1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội tuyển Việt Nam - hỡi ôi thất vọng lòng tôi!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Shingo, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam - hỡi ôi thất vọng lòng tôi!!!

    Đội tuyển Việt Nam, hỡi ôi thất vọng lòng tôi !!!
    Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đã kết thúc với kết quả 3-0 nghiêng về đội tuyển Indo. Một trận đấu có quá nhiều điều để nói về đội tuyển VN. Một trận đấu không khác gì giữa 1 con cáo và 1 con gà. Tất nhiên ai là cáo và ai là gà thì mọi người đều biết.
    Đội tuyển VN vào trận với khí thế hừng hực, giành chiến thắng để khẳng định sức mạnh của đội tuyển. Và trong những phút đầu của trận đấu VN đã có 1 vài cơ hội, tất cả đều không được tận dụng. Bước ngoặt ở trận đấu là pha bắt bóng hụt của Minh Quang, đội tuyển VN thua 1-0. Minh Quang là 1 thủ môn phản xạ tốt nhưng có vẻ anh không phải là người của những trận đấu quyết định, căng thẳng. Một pha ra bắt bóng rất "giời ơi đất hỡi". Đã từng thi đấu nhiều ở đội tuyển quốc gia, bản lĩnh anh để đâu? Cầu thủ Indo nhảy lên đánh đầu rất thoải mái, hậu vệ VN chạy đâu hết ko biết, ra chọn đúng cái chỗ bóng bay ra mà đứng. Có vẻ anh chọn chỗ đúng nhưng bóng ko vào chân anh mà lại vào vai anh, anh chẳng làm được gì ngoài việc nhìn bóng vào gôn. Một sự thiếu may mắn, bắt đầu cho 1 chuỗi không may của đội tuyển VN. Chưa đầy 2 phút, thằng ôn Boas Salossa mới 18 tuổi lại làm đội tuyển VN thêm choáng váng với cú sút chéo góc. Đây không phải là bàn thua không mày là do sự yếu kém của đội tuyển VN. Không một cầu thủ nào của VN theo sát Salossa - chân sút đầy uy lực của Indo, mặc dù sau trận đấu với đội tuyển Lào, báo chí đã viết nhiều về ngôi sao mới nổi này của Indo. Một cầu thủ có đủ cả sức mạnh, khéo léo và sự nhanh nhẹn. Phải chăng ông Tavares cho rằng đây chỉ là thằng trẻ con mà không cho 1 cầu thủ nào theo sát Salossa? Trong khi đó thì Thạch Bảo Khanh, Công Vinh đều bị bám sát và bị đốn như đốn chuối. Tiền vệ không về hỗ trợ kịp, hậu vệ lóng ngóng. Lại 1 bàn thua nữa. Cũng phải công nhận Salossa dứt điểm không chê vào đâu được. Minh Quang được thay ra. Có lẽ anh đang có vấn đề về tâm lý? ( Hết hiệp I, bật ti vi sang bên Hà Nội xem Đuổi hình bắt chữ lại thấy 1 thằng tên Minh Quang, lại càng bực mình.) Lúc này vẫn còn hy vọng đội tuyển VN có thể lật ngược tình thế hoặc chí ít là gỡ hoà như hồi Văn Sỹ Hùng làm quả "xe đạp chổng ngược" vào lưới đội tuyển Indo mấy giải trước. Hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trước khi kết thúc hiệp 1, đội tuyển Indo lạị téng thêm bàn nữa vào lưới đội tuyển VN. Một cú sút dứt khoát và thủ môn mới vào thay người Bùi Quang Huy cũng đành bó tay. Vấn đề đáng nói là hàng tiền vệ mải mê tấn công không kịp hỗ trợ cho hàng hậu vệ. Và điều này cũng phải hỏi anh Hùng Dũng, "Anh là trung vệ mà sao anh còn đứng cao hơn cả tiền đạo đội bạn khi đội bạn tấn công?" Có lẽ câu hỏi này anh không trả lời được nên hiệp 2 anh không được ra sân? Nhận 3 bàn thua ngay trong hiệp 1 là điều khó có thể ngờ đến trước khi trận đấu diễn ra. Thực sự đội tuyển VN đã bị choáng, bị sức ép tâm lý nặng nề. Đội tuyển đã có thời gian chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Nhưng trận đấu chứng tỏ kết quả chuẩn bị đấy thì sao đây? Có lẽ BLV Quang Huy nói đúng, các nhà cầm quân đã tính nhầm, điểm rơi thể lực đã rơi mịe mấy tháng trước, rơi vào mấy cái giải LG Cup rồi. Đội tuyển không ngủ say trên chiến thắng 9-1 trước Campuchia nhưng tất cả có vẻ rệu rã. Hầu hết các cầu thủ đều chuyền bóng sai rất nhiều lần, điển hình là Quang Trãi, Tài Em. Quang Trãi là cầu thủ có sức khoẻ nhưng có thể do sức ép tâm lý nên anh ko sử dụng cái đầu mấy. Lại nhớ đến Đặng Văn Chương Seagames hồi trước. Tài Em thi đấu mờ nhạt, ko còn những đường chuyền chính xác và sắc sảo nữa. Thay vào đó là những đường chuyền sai địa chỉ. Thạch Bảo Khanh trong hiệp 1 quá ham rê dắt. Anh đi bóng tốt và lần nào cũng sút bóng đập vào hậu vệ Indo nảy ra. Nếu trong khoảng 3 lần đi bóng, anh chỉ cần tỉnh táo và đừng có tham, chuyền bóng cho đồng đội, bật tường hoặc gì gì đấy thì có lẽ kịch bản trận đấu đã khác. Cứ có mỗi kiểu đi vào rồi sút thì thằng nào chẳng biết bài với vở của anh. Đội tuyển VN không có 1 thủ lĩnh giữa sân, không 1 ai cầm nhịp trận đấu. Trường Giang đảm nhiệm vị trí giữa sân, anh thi đấu nhiệt tình và xông xáo. Nhưng trong các pha tranh bóng tay đôi anh thường bị yếu thế. Đơn giản bởi vì thể hình anh nhỏ bé quá và có vẻ không vững chắc. Đội bạn tì cái là đã khiến anh chảo đảo rồi, ko nhanh chân chuyền thì mất bóng như chơi. Thế thì làm sao tính được những đường chuyền gây đột biến, tạo cơ hội cho đồng đội được. Sang hiệp 2, đội bạn nhường khu trung tuyến cho VN nên anh thảnh thơi hơn.
    Xin hỏi ông Tavares, chiến thuật của ông là gì? Những thử nghiệm trái với sở trường của các cầu thủ đã thất bại, ông đã nhìn thấy chưa? Trong suốt thời gian qua, ông huấn luyện và thử nghiệm đội tuyển VN những gì? Để rồi đội tuyển VN thất bại thảm hại trước đội tuyển Indo trong khi có đủ điều kiện Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hoà. À cái Nhân Hoà thì cũng chưa đủ lắm. Còn Thiên Thời với Địa Lợi thì rõ quá rồi. Đội tuyển Thái Lan không mạnh như trước. Rồi được thi đấu trên sân nhà.
    Khả năng dứt điểm của Indo trong trận đấu này quá tốt. Trong hiệp 1, sau khi Indo ghi bàn thứ 2, Indo có 3 pha dứt điểm về cầu môn của Minh Quang thì đã có 2 bàn. Cùng thời điểm đấy VN có 6 pha dứt điểm thì chẳng thấy qué gì. Trong trận đấu này, nếu trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thì chắc ko ai khác ngoài thủ môn của Indo. Anh đã chơi 1 trận đấu quá xuất sắc. Tất cả các cú sút của VN đều bị chặn lại trước bức tường thành rắn chắc. Kiểu như anh thầm bảo đội tuyển VN: "Cho các ông sút đấy, sút thoải mái!"


    Được Shingo sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 12/12/2004
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , pác tường thuật lại chi tiết quá làm em đau lòng. Mà chẳng phải nói gì trận này, Tiger cup này VN đá dở, ngay cả khi trận trước thắng 9-1. Hôm nay , lặn lội lên NVH thanh niên coi, vất vả là thế, chen chúc là thế vậy mà càng coi càng , bức bối. Hết hiệp 1 đã có nhiều người bỏ về rồi.. Đội VN chỉ cầm bóng đến 16m50 thì là hết, không sút lên trời thì cũng ra biên, hơạc thủ môn bắt gọn. Ờ cũng công nhận thủ môn Inđo hôm nay chơi tốt. Nhưng mà buồn quá. Việt Nam chắc uot rồi. Chẳng còn chút hi vọng nào cả.
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em cũng suýt xin được vé đi xem ở sân nhưng mà tầm này đang bận nên lại thôi.Kể ra cũng may, ngồi trên sân lúc đấy chắc là vỡ tim mà chết vì tức.Ở nhà tức quá còn đi chỗ khác không xem nữa nhưng mà điếc hết cả tai vì phải nghe ông già hét hò, than thở.
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    trận đá với Sing, nhìn thấy cái hàng hậu vệ lẩm cẩm đã thấy bất an rồi, đến trận Cam thì đỡ lo hơn, nhưng trận này thì đúng là xóc lưỡi lê vào yếu huyệt. Hậu vệ thì lúng túng, trung vệ thì lóng ngóng, tiền đạo thì bế tắc, thủ môn thì cấm có nói được câu nào nữa, từ hồi Sea game đã thấy đáng lo rồi! Phải công nhận trận này Indo đá hay, khống chế bóng tốt, cả ba tuyến đều làm việc hiệu quả! Tiền đạo thì sung sức, trung vệ càn lướt tốt, không ngại va chạm, chuyền quả nào ra quả ấy, hậu vệ và thủ môn thật đáng mơ ước! Đem một tập thể chuệc choạc ra đá với họ thì đúng là trứng chọi đá!
    HLV Tavares làm ta nhớ lại ông DIdo, áp dụng phương pháp tấn công kiểu Brazil cho bóng đá VN, thể lực thì yếu, tầm vóc nhỏ bé, đúng là đem cái sở đoản của mình để đấu với sở trường của địch thủ!Hàng hậu vệ Brazil thuộc vào loại yếu kém, nhưng với hàng trung vệ vững chắc và tiền đạo số một mới ăn thua, ấy vậy mà ông Tavares cũng không rút ra được kinh nghiệm, các đội bóng VN (không tính cầu thủ ngoại) thường sử sụng chiến thuật phòng thủ phản công! Đấy chính là tự đào huyệt chôn mình, tự tay bóp ***
    Bực đíu chịu được! Cuối trận mình biết chắc thế nào lão Brazil kênh kiệu này cũng phải xách vali về nước! Lão ấy cũng chả ngu, kiếm đủ $ rồi thì bye bye cũng được, cái bọn ngu là cái bọn mà ai cũng biết là ai đấy!
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, hoá ra là mình thua rồi àh, Chán mấy cái mặt đã quen lắm rồi. Phải thay lớp cầu thủ khác thôi. Nhỉ.
    Hì , giờ đấy mình đang hát hò
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ức chế...xem vài trận như vậy chắc đột tử...miẹ !!!
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này box 83 phải kiện đội tuyển Việt Nam vì đã làm cho box thiệt hại về thành viên do đột tử trong lúc xem Tiger Cup
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết...Chỉ biết có người thua,phải khao ăn ốc....
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày bắt chúng nó tập chạy, chạy tới chạy lui, chạy tái chạy hồi chạy lồi cả mắt, không cho chúng nó tập đá bóng bảo sao đá chẳng ra gì, thua là phải.Hôm nay xem Lào đá, thấy đá còn hay và có nét hơn cả đội tuyển VN, tuy về cá nhân không bằng VN nhưng xét về tổng thể lối đá thì.................
  10. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tươ?ng được bưfa lên hô? đóng gạch, chưa gi? đaf lẹo rô?i, chán thế.

Chia sẻ trang này