1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nmphuongnam, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đời thường

    Xin một chút đất nếu như không phiền,nếu phiền xin cứ xóa,
    Hôm nay nó lại muốn viết về tâm sự của nó cho người ấy,cho nhưng gì quí giá nhất với nó.
    Tháng này nó đang cố gắng học thêm một môn,môn ma nó chưa từng biết,lóng ngóng ngô ngê thiệt buồn cười,chắc người ấy biết cũng cười nó quá,nó nhớ lại thời xa xưa khi còn là một đứa trẻ nó đã tự mình và tự mình để làm mọi việc,luôn cảm thấy cô độc vì những người lớn bận rộn chẳng ai để ý tới công chuyện của nó mặc dù nó được cưng nhất.
    Hạnh phúc nó quan niệm là mỗi lúc nó thấy yêu thương ai đó thật lòng vàđược ai đó quan tâm chỉ vậy thôi là đủ cho nó còn gì hơn nữa nó không dám nghĩ đến,
    Lớn lêm nó hiểu tình yêu muộn màng tình yêu thực sự,nó hiểu người đó có ý nghĩa thế nào trong cuộc sông của nó và tình yêu đó là co thật mà không phải một giấc mơ đơn phương.Hôm nay nó lại tiếp tục học ,thật lạ dường như nó biết môn này từ trong máu thịt của nó và cảm giác say mê lại chiếm hữu ngự trị trong nó đòi phải là người giỏi nhất trong những người giỏi để người có thể ngạc nhiên thích thú (vì người thích môn này) biết rằng những năm tháng xa nhau nó đã làm những việc có ích cho sức khỏe

    Được nmphuongnam sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 17/05/2005
  2. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thày giáo nó thiệt là dữ,nó mệt quá,còn bắt làm thêm,đi làm thật bận rộn, tới tối thăm bố mẹ con bạn thủa còn mặc quần thủng đít nhiều kỷ niệm quá ,cụ chẳng còn nhớ cứ hỏi cháu là ai?nhớ lại tất cả những gì trải quả thật ngạc nhiên vì người ấy luôn hiện diện trong mỗi lúc mọi chỗ,những bài học cả trong đời sống và tình yêu của nó,thật kỳ lạ.
  3. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời bình thường của nó lại qua được thêm hai ngày nũa ,cuộc sống lại ngắn bớt 48 giờ,nó nói mọi người hãy chia sẻ còn nó lại bắt đầu chui vào trong cái vỏ sò của nó,tại sao ư?nó hiểu ra rằng nó đã lớn lên va hiểu đời hơn ,kinh nghiệm đấy,nó hiểu rằng chẳng ai có đủ thì giờ cho chính cuộc sống và giải quyết những vấn đề của họ cả, nó sẽ tự mình đứng và tồn tại.Người ta cũng thế thôi,nó nghĩ theo cái cách người ấy nhìn nó và cảm thấy thú vị vì nó hiểu ra rất nhiều điều.Nó đang trong thời gian buồn khổ nhất trong cuộc đời nó nhưng nó sẽ im lặng không cho người nào nhìn được,nó tự bảo mình cố gắng một giờ thôi một phút thôi rồi sẽ qua một ngày,qua một tuần,thời gian sẽ thành tháng ,thành năm,và sẽ qua cả một đời người,nó luôn cố gắng học hỏi từ những người xung quanh để tiến bộ từng chút mỗi ngày.
  4. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhin thấy cái title thầm cám ơn mod set hộ,nó thấy ấm lòng ,nó cho phép mình được tận hưởng cái hạnh phúc nho nhỏ ấy cho một ngày mới.Đêm nay thật yên lặng, như đưa nó về cõi sâu thẳm trong tâm hồn nó,nó thấy người ấy bình dị bên cạnh nó.Vậy mà cũng gần bằng thời gian ly biệt của nhiều điển tích rồi đó.Nó thấy tình cảm người đó rồi hiểu tình yêu của người đó đối với nó nhưng nó sợ,nó sợ mất người ấy .
    Sáng nào đi qua đó nó cũng thấy một người giống người ấy.
    Chẳng lẽ người ấy biết chờ nó?Trời đất rất nhỏ mà thật lớn,đôi khi thật lớn lại rất nhỏ.
    Nó nghĩ về cuộc sống ,tình yêu và những người xung quanh.
    Lớp đêm nay vắng nó,cũng bình thường thôi,không có gì thay đổi,vẫn miệt mài học tập.
    Chỉ biết rằng người thường nói nó hỏi câu dở.
    Sáng ra ,thày nó sẽ cho học lại bài bữa nghỉ nữa đây,ôi mệt quá chỉ ngủ có 2 giờ ,sao mà no không thể đến lớp đúng giờ thế.
    Nó muốn là bản thân nó ,để nó có thể kiêu hãnh như nó từng như vậy.
  5. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới,nó lặng lẽ cười và thấy vui lắm vì cả ngày chẳng vào mạng được,bạn gái,bạn trai dành cho nó sự quan tâm làm nó cảm thấy ấm áp.Hôm nay nó không qua được nơi ấy,nó vẫn nghĩ nhiều lắm.Nó vào lớp và thấy mọi người phấn khởi và hứng thú khi có nó,nghe các bạn và thày a lên ,nó cười và học lại bài cũ.Nó chưa thuộc bài nên không cảm nhận được nhạc ,nó biết chỉ ở đó nó có thể có cảm xúc thăng hoa nhất để có thể sáng tạo,người ấy chưa bao giờ biết về điều này cả.người ngoài thường bảo nó là con người đầy bí ẩn trong việc đưa mọi người đến ngạc nhiên thú vị,nó không tin mình như vậy ,chẳng qua đó là cách nó thể hiện tình yêu cuộc sống mà thôi.Người ấy cũng là một người có cảm nhận tinh tế và sâu sắc nhưng nó chỉ mọng người ấy được vui vẻ và mở rộng cõi lòng để sống thoải mái,không cần khắc khổ theo tính cách lập dị đựơc tạo bởi thời thơ ấu.
    Người ta trách nó không nghĩ đến những người đói khổ nhưng người ta không biết rằng nó đã vì lòng thương người mà bị chính những người đó lừa,lừa dối là điều nó ghét nhất,nhưng nó đã không còn muốn thanh minh nữa,người ấy không có nó thì sẽ có nhưng người khác tốt hơn nó ,nó không giành giật và không passive chờ đợi số phận ,nó sống hết mình và nghĩ đến người đó hơn bản thân nó.Thôi sắp đi học rồi ,bài hôm nay nặng đây.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    vào box Tâm sự đi bạn, ở đó viết nhật ký thoải mái lắm vì dường như ai cũng viết ....Ở đây thì hơi lạc đề đấy vì bạn hông có hỏi dzì về trouble of love hết trơn

Chia sẻ trang này