1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời tôi là một chuỗi dài của những sự sai lầm !!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sự bắt đầu không bao giờ là quá muộn, nó biết như thế. Ngày hôm nay bên nó lại đang dần trở lại những niền vui, nó cảm thấy mình thật đáng sống trong cuộc đời này./.

    Danny
  2. kho_la_tinh_yeu

    kho_la_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sự sai lầm đôi khi không vì bản thân nó mà vì một yếu tố nào khác?. Dù đôi lúc nó cũng phải nhìn nhận rằng có những thứ chỉ riêng bản thân nó quyết định và ngoài nó ra thì không một ai có thể thay đổi được.
    Đôi lúc nó cảm thấy cái sự cô đơn trong nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân mình. Nó muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc hơn trong cuộc đời này./.
    Danny
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chỗ dựa vững chắc nhất chính là lí trí và bản thân mình! Vạn Lí Trường Thành cũng sẽ đổ nếu bị tấn công!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
    Được maybe_ilike sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 11/01/2003
  5. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đến công ty lúc nào không hay bởi những suy nghĩ lung tung trong đầu .Có lẽ tôi đang mắc phải 1 sai lầm không thể sửa chữa hay làm lại từ đầu . Tôi tự hào vì được làm con của cha mẹ tôi và tự hào về những gì cha mẹ đã làm cho đến khi tôi đủ lông đủ cánh . Khi bắt đầu cuộc sống tự lập tôi quyết định đi theo con đường mà tôi đã chọn mặc cho sự giận dỗi của bố tôi để rồi đến bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi và cảm giác hối hận đang bắt đầu hình thành .Đã hơn 1 lần tôi có cảm giác ấy và tôi cứ lờ đi như chẳng có gì có thể làm tôi thay đổi .Nhưng đến hôm nay mọi việc như đang nổ tung ra trong cái xác phàm bé nhỏ của tôi .Tôi đang cố giữ 1 cái gì đó sắp vỡ vụn .Đau.
    Bông hồng xanh
  6. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ rằng trên thế gian này có 3 loại người giỏi ko? thứ nhất giỏi từ sách vỡ, thứ 2 giỏi qua kinh nghiệm của người khác và cuối cùng là giỏi nhờ chính sự ngu dốt của mình. Do đó, càng nhiều sai lầm thì càng giỏi chứ có sao đâu nè!
    say men rượu ngày mai anh sẽ tỉnh
    say men tình khó tỉnh lắm em ơi!
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sự nông nỗi cũng sẽ dẫn đến một chuỗi của những sai lầm ?

    that's why


  8. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những sai lầm đều bắt nguồn từ sự mông nổi của bản thân!Nhưng mà không có những nông nỗi hay sai lầm thì làm sao có thể trưởng thành được nhỉ!
    Vẫn sẽ lang thang một mình cho dù cuộc đời vẫn tươi đẹp!
    và luôu là cái bóng của voanh@
  9. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tôi được như ngày hom nay , là nhờ bố mẹ sinh ra , mẹ mang nặng đẻ đau 9tháng , 10 ngày . Bố đổi từng giọt mồ hôi , đem về cho tôi bác cơm trắng phau , thơm lừng . Bây giờ lớn lên đi làm , kiếm tiền dành dụm cho bố mẹ , để đền đáp công ơn bố mẹ sinh thành , và đó như một nghĩa vụ , trong tôi luôn khẳng đinh như thế , mỗi lần làm chuyện gì đó tôi luôn nghĩ đến ba và mẹ , nhưng lần nay tôi lại làm điều đó ko đắn đo , để bây giờ tôi ân hận lắm , cảm thấy có lỗi thật nhiều thật nhiều ... vì sao thế ...???????????

    BAP NUONG....
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nghe bapnuong nói vậy, ngẫm lại, từng tuổi này mà chưa làm được gì cho gia đình và bố mẹ. Nhưng mình biết cố gắng và vương lên mới là quan trọng.

    that's why


Chia sẻ trang này