1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dối trá

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi joycee, 30/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    dối trá

    Thắp tình yêu như ngọn nến trong đêm
    Em ấp ủ , nuôi bằng niềm hy vọng
    Ngọn nến nhỏ , mà vòng đời quá rộng
    Nên tình em tan loãng giữa hư không
    Nến tàn dần theo từng nỗi đợi mong

    Em gục mặt vào tay
    Khi nhận ra tình yêu đầy dối trá
    Anh đột nhiên hóa thành người xa lạ
    Trước mắt em ?
    Những dòng thư xưa nhòa nhạt , lem nhem
    Sao anh chưa tùng nói với em , dù một lời chân thật ?
    Em tỉnh-mê trong cơn đau chất ngất
    Ai sẽ tìm giùm , nhặt lại chút hồn nhiên ?

    Em sẽ cười ,
    Rồi em sẽ bình yên
    Giữa cõi đời đâu co?T gì trường cữu
    Em đối diện mình trong cơn đau ngày cũ
    Để quên đi mãi mãi một dáng

    tôi biết tôi phải quên, nhưng quá khứ cứ hiện về trong tâm trí tôi , cứ đêm đến , 1 bản nhaạc , 1 tiếng chuông điện thoại, mội thứ đều níu kéo anh ở lại trong ttôi , biết là anh dối tôi tại sao tôi vẫn iêu anh , tôi vẫn chờ anh dù biết mọi thứ là vô vọng , anh ko thể quay với tôi, mãi mãi. bây giờ chỉ còn lại tôi đối diện với tôi. Tôi cảm thấy cô đơn quá, cho dù xung quanh tôi có bao nhiêu là bạn bè, họ là người người tốt, nhưng họ ko thể giúp gì được tôi lúc này , chỉ có thể tôi tự giúp mình đưọc thôi, vãn câu hỏi muôn đời tình yêu là gì? tôi bước đi trrên con đường của bản thân mang theo 1 nỗi buồn , có biết mấy ai có thể hiểu lòng tôi.
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tâm sự với anh đi em , anh sẽ giúp cho em biết fải làm gì trong hoàn cảnh này . chuyện này anh cũng trải qua nhiều rùi nên cũng biết chút chút .
    I hope you always stay the same

    [​IMG]
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Tình đời dối trá lòng người điêu ngoa .
    Em ơi đừng buồn nữa
    Chuyện dĩ vãng sẽ mãi là kỷ niệm
    Vết thương lòng rồi cũng sẽ quên đi
    Em hãy sống và nhìn vào thực tại
    Bạn bè em mong san sẻ nụ cười .
    Em hãy là chiếc thuyền ,anh là bến đỗ bình yên
    Là nơi em trút bao buồn đau khổ hận
    Để em lại cười ,cho sóng nước reo vui .
    Nếu một ngày thuyền lại vượt sóng ra khơi
    Tìm hạnh phúc ở một phương trời mới
    Thì bến cũ sẽ âu sầu lặng lẽ .
    Anh một mình thấm thía nỗi đơn côi .
    Đã nghe Joy kể một phần chuyện buồn ....Phần còn lại hãy kể nốt cùng S ...
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục khả năng của 2 người người này, có thể thì làm luôn đi
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.

Chia sẻ trang này