1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DỐI TRÁ TỪ KHI CHƯA YÊU, NÊN HAY KHÔNG NÊN?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GA_HANOI, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gái ngon là gái:
    - Xinh
    - Giàu
    - Giỏi
    Gái dở là cái không có gì trong 3 cái trên.
  2. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, với em gái ngon là nhìn người cân đối, mặt mũi hiền thục và tính nết trung trinh. Cái cuối khó cực kỳ!!!
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    em là em đồng ý với bác. bắt ca hai tay là saygoodbye luôn không càn bàn cãi gì thêm cho mệt
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Yeah, hiếm có người như bạn lắm. Mà biết đâu đấy nhỉ, bạn chỉ nói thế thôi chứ vẫn bắt cá 2 tay. Như tớ trước thích 1 gái, cũng rào đón vài câu, gái khẳng định như đinh đóng cột là chưa có người iu, không bắt cá; thía mà lừa lừa gái lấy được chi tiết cuộc gọi của gái, có ít nhất 2 thằng ku bị gái xỏ mũi, nhận là ng iu của gái, lúc đó gái la toáng lên: anh là cái gì, blah blah... Vâng gái đíu là cái gì của tớ khi gái có ý định như thế, chứ đừng nói là đã.
    Đấy là chuyện level cấp thấp, còn chuyện level cao hơn thì sẽ kể sau, đi ngủ đã, buồn ngủ rùi.
  5. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ức chế, mất ngủ vì một nhóc nói "Có phải đàn ông ai cũng đi chơi **** không?". Nhóc này không chọn người khác để hỏi câu ấy mà lại chọn mình.
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn toàn tán vào cô gái bắt cá hai tay?
  7. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã gặp vài cô gái như vậy rồi, lúc đầu còn chân thành góp ý, đại loại là mất niềm tin, sự tin tưởng thì sẽ không thẻ bền vững.Nhưng mà nói vậy thôi, chứ tính nết con người làm sao mình sửa được.thêm vào gái mình quen toàn xinh đẹp nên hầu hết đều mắc bệnh đó.ban đầu cứ nghĩ là gái phải nói dối để bảo vệ mối quan hệ với mình, và làm cho gái có giá trị hơn, nhưng mà thấy nói dối nhiều quá cũng mệt, khi nói dối thì mọi thứ sẽ không có logic, lại làm cho mình lăn tăn, suy nghĩ. sau này mình cũng chẳng nói gì nữa, cứ im lặng vui vẻ với nhau, vẫn quan tâm bình thường. Sau khi tìm được gái khác và XXX thì chấm dứt.. Bị nhiều đưa nó căm lắm, nó bảo mình lừa nó. Nhưng mà làm sao có thể tin tưởng được những người như vậy. Chơi bời thì được.lấy vợ thì phải lấy người mình tin tưởng, xấu một chút cũng ok.
  8. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn chưa có người yêu? Vậy thì làm sao bạn lại trách những cô gái có ý bắt cá 2 tay được? Thế ngoài ra, còn những cô bắt cá 1 tay thì sao, chẳng lẽ bạn không quen ai như thê? Hay là bạn không có đủ tự tin để chinh phục những cô gái? Bằng chứng là đến bây giờ bạn vẫn cô đơn.
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, mình thấy đa số con gái nhận lời yêu rất nhanh, có thể nói là ngộ nhận yêu. Vì thế, số con gái chưa có người yêu khá ít. Mình tiếp xúc với nhiều người, những người không bắt cá 2 tay thì có nhiều điều chưa phù hợp; nhưng thật sự thì phần đông mình gặp có dấu hiệu đứng núi này trông núi nọ và thường là họ gặp các cáo thủ như newlove ở đây.
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tầm tuổi từ 18 đổ đi thì cô nào cũng có mối tình đầu rồi, trừ những cô xinh quá thì có khi lớp 5,6 đã có chú ngấm ngầm để ý. Thông thường con gái rất chung thuỷ với tình yêu đầu tiên của mình, nhưng tình đầu nếu luôn tròn vẹn thì ko bao h người ta xếp nó vào cái điều đẹp đẽ và bí ẩn nhất của loài người là tình yêu.....Gái yêu chân thành và chung thuỷ trong mối tình đầu bởi những cái đầu tiên luôn để lại ấn tượng khó phai nhất, sâu sắc nhất.....như nụ hôn đầu tiên chẳng hạn, với em nó chẳng hay ho chút nào, nhưng giờ cứ nghĩ đến là liếm mép. Khi đó gái chỉ muốn dành tình cảm cho người mình yêu và dồn hết công lực để yêu người ấy nhưng mọi chuyện lại ko diễn ra như cô ta tưởng, chàng trai đôi lúc sẽ cảm thấy mất tự do, và đương nhiên cuộc sống còn quá nhiều cám dỗ hơn cô gái của anh ta, bao gồm cả những đối tượng khác, dù ko xinh đẹp = người yêu của mình. Bản chất đàn ông là thế, luôn muốn khám phá tìm hiểu cái mới, họ chỉ chung thuỷ duy nhất với cái mà họ không bao giờ đạt được. Đó là tư tưởng "con cá trượt là con cá to".
    Sau mối tình đầu đó thì bản chất gái thay đổi ít nhiều, có thể yêu đúng cách hơn, biết tạo cho người mình yêu cảm giác ko bao giờ bị nghẹt thở, cảm giác ghen tuông hoặc thèm muốn điều gì ở gái. Và muốn đạt được điều đó thì gái cứ việc mà cười nhiều với người này, hẹn hò với người nọ, nhắn tin nhoay nhoáy hàng đêm với một đối tượng khác....Nhưng mà trong tim gái chỉ có một người thôi.....Ví dụ anh chủ topic nhìn thấy gái của anh ngồi thân thiết với 1 zai mắt nhìn tình tứ chắc anh ức ói máu nhỉ, em nghĩ anh nên yên tâm vì nếu cô ta yêu anh, sớm muộn cũng về với anh, còn nếu cô ta bỏ anh thì anh cũng ko nên tiếc, cái gì ko phải của mình thì trc sau gì cũng thuộc về ng khác...Các anh càng ghen gái càng sướng

Chia sẻ trang này