miệng, bạn thử ngắt một cánh me hình tim, đưa lên miệng xinh, nhấm nháp, hơi chua chua. Bạn sẽ cười, tủm tỉm, nghĩ về cái vị chua me gắt gỏng của loại me quả khác... Chỉ có 10'' để online, bài của một người bạn. 1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
Đây là một số bài dạng đoản văn của người bạn. Tôi có nhiệm vụ paste lại thôi. Một ngôi sao. Có thể, bạn là người không hề biết trên bầu trời đêm kia, sơ đồ các vì sao thế nào, nó biểu tượng cái gì? Thậm chí, bạn không hề ngượng ngùng khi thú nhận: Dải Ngân Hà, Đại Hùng Tinh, Thần Nông, đàn vịt, ... ôi, bao nhiêu kiến thức về bầu trời đầy sao đẹp đẽ kia, bạn chẳng biết nổi lấy một chút nào cả... Vậy, điều bạn quan tâm đến bầu trời là gì? Khi những đám mây đen vần vũ, khi không có trăng? Có phải, bạn quan tâm đến một, chỉ một ngôi sao, mà nó có hai cái tên: Sao Hôm + Sao Mai. Một đêm, khi mỏi mắt, bạn vươn vai, ra ngoài hàng hiên , ngước mắt lên nhìn trời, và nhớ đến cuốn Những vì sao của ông nào đó. Chỉ có ngôi sao ấy, sáng nhấp nhánh. Bạn có cảm giác, vì sao đang nhìn bạn. Có một lúc nào đó, bạn chợt thấy mình trẻ con, khi nghĩ tới điều nguyện ước. Có một mối liên cảm nào đó giữa bạn và vì sao kia. Thật đẹp, phải không? Rồi, lòng bạn chợt nhớ tới ngày mai, khi bạn tỉnh giấc, là lúc mặt trời đã thập thò ngang cửa sổ, cái cửa sổ có những thanh bị gẫy trống hoác. Một ngày mới lại bắt đầu. Bạn không suy nghĩ gì nữa.... 1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
Ảnh về các loại me không thành, bởi chúng có đuôi tif, chán vật Thôi , gửi cho người bạn ở xa mấy bức hình này, trong một chuyến hành hương. Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
Chị ơi, nhìn khiếp quá, thôi em chả đi tu nữa, sống đời trần tục cho nó đỡ phí In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me