1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DỐI TRÁ TỪ KHI CHƯA YÊU, NÊN HAY KHÔNG NÊN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GA_HANOI, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    => Sao lại tiêu cực thê?? Phải làm cho cô ấy là của mình và yêu mình thực lòng chứ. Ai mới đầu yêu chẳng kô đc tin tưởng
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hay hay
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn quý khách gần xa đã có đôi lời chia sẻ. Bác boy già xấu à, bác bảo em có tư tưởng chiếm đoạt là sai đấy. Khi nói lời yêu với nhau rồi mà còn lọ mọ với người khác rồi là không chân thành trong tình yêu, như bác mất ghế nói ở trước; thế thì nên té sớm, chiếm đoạt cái giề? Bạn trà đá à, khi bạn nói yêu ai rồi mà bạn còn đong đưa người khác thì bạn chưa yêu thật lòng --> có sự dối trá trong tình iu ngay từ đầu rùi. Hic, cái câu khoảng trời riêng của bạn gái xác thịt, tớ nghe nhiều lắm rồi.
    Cách đây không lâu, em kưa 1 gái học Cao học trường Nhân văn. Gái đó có vỏ bọc khá tốt, cũng nói chưa có ng iu. Mk, đòn thử vài phát là gái lộ tẩy đang có zai rồi, vẫn còn muốn bắt gà. Đúng như bác ném đá nói, gái đó thích được sa chĩnh gạo. Chán, sắp làm thạc sỹ mà tư chất lởm khởm thế! Xin lỗi các bác, đừng nghĩ em lọ chai gì, em chỉ dùng từ ngữ kiểu đó để mô tả con người đó thôi, vẫn lịch bịch chán, nhẩy?
    Ở đây em lại có thêm điều cần hỏi, các bác định nghĩa thế nào là yêu?
  5. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chú gà này khó có người yêu thật sự chú lắm. Mà có phải chú đang nói về em này không?
    [​IMG]
  6. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Gái đấy hình như không biết đến ttvnol, anh chìa đè ạ. Mà đọc bài của anh càng chán, những người như bác làm hỏng hết tâm hồn trong trẻo của các bé, thế thì gà qué như em càng làm ăn khó khăn.
  7. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tùy thôi em ơi. Gái ngon thì nó bắt cá 3 4 tay luôn đấy. Cua gái ngon thì phải chịu thôi. Gái dở thường thì nó không dám như vậy, chứ cũng muốn lắm đó.
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thế gái ngon là thế nào và gái dở là thế nào hả bác ?
  9. minh3182

    minh3182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác mà cứ cố học cái thứ quan niệm đó có ngày ôm cột nhà mà khóc dòng.....văn vở cái gì...sau sự thật đc phơi bày thì đối tượng - nó có mà khinh cho như rác, cứ chân thành mà làm, người ta bảo là "đi với phật mặc áo cà sa mà đi với ma thì mặc áo giấy"....ai đó mà văn vở ko khéo kẻ cắp bà già gặp nhau lúc đó thì.......
  10. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chú gà này cũng ngộ nhể, còn chú chìa đè nữa (mượn lời chú gà), đã ngó ngoáy được gì chưa?
    Gái thời nay phải nói là nhiều đứa ngu lắm, chỉ chực ăn sẵn. Các chú chuộng dân Văn nhưng cũng nên biết Văn cũng có năm bảy đường, văn mà không có mai cốt cách, tuyết tinh thần thì chỉ là công cụ thôi.
    Vote chú minh3182 5*, vote cô gái xác thịt 1*.

Chia sẻ trang này