1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đòi tiền sao cho có nghệ thuật?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi jackchan1987, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jackchan1987

    jackchan1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đòi tiền sao cho có nghệ thuật?

    Trong thế giớ này, muốn tồn tại thì phải có bạn bè, có bạn bè rồi thì lúc khó khăn cần phải giúp đỡ, đặc biệt là giúp trong lúc bạn mình cháy túi. Vậy khi giúp xong rồi thì mình phải đòi lại tiền, vậy thì có cách nào đòi tiền mà không làm mất lòng, không làm hiểu lầm là mình đòi tiền bạn, nói như thế nào, có ai biết ko?
  2. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    bảo sắp đến ngày ( quan trọng ) của người thận tớ, mà dạo này công việc bề bộn tớ kẹt quá.............
  3. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta có khó khăn chưa trả được thì đừng đòi nữa -> mai này có tiền thì sẽ trả chứ gì.
    Còn nếu họ cù nhằng ko trả, thì... cũng đừng đòi nữa -> bỏ tí tiền mà biết tính tình của 1 người thì đủ rồi.
    Tóm lại theo cách em, 100% bác chẳng lấy được tiền.
  4. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất nên xác định cho vay là cho, còn ko cho vay thì thôi.
    Tớ cho mấy đứa bạn vay xiền, chả bao giờ đòi.
    tự chúng nó đi tìm mình để trả.
    Lúc trả mình bảo "thôi, may cứ cầm lấy đi, tao còn nhiều tiền mà".
    (mặc dù lúc đó có thể rất "đói")
    Nhưng chúng nó nhất định nhét vào tay, rồi lôi mình khao ăn gì đó.
    hihi, thích ko ? Bạn cứ thử thế mà xem.
    Nhưng khoảng từ 1triệu trở xuống thôi nhé. Hơn là phải đòi.
  5. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Em cũng trong tình trạng tương tự! Mà mẹ nó vay mới đau chứ! Cả chục triệu chứ đâu có ít gì! Khó nói wá!
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rằng đây là số tiền mà bạn mượn chị gái hoặc người thân. Để sau này tiện xin lại. Dù gì đây ko phải tiền của bạn nên người đó sẽ pảhi cố gắng xoay sở để trả lại bạn.
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đi thẳng lên Cầu Chương Dương sẽ thấy 1 cái biển : Công ty thu hồi nợ : "Hùng Dũng" Nghe cái tên công ty đã muốn nhờ vả rồi kaka
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    dịch vụ ấy thế nào hả Hùn ma ... có bắt người về để gán nợ hông ... anh đang tính
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa dính 1 vụ, bực hết cả mình. Công nhận đi đòi tiền những người củ chuối đúng là cực hình. Nhưng mà ko đòi cũng ko được vì ko phải tiền của mình( phần của mình chắc anh dũng hi sinh mất ). Có điều khó chịu là khi họ cần thì mình chu đáo quá, mượn cả bạn bè của mình để giúp họ, khi đòi thì....!! Đúng là lòng người khó đoán. Bài học thủa lơ mơ.
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay lắm, thanksss

Chia sẻ trang này