1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời tôi là một chuỗi dài của những sự sai lầm !!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trên chót đầu những cành khẳng khiu đều nhú ra một mầm xanh bé xíu ,trong một vài tháng nữa ,mỗi cây sẽ được bao phủ bởi cả một vòm xanh rậm lá ,thấm đẫm ánh mặt trời ,không có gì sống động hơn tràn trề nhựa sống hơn hình ảnh đó ,thế nhưng rải đầy quanh gốc cây là những chiếc lá vỡ vụn ,những chiếc lá mùa trước vẫn còn xanh ,rồi ngả vàng rực rỡ ,bây giờ tan dần vào trong đất . Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua toàn bộ khung cảnh đó chúng ta nhận ra vòng tuần hoàn của cuộc sống và một cơ hội luôn luôn tồn tại cho cái mới ,cho sự khởi đầu .
    Còn chúng ta ? Có chăng thời kì mùa xuân cho con người ? Hay chúng ta chỉ sống từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc theo một con đường đã định sẵn?Ta có thể làm mới lại chính mình như không khí như cây cối ? Ta có thể giũ sạch những thói quen và cách cư xử của một cuộc đời đã từng tràn trề nhựa sống nhưng bây giờ không còn sinh khí nữa..? Và khi những kinh nghiệm mà chúng ta chồng chất qua những tháng năm vui buồn có lấp kín đời ta ? Đừng để nó lấp kín đời ta ,hãy bước qua nỗi đau và làm mới chính mình.
    Ở trên cao ,những mầm xanh đang nhú lên và bắt đầu một vòng đời ,những vòm lá xanh một thời gian sau sẽ hiện ra mới mẻ và xanh tươi...
    Alonetonight
  2. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    GIỌT NƯỚC MẮT KHÔNG XUA TAN LẦM LỖI
    NỖI MUỘN PHIỀN KHÔNG CHE NỔI TRÁCH THAN
    LỠ MỘT MAI KHI KHÔNG CÒN NƯỚC MẮT
    BIẾT LẤY GÌ DẤU LẤP NỖI XÓT XA?.
    Danny
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Tặng Dannyvo bài thơ này
    Thôi cây đang mùa xanh lá
    Thôi nắng đang mùa ấm hơn
    Em đừng khóc hay buồn nữa
    Cuộc sống còn nhiều yêu thương
    Thôi mưa không còn ủ rũ
    Thôi gió không còn hắt hiu
    Vạch lên một vòng tròn đỏ
    Đốt cháy những gì quạnh hiu
    Thôi em hãy nhìn trời thẳm
    Để thấy mắt mình trong veo
    Em đừng bỏ thơ đi nữa
    Hồn ta trôi lại một chiều
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  4. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ngày qua ngày,nó đã cố phải vui, cái vui trong sự gượng ép của chính bản thân. Nó bắt đầu thấy sự mỏi mệt vì phải chạy trốn chính bản thân mình.
    Nó không ước vọng gì là quá xa vời, cuộc đời nó đã quá nhiều nỗi buồn. Nó chỉ muốn được một phút giây cảm thấy mình thanh thản, nhưng sao đối với nó để làm được điều ấy thật không dễ dàng.
    Nó muốn trốn chạy thực tại, trốn chạy mọi người và cả chính cuộc đời nó. Cái cảm giác mọi người sẽ phát hiện ra sự u uất trong nó đang đè nặng lên đôi vai vốn dĩ đã yếu ớt của nó.

    Đã hơn một lần muốn sống khác đi, đành bất lực và nó lại trở về với chính con người mình.
    Đêm nay lòng nó thấy trĩu nặng hơn mọi khi. Nó không còn muốn chối bỏ nỗi buồn trong lòng mình nữa, nó đã nhìn vào sự thật, một sự thật phũ phàng hơn bao giờ hết, không hề cảm thấy cuộc đời này vui hơn khi nó cố trốn chạy bản thân mình. Đành chấp nhận và phải chấp nhận cái sự thật ấy, nó thấy tuệt vọng hơn.
    Danny
  5. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không gian quanh nó càng trở nên tĩnh mịch hơn khi trời về khuya. Cái cảm giác cô đơn càng hiện rõ hình hài của mình hơn, nó vẫn lầm lũi bước đi trong đêm, như cố chôn dấu mình vào bóng đêm khuất lấp.
    Bước chân gần như vô hồn, nó đi và không có điểm dừng. Chính ngay lúc này đây, nó muốn được một mình để ôm ấp nỗi đau của riêng mình. Nó không có cảm giác sợ hãi bóng đêm, cái nó sợ lại là cái vô lí hơn.........
    Nước hồ lạnh lẽo như chính cõi lòng nó, nó nhìn đăm đăm xuống mặt hồ như đang muón soi rọi bản thân mình, nhưng giữa đêm tối đó dường như là điều không thể.
    Nó lại đi, lại chìm đắm trong đêm, chìm đắm trong chính cõi lòng vốn dỉ đã không còn một chút vẹn nguyên./.
    Danny
  6. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cõi lòng ngày càng lặng lẽ hơn, nó bắt đầu khép lòng mình và sống trong cái thế giới thầm lặng của chính mình.
    Nó cần sự tĩnh lặng của khoảng đời nó. Nó không muốn nghĩ ngợi nhiều, sự mỏi mệt đã làm nó gần như kiệt sức.......
    Danny
  7. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Âm thầm như những cơn gió vô tình rót vào cuộc đời này, nó cũng lặng lẽ hơn trước.Nó ít nói cười, và bắt đầu lắng nghe dòng chảy của cuộc sống xung quanh mình.
    Quan sát mọi người để tìm cho mình một vị trí, nó đã nghĩ mãi, nghĩ rất nhiều và cuối cùng nó cũng nghiệm ra rằng,nếu mình chỉ là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, thì mình phải hoà nhập vào nó. Cốt sao đừng để mình bị tan biến vào khoảng không bao la rộng lớn của cái đại dương ấy./.
    Danny
  8. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Những tia nắng cuối cùng đan dần tan biến vào cái khoảng không gian vô tận của màn đêm. Nó đã lang thang suốt cả **** chiều nay, nắng gió không làm cho lòng nó ấm lên, nhưng cũng đủ đem lại cho nó một chút gì thanh thản hơn.
    Mặt trời đã dần khuất chi còn lại nó với màn đêm tĩnh lặng, nó muốn thế và mong sẽ mãi là như thế./.
    Danny
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời đã dần khuất chi còn lại nó với màn đêm tĩnh lặng, nó muốn thế và mong sẽ mãi là như thế./.
    =====>có nghĩa là nó muốn sự bình yên...nhưng thật đáng buồn thay cuộc sống thì không như dzị
    [​IMG]
  10. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc đời mình thật sai lầm" _đã hơn một lần nó thốt lên những lời như thế và bây giờ thì sao????
    Nó biết trên đời này không có gì là vô tận cả và rồi cái sai lầm của cuộc đời nó cũng sẽ đến lúc phải kết thúc.
    Hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa, sẽ đến lúc nó phải đặt dấu chấm hết.
    Đôi khi đó cũng chỉ là sự an ủi của riêng bản thân nó, đối với cuộc đời của chính nó, nhưng nó lại cảm thấy an tâm hơn đẻ bước tiếp những chân tiếp sau trên dòng đời này.
    Nó không còn thấy sự tuyệt vọng tồn tại trong nó, niềm vui đôi khi bất chợt đến với nó.Dù không ở lại lâu nhưng như thế cũng đủ để nó vui hơn.
    Nó thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cả chính bản thân mình, vì chính nó_ chứ không phải là một ai khác_ đã đem lại cho nó niềm tin vào cuộc sống này thêm một lần nữa./.
    Danny

Chia sẻ trang này