1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đòi tiền sao cho có nghệ thuật?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi jackchan1987, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lúc họ vay thì sao nói ngọt thế chứ. Đến khi đi đòi thì đến khổ.
    Đến bao nhiêu lần mà chẳng thấy họ nói năng gì cả. Có lần em đến họ nói cho 1 câu mà giờ vẫn nhớ mãi: Người gì mà đến nhiều đến mức con chó nó còn chả thèm cắn Nghe mà mát hết cả mặt, mà cuối năm rồi chứ,
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã không định trả thì có đòi nghệ thuật mấy người ta cũng không trả đâu.
    Chia buồn
  3. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.
    Do đó khi chơi với ai, thì cần thể hiện mình là người sằng fẳng nhớ, cho ra cho, vay ra vay, vay thì fải trả.
    Mình ko fải là người sỹ diện hão, nó vay mình, nó trả mình thì mình cầm, rồi cười nói: Dạo này lại rủng rỉnh rồi àh?...(hay đại loại như thế)
    Đối với bản thân thì nhớ rằng dù mượn ai cái nhỏ nhất thì cũng nhớ trả cho hết.(ko cái j tự nhiên mà có đâu, có đi có lại mới toại làng nhau mà)
  4. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đòi tiền ấy hả
    Cứ thía này này: Giọng nói phải ngọt ngào, nụ cười phải tươi tắn trên môi.
    " Bạn ơi! Dạo này bị bệnh quá trời, đi khám bệnh tốn tiền quá trời, bác sỉ kêu mình về nhà ăn uống bồi bổ mà mình hết tiền rùi. Giờ mình kẹt dữ lắm, hồi hổm bạn mượn tiền mình đó, trả mình nha, nếu không mình sẽ bị bệnh nặng hơn vì thiếu ăn. Thông cảm cho mình nha! He he! "
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 03/02/2007

Chia sẻ trang này