1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đòi tiền gái như thế nào. mong các cao thủ vào chỉ giáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quach_tinh_dai_hiep, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quach_tinh_dai_hiep

    quach_tinh_dai_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    H e cũng đã nghĩ kỹ rồi, bạn bè a e mà đến mức ntn thì bạn làm j`. thậm chí nó đã sống như thế thì muốn xin làm bạn, làm e mình cũng còn phải thử thách chán. nhưng vấn đề là ép các kiểu rồi mà nó ko trả thì thế nào. cho 1 người ăn xin 1 2 nghìn là để người ta có cái ăn qua ngày đoạn tháng, cho bạn bè lúc bần hàn là để bạn bè qua cơn hoạn nạn. mà bạn bè thế này thì e nghĩ là cho 1 xu cũng ko đáng nên e kiểu j` cũng ráo riết đòi, tiếc rằng chưa tìm đc bí kíp chân truyền ko thì
  2. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông, vì đã từng rơi vào hoàn cảnh này. Nhiều lúc thấy bọn nó chẳng có tý danh dự nào. Thông cảm thi cho mượn. mà hắn thì chẳng có ý kiến trả gi ....chán
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    5 lít mà không trả nổi. Thương quá đi. Tớ là tớ cho luôn. Cho được là vui.
  4. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chả bít có cách nào để giải quyết giúp chú ! Đến ông trời còn chịu thì anh em ở đây .... kô tính đc !
    Công nhận là chú dại gái quá ! Đã fát hiện nó có nhìu tính xấu lại còn đưa tiền cho nó ! Hảo hán quá đấy !
    Ngày xưa anh có quen 1 gái ..... hum đó anh hẹn đến đón ở cổng trường , buổi tối mà .Thấy gái chạy vội ra hỏi vay anh 50K , anh vui vẻ móc ví đưa cho, rồi tối hum đó đi chơi ( thật ra qua thời gian a thấy gái này cũng quái thai fết đây ,nói chung là cả 2 đều có ý định lừa nhau thui )
    Ngay tối hôm đó đi chơi anh bít là khó mà xơi đc gái này nên tranh thủ abc ....xy....abc tý , gọi là gỡ gạc 50k mà ! Vì đằng nào thì chắc chắn nó hổng trả đâu Sau đó thì out luôn !
    Hai hum sau em ý gọi cho mình , tắt máy .... em ý gọi vào máy bàn , thế là sau vài câu xã giao , em ý hỏi vay mình 1 củ ạ ! Hơ hơ , thế là mình nói chuyện 1 lúc , tất nhiên là kô từ chối ( fải câu tiền đt chứ )
    Mình hẹn em là sẽ hỏi vay hộ , cái lọ cái chai ,......
    Hum sau em no'' gọi lại nói chuyện , mình bảo tiếc cái lọ cái chai quá , giá mà em hỏi sớm 2 hôm thì mấy củ anh cũng quay đc
    Hi , tự nhiên lại bon chen câu chuyện này ! thông cảm !
  5. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    haha khâm phục bác này đoạn từ chối cho vay tiền quá. hixhix nhưng nhiều khi người vay là bạn bè mình thì em thường không biết làm thế nào để từ chối, sau đó cũng k biết làm thế nào để đòi vì sợ ảnh hưởng tình bạn. Nhưng thôi e cũng chả có nhiều tiền mà cho vay nên chả sao.
  6. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Thuê giang hồ đến đòi hộ
  7. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    BÁc này có đầu óc tính toán nhanh nhạy trong mọi tình huống
  8. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ối trường hợp của bác giống của em trước đây. 1 phần vì tình cảm cho muợn. Thế mà lúc đòi cứ hẹn lần lữa mãi, đến tận nhà thì ko xuống tiếp thế là em tức điên lên gọi đt đòi tiền ba của người ấy. Em nói nhỏ nhẹ cực kỳ là bác ơi con cho anh A mượn tiền vì anh cần tiền mà giờ con cần tiền đóng tiền học mạo muội gọi đt cho bác con cũng ngại...... Nếu bác có số đt của 2 anh chị lớn cô ấy thì làm như em bảo đảm hiệu quả 100 %.
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bắt thang lên hỏi ông trời,có tiền cho gái có đòi đc hok??ông trời ổng bảo rằng hok,tao còn bị gạt huống chi là maiìi...<<<Chắc chưa nghe cài này oài

Chia sẻ trang này