1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đời trọ học của tôi

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi lucky059, 30/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc muốn khóc. Và tôi đã khóc. Khóc vì chia tay mối tình đầu nhưng thật lạ là khóc xong thì tôi lại cười. Tôi chỉ làm bạn với cây đàn.
  2. tackeda

    tackeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Oạch, cũng hay đấy nhỉ.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nghèo nhưng vui, nhớ nhà nhưng có nhiều bạn bè, tự do nhưng nhiều cạm bẫy.
    Người ta thành đạt cũng nhờ thời đi học, nhưng cũng có bạn từ một học trò ngoan hiền nhiễm thói ăn chơi buông thả, cố lên các bạn hãy sống có bản lĩnh.
  4. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    lang thang qua rất nhiều khu trọ, ở rất nhiều nơi, kết bạn được bao nhiêu người. rồi cũng không chơi nữa với bao nhiêu người. nhưng kí túc xá trường em vẫn là nơi lãng mạn nhất.
    à quên, cấp ba trường cũng có kí túc xá, nhưng không trọ ở đấy hôm nào.
    kí túc xá trường đại học gắn bó với bọn em từ những tiết thể dục, tiếng anh, và những ngày mùa đông hanh heo lạnh giá, mùa xuân ẩm ướt, mùa hè sôi nổi sắc màu và mùa thu êm đềm lắng đọng.
    mỗi lần nhớ về cái góc nhỏ xíu của mình ở phòng kí túc lại thấy gần gũi và thật thân thiết. hì. có những hôm ôn thi, cả phòng chán học quá, 11h đêm vẫn còn lôi nhau ra hành lang nghêu ngao hát. hát điếc cả tai bọn tầng dưới, kinh động cả bọn nhà đối diện và làm cho mấy bác bảo vệ phải quát tháo mới chịu đi về.
    không biết mấy tên cùng phòng em, giờ lúc nào còn nhớ không nhỉ.

Chia sẻ trang này