1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM GẶP THÁI LAN VÀO NGÀY 7-12
    đấu này sẽ thay cho kế hoạch ngày 8/12. Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định, đội tuyển quốc gia nước này sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam sau khi các cầu thủ kết thúc chuyến du đấu tại Sri Lanka.

    Trận đấu sẽ được tổ chức trên sân vận động Supachalasai. Ngày 4/12, sau khi rời Sri Lanka, các cầu thủ của chúng ta sẽ lên đường sang Thái Lan. Ngày 10/12, đội tuyển sẽ tới Indonesia chuẩn bị dự Tiger Cup.



    trườngtlt











    [​IMG]







    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 27/12/2002 ngày 14:36
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thắng Sri Lanka trong trận tập huấn đầu tiên
    Hôm qua, đội dự tuyển bóng đá Việt Nam đã giành thắng lợi 2-1 trước đội chủ nhà. Cả hai bàn thắng đều được ghi do công của các hậu vệ ở các phút 32 và 62. Sri Lanka gỡ bàn danh dự ở phút 80.
    Việt Nam xuất phát theo sơ đồ 5-3-2, gồm thủ môn Minh Quang; hậu vệ Quốc Trung, Huy Hoàng, Hùng Dũng, Đức Thắng và Minh Phương; tiền vệ Tài Em, Quang Trường, Trường Giang và tiền đạo Hồng Sơn, Huỳnh Đức.
    Vào trận, đội bạn chơi khá tích cực và rắn. Sau 15 phút thăm dò, Việt Nam dồn lên tấn công. Phút 32, sau pha phối hợp với Hồng Sơn ở trung lộ, Minh Phương ghi bàn mở tỷ số 1-0. Tới phút 62, từ khoảng cách 30 m, Đức Thắng nhân đôi khoảng cách. Sau đó, Việt Nam đưa Phương Nam, Hồng Minh, Xuân Thành, Minh Đức vào thay Huỳnh Đức, Tài Em, Trường Giang và Đức Thắng. 10 phút trước ghi kết thúc trận đấu, chúng ta bị thủng lưới.
    HLV Calisto hài lòng về phong độ của các cầu thủ. Đội Việt Nam còn hai trận đấu nữa, cũng với đội tuyển Sri Lanka vào các ngày 29/11 và 1/12.
    (Theo Thể Thao TP HCM
    trườngtlt
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Theo thông báo của Công ty quảng cáo Đất Việt (đối tác tìm kiếm tài trợ của LĐBĐ Việt Nam) vừa gửi tới Liên đoàn, tên gọi chính thức của giải VĐQG 2003 sẽ là ''Giải VĐQG chuyên nghiệp - Sting - V-League 2003''. Giải (gồm 12 đội tham dự) sẽ được khởi tranh vào 19/01/2003 trong đó mỗi CLB được quyền đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài.
    Pepsi, Kinh Đô - hai thương hiệu tài trợ chính
    Công ty nước giải khát Pepsi là nhà tài trợ tên giải và Công ty Cổ phần Kinh Đô là nhà tài trợ chính thức của giải. ''Sting'' là tên gọi một sản phẩm mới của pepsi sẽ được tung ra thị trường trong thời gian tới. Tuy nhiên, số tiền tài trợ là bao nhiêu vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng, để làm ''yên lòng dư luận'', Kinh Đô sẽ cử người đại diện khác thay Tổng Giám đốc Trần Lệ Nguyên (bị khởi tố vì tội đánh bạc) để ký kết hợp đồng tài trợ.
    Mỗi đội được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và tự chọn trang phục thi đấu
