1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội tuyển Việt Nam - hỡi ôi thất vọng lòng tôi!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Shingo, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, thua còn đóng ghạch cái nỗi gì có mà đóng................thì có
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì đội tuyển VN mình cũng đã thua rồi. Có nói gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Tuy buồn nhưng mong mọi người hãy có tấm lòng bao dung hơn, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Hãy tiếp tục cổ cũ cho đội tuyển của chúng ta trong các kỳ Seagame hay tiger sau. Dù sao thì đội tuyển VN cũng là người VN mà.
  3. fang_em_nhiet_tinh1

    fang_em_nhiet_tinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Thất bại 0-3 của đội tuyển VN là một trái đắng mà không một khán giả VN nào có thể nuốt trôi >Thật đáng hổ thẹn cho đội chủ nhà khi lần đầu tiên trong lịch sử ,1 đội chủ nhà của Tiger Cup không qua được vòng bảng.
    Nỗi đau này do ai ? Chắc chắn khôg phải chỉ riêng tại HLV Tavares mà có cả lỗi của LDBĐVN
    Những niềm hy vọng truớc giải giờ đây đã bị đặt nhầm chỗ ,thay vào đó là sự thất vọng tràn trề cho một đội đưọc đánh giá là ứng cử viên sáng giá ,cho cả một dân tộc 80 triệu người !!!
    Những ngày qua, có bao giờ ông HLV trưởng Tavares, các tuyển thủ và những quan chức trong LĐBĐVN nhìn thấy được hình ảnh các cổ động viên chầu chực xếp hàng từ 3 giờ sáng đến chiều tối mới mua được một tấm vé để được có mặt xem họ đá trận Việt Nam ?" Indonesia? Cầm được tấm vé trên tay là bao nhiêu mồ hôi, công sức nhọc nhằn dầm sương dãi nắng của họ như tan biến cả vào nụ cười rạng rỡ vì niềm tin sẽ được xem một đội Việt Nam họ luôn tin yêu sẽ có một thắng lợi tuyệt vời cho thỏa lòng.
    Có bao giờ ông HLV trưởng Tavares, các tuyển thủ và những quan chức trong LĐBĐVN nhìn thấy được hình ảnh rất nhiều khán giả đã phải đổi cả hai tháng lương viên chức quèn hoặc bán vô số giạ lúa rồi lặn lội từ quê lên thành thị để mua vé chợ đen (vì làm gì còn vé chính thức) để được vào nhìn tận mặt và hét thật to ?oViệt Nam vô địch!?, ?oViệt Nam tiến lên!?? với giọng khản đặc để cổ động cho các cầu thủ mà họ luôn yêu quí? Rồi còn vô số, vô số những khán giả tại những địa điểm chỉ có thể xem trực tiếp trận đấu qua truyền hình, nhưng trái tim và hơi thở của họ đều như hòa nhịp cùng các guồng chân của những cầu thủ trên sân. Nhưng?
    Tất cả thế là hết........Dù là một người lạc quan nhưng tôi cũng tự đặt dấu hỏi cho đội tuyẻn của chúng ta trong thời gian tơí
    dưới cung cách lãnh đạo như hiện nay...
    Buồn cho VN

Chia sẻ trang này