1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời tôi là một chuỗi dài của những sự sai lầm !!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thật lạnh, nhưng đối với nó cõi lòng lại thấy ấm áp lạ..........
    Màn đêm không còn gây cho nó cái cảm giác cô đơn như trước, nó cảm thấy lòng mình đang dần hồi sinh những cảm giác xưa.
    Nó không thấy buồn, đôi khi chỉ là một chút hối tiếc vì những gì đã qua.
    Sự hối tiếc càng làm nó trưởng thành hơn xưa, nó nhận biết được cái gì đáng phải suy nghĩ và cái gì thì không.
    Mỗi khoảnh khắc trôi qua trong đời nó lại là một dấu ấn, nó trưởng thành từ đó và cũng cứng rắn hơn từ chính những điều giản dị ấy.
    Một lần nữa ngước mặt nhìn trời đêm, nó tự mỉm cười và trở về tổ ấm của riêng mình./.
    Danny
  2. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết những bài của DANNYVO .Bạn viết rất có hồn .Có lẽ bạn là người đa cảm và lãng mạn ? Song đa cảm không phải là cái tội đúng không . Tôi hy vọng rằng bạn không đa sầu bởi đa cảm + đa sầu sẽ dễ dẫn đến yếu đuối . Ngược lại nếu bạn có 1 chút yêu đời thì bạn sẽ rất đáng yêu đấy .Đọc những trang viết của bạn tôi nghĩ bạn cảm nhận cuộc sống rất tinh tế .Như vậy không lý do gì mà bạn không thấy được nét đẹp của cuộc sống trừ khi bạn muốn chối bỏ nó . Tôi nhìn thấy bạn đang đấu tranh với thực tế phũ phàng và cũng nhìn thấy ánh sáng của chính tâm hồn bạn chiếu sáng cho cuộc sống . Tôi mong ( có lẽ là rất nhiều người mong )bạn sẽ là chính bạn trong năm 2003 này .Chúc bạn vui vẻ .
    Bông hồng xanh
  3. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ cần một chút hy vọng dù la nhỏ nhoi nhất cũng đủ để làm cho nó cảm thấy cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa, nó tự nhủ mình phải phấn đấu, phấn đấu không vì một ai khác mà cho chính bản thân mình.
    Đã từng có lúc trong cuộc đời nó cảm thấy sự lẽ loi của riêng mình nhưng giờ thì không......., nó biết bên nó còn biết bao nhiêu điều mà nó phải phấn đấu để có thể đạt được trong đời mình.
    Nó còn quá trẻ để nghĩ tới những điều bi luỵ, nó nghĩ vậy và tự phấn đấu để vương lên tìm cho mình một mục đích sống đúng hơn.
    Trước đây nó nghĩ chỉ có bản thân mình là như vậy. Nhưng giờ thì không, xung quanh nó còn biết bao sự bất hạnh còn hơn thế, nó nhận ra điều đó và tự an ủi cho chính mình.
    Nó cất tiếng hát như để ru nỗi đau của riêng mình chìm vào lãng quên./.
    Danny
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời mãi cứ trôi theo thời gian mà hình như nó chẳn hề chuyển động thì phải,từ trong tâm thức nó ró luôn suy nghỉ cuộc sống này có gì nhỉ tại sao ta lại tồn tại nhỉ?
    Nó củng chẳn biết biết,nhưng đôi khi lại có một tia sáng loé lên rồi chợt tắt,thề là nó lại chui vào cái vỏ bọc u sầu của nó dù mọi người cố tìm cách giúp nó!
    Và phài chăn đó là một sai lầm?nó củng chẳn biết nó cứ vẫn muốn sống như thế mặt dư luận muốn nói gì và dòng đời thì vẫn cứ trôi!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  5. Crazy_love

    Crazy_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ trôi trôi mãi ,nó chẳng bao giờ dừng lại cả .Cố níu thì nó cứ chạy .Nhửng gì đã qua không đòi lại được, .........................

    Crazy_love
  6. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã, luôn và sẽ không bao giờ ngừng trôi, vì vốn dĩ nó sinh ra là như thế. Đừng cố níu thời gian.
    Những ai đang cố làm điều ấy, chỉ là một cách chạy trốn bản thân mình.
    Hãy biết cách chấp nhận thực tại đôi khi là hơi phủ phàng, nhưng sẽ còn những điều tốt đẹp vào ngày mai, hãy cứ hy vọng là như thế.
    Hãy làm cho thời gian trở nên có nghĩa, đừng cố đòi hỏi điều gì ở thời gian./.
    Danny
  7. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thời gian nó là vậy, có chờ ai bao giờ? Và ta cũng thế ta đi theo nó, đi theo thời gian một cách vô thức mà nào ta có biết sẽ đến đâu? sẽ đi về đâu? Người ta bảo ta bi quan, người ta khuyên ta hãy vui tươi lên, đời còn tươi đẹp lắm! Thế đấy, ta nghe lời họ ... Ta vui tươi tranh đấu với cuộc sống đầy rẫy những chông gai và vô vàn thử thách này!! Ta sống ta cam chịu và ta hy vọng ta quyết tâm vượt qua để đi tìm chút hạnh phúc ít ỏi cho riêng mình!!
    Và thử thách vẫn đang chờ ta phía trước, gần và rất gần!! Thế ta làm sao ta phải làm sao đây??
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  8. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    23 năm vẫn chạy tốt.....ta thách thức với thời gian đó
    thơ là hoạ nghe thấy
    hoạ là thơ nhìn thấy
  9. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi như thế và luôn là như thế, không bao giờ thời gian lại chờ đợi một ai cả. Con người đã đang và sẽ luôn coi nó là một thứ quy luật chung của cuộc sống.
    Đừng hỏi thời gian đã mang đi của ta những gì mà hãy hỏi ta đã làm được gì qua thời gian. Một khi ta đã xác định được cái ta đã làm khi ấy ta sẽ thấy cuộc sống này sẽ thật đầy đủ ý nghĩa của nó.
    Đúng!!!
    Cuộc sống luôn đầy dãy chông gai và thử thách, một khi ta đã xác định được là như thế ắt sẽ có cách vượt qua chúng. Dù rằng để làm được điều đó không phải là một điều dễ dàng.
    Nhưng một khi đã hy vọng thì sao lại phải cam chịu???, chỉ vì ta không cam chịu nên ta mới phải hy vọng, dù rằng đôi khi hy vọng chỉ là vô nghĩa. Và một khi đã quyết tâm vượt qua để đi tìm chút hạnh phúc ít ỏi cho riêng mình, sao còn phải đặt ra câu hỏi ta phải làm sao đây???.
    Đôi khi con người thật mâu thuẫn, dù đó chỉ mới là một hình hài, một lí trí./.
    Danny
  10. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi một ngày mới lại đến. Cõi lòng nó ngày một tươi vui hơn, vì nó biết nỗi âu sầu không giúp nó vượt qua được bản thân mình.
    Cái gì đến phải đến và cái gì không thuộc về nó thì mãi mãi sẽ không bao giờ nó có được.
    Nó không còn thấy đời mình là chuỗi dài của sự sai lầm nữa, dù đôi khi nó vẫn còn thấy bao điều tiếc nuối trong cuộc đời mình./.
    Nó đang muốn ra đi để tìm kiếm cho mình một cuộc đời mới, và có lẽ nó sẽ làm được điều đó, nó nghĩ thế./.
    Danny

Chia sẻ trang này