    Theo quy định trong điều lệ giải VĐQG (đang được tu chỉnh trước khi chính thức ban hành), ''mỗi CLB chỉ được đăng ký tối đa 4 cầu thủ nước ngoài và sử dụng tối đa 3 cầu thủ cùng lúc trên sân trong một trận đấu''. Trong tổng số 25 cầu thủ đăng ký dự giải, phải có tối thiểu 8 người có hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp (không kể cầu thủ nước ngoài) và tất cả 25 cầu thủ đều phải có hợp đồng lao động.
    Khác với các mùa giải trước, các đội bóng phải sử dụng trang phục do nhà tài trợ và BTC giải cung cấp, năm nay, họ được quyền đăng ký với LĐBĐ Việt Nam mẫu trang phục thi đấu của mình. Tuy nhiên, các CLB sẽ phải in logo của nhà tài trợ trên ngực áo bên phải (mẫu logo do LĐBĐ Việt Nam cung cấp). Thời hạn đăng ký sơ bộ: 10/12. Thời hạn gút đăng ký chính thức: 9/01/2003 (10 ngày trước khi bóng lăn).
    V-League 2003 được chia làm 3 giai đoạn
    Đợt 1 từ ngày 19-26/1 (2 lượt trận đầu) trước khi các đội nghỉ Tết Nguyên đán; Đợt 2 từ 17/2-6/4 (9 lượt trận còn lại của lượt đi) và đợt 3 từ 19/4 -22/6 (11 loạt trận lượt về). Trong thời gian nghỉ giữa 2 lượt, các đội sẽ được đăng ký bổ sung, thay thế 1 cầu thủ nước ngoài và 2 cầu thủ trong nước (từ ngày 7-15/4). Về khoản đóng góp 300 triệu của các CLB thì ngoài số tiền (5 triệu) chi cho BTC với mỗi trận đấu sân nhà, số tiền còn lại là 245 triệu đồng sẽ được chuyển tới LĐBĐ Việt Nam theo hai đợt (trước ngày 15/1/2001 và trước ngày 15/4/2003).
    Đội vô địch V-League được thưởng 500 triệu đồng
    Do tài trợ giảm đi sau khi Strata rút lui, nên đội vô địch ở mùa giải năm nay chỉ được nhận số tiền tưởng bằng 50% so với 2 mùa trước (500 triệu). Đội hạng nhì được 250 triệu và đội hạng ba 150 triệu. Ngoài ra, BTC cũng có giải phụ là Giải phong cách (50 triệu đồng) và giải Vua phá lưới (10 triệu đồng). Hiện BTC cũng đang nghiên cứu để có thêm một số giải phụ khác như ''Cầu thủ xuất sắc nhất'', ''Thủ môn xuất sắc nhất''...
    (Theo Thể Thao TP.HCM)
    trườngtlt
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    hình như chưa đội ở VN chặn được khả năng ghi bàn khi đối mặt với Hoàng Anh- Gia Lai nhểy ? (bạn beckhamhp việt nam dá với hoàng anh bao giờ vậy? )Thực tế một chút thì cũng mong được vào đến Chung kết . Đội hình toàn cầu thủ ko lấy gì làm toàn vẹn như thế hệ vàng , đã thua đội trẻ của Malaisia trong giải lần trước , vậy mà hy vọng đoat cúp có là quá mơ mộng ko nhỉ ?
    [​IMG]
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 17/11/2002, 00:07 (GMT+7)
    Những biệt danh đáng yêu ở đội tuyển Việt Nam

    Dũng ''Dasailly'' và HLV Calisto.
    Mỗi người một biệt danh, một sở thích riêng. Ngoài những giờ khổ luyện trên sân tập, các tuyển thủ vẫn xem đội bóng là mái nhà chung ấm áp, chan hòa, trong đó có một thày Calisto ngoài sân tập thật hòa đồng, gần gũi...
    Trời tờ mờ sáng, trong khi các thành viên đội tuyển quốc gia còn đang ngon giấc, Hạnh "sumô'' - tên gọi thân mật mà đồng đội dành cho thủ môn Võ Văn Hạnh - đã một mình tập thể dục ở góc phòng. Đây là thói quen thường ngày của anh, dù buổi tập chính thức của đội diễn ra vào lúc 9 giờ sáng.
    Nhưng Hạnh chưa phải là người siêng nhất đội tuyển. Theo các tuyển thủ, danh hiệu cầu thủ chăm nhất có lẽ thuộc về "Com mon'