1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dối trá

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bui365, 10/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ngồi chat với Trang , thấy nó kêu vừa chia tay người yêu vì không quên được người yêu cũ .... 1 lúc su nó lại keu mình làm mối cho nó với thằng Tuấn Anh => chịu ! ko hiểu ! Nó cũng kêu là thấy thích thích TA ..... chẳng biết phải làm thế nào đành đồng ý với nó với 1 điều kiện rằng nó không được làm Tuấn Anh buồn .................. cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa . Thấy có gì đó trong lòng , khó chịu , buồn bực ............... tại sao nhỉ ?! ko biết nữa .
    Dối trá , đúng , tất cả đều dối trá , ngay cả con tim mình cũng như đang dối trá , mình đang lừa chính bản thân mình ...........có phải không nhỉ ?! Cả nó nữa , thế mà vẫn phải làm mối cho nó mà biết thừa rằng tình cảm của TA dành cho mình vẫn luôn tồn tại , vẫn luôn hiển hiện như chính cái thực tại naỳ vậy , Có điều gì vậy nhỉ ?! Mình đang nghĩ cái gì thế này ?! Rõ ràng mình và nó chưa bao giờ là cái gì cả , chỉ là bạn ........sao lại lo lắng cho nó như thế này chứ ?! Sao lại quan tâm .... mà quan tâm cái gì mới được chứ ?!
    Lạ !
    Hỗn độn !
    Lừa dối !

    Tỉnh lại đi !
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói sống mà không nói dối thì không phải là sống,nhưng dối sao đừng để người ta không tin mình nữa thì đừng dối.
  4. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Dối trá? Làm thế nào để phân biệt nhở?
  5. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn có yêu TA ko? Bạn biết tình cảm của TA dành cho mình nhưng lại ko đáp lại trong khi đó bạn lại cảm thấy lo lắng cho TA...ko muốn TA bị tổn thương, bạn có biết trước được TA ko hợp với Trang ko? hay đó chỉ là tính ích kỷ, nhỏ nhen trong bạn???
  6. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang muốn tìm một lý do thật cay đắng, một lý do mà khi nghĩ đến sẽ thấy thật ê chề để quên E. Dối trá? có lẽ thế. Thật lố bịch khi cứ nghĩ rằng E cũng yêu Tôi. Cái "lý do" mà E hứa sau này sẽ nói ra đó, cái "lý do" mà Tôi cứ mất bao nhiêu thời gian và công sức để tìm hiểu, cái "lý do" mà Tôi cứ phân tích hết câu nói này đến hành động khác của E để cố gắng đoán ra đó, suy cho cùng cũng chỉ là "E không yêu A" mà thôi. Thế đấy. Nếu E cứ nói thẳng với Tôi như thế Tôi sẽ lặng lẽ ra đi mà không khó khăn thế này.
    Được AkothexaE sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 15/05/2006
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    không thể đáp lại bởi mình đã có người yêu , đúng , ló lẽ là ích kỷ , 1 điều dối trá , không phủ nhận rằng có tình cảm với TA , chính xác là thế nhưng nó là 1 người bạn thật tốt , có lẽ bạn ấy sẽ vui khi ở bên trang cũng nên . Vậy mà chiều qua khi mình nói rằng Trang có vẻ thích TA , truyền đạt lại tất cả những lời Trang nói ... thế mà bạn ấy lại giận mình , cũng chỉ biết mong bạn ấy sẽ vui , sẽ được vui .................. hix thế mà lại giận mình . Điều gì vậy nhỉ ?! Chính bạn ấy cũng đã nói rằng tình cảm kia hết rồi cơ mà , lại dối trá ! Ko phủ nhận khi bạn nói rằng đó là 1 cái gì đó nhỏ nhen ích kỷ trong mình , bởi con gái ai chẳng vậy ! 1 người bạn thân suốt ngày bên mình , lúc nào cũng lo lắng cho mình tự dưng có thêm 1 niềm quan tâm nữa với 1 người khác , sự hụt hẫng khi thiếu đi sự quan tâm ấy làm ai chẳng buồn ........... sự thật đấy và bất cứ ai cũng vậy thôi . Nhưng may là cái ích kỷ đó chỉ là thoáng qua trong mình , may thật ! lại thấy bình thường , chẳng có gì cả .......................... Mà chẳng hiểu thế này có là đang dối trá không nhỉ ? cũng chẳng biết nữa , hết hiểu nổi bản thân !
  8. xt_bui

    xt_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hỏi bạn 1 điều nhé! bạn nói rằng mình đã có người yêu và ko đón nhận tình cảm của TA, Vậy ban có thật sư yêu người bạn đang yêu ko, nếu như ban thật sư yêu người bạn đang yêu, dành tron tình cảm cho người đó thì bạn sẽ không có cảm giác buồn khi TA quan tâm đến 1 người khác...hãy coi lai tình cảm của mình...hãy cân nhắc xem bạn thật sư thích ai ??? con gái thật là khó hiểu và thật là ích kỷ...
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ừ , ích kỷ ! 1 phút buồn cũng lưu dấu lại ............. nhưng chẳng còn gì cả . Bình thường rồi . Vui vẻ rồi . Mọi thứ cần trở về với trật tự của nó . Và em trở lại là em , ở bên anh thanh thản . Không còn dối trá , em đã nói hết rồi !
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đọc topic thấy vui quá nên lên tiếng.
    Tôi xin giới thiệu. Tôi chính là bậc thầy trong việc nói dối và lừa đảo kể cả chính mình. Nhưng tất cả những việc nói dối đều có mục đích tất nhiên nó phải ko có hại đến người khác rồi.
    Cuộc sống muôn mặt, kẻ tốt người xấu lẫn lộn thử xem trong cuộc đời mình mấy ai là bạn cho đáng chữ bạn.
    Cho đến giờ đối với tôi thì nói dối vẫn là công cụ tốt nhất mà tôi có nhưng tôi chưa bao giờ hổ thẹn với mình vì tôi nói dối trong sự thật ko như những kẻ bên ngoài tốt bụng bên trong độc ác.
    Nếu vậy thì làm 1 kẻ xấu bên ngoài tốt bên trong còn hơn tốt mã mà gỗ mục nát.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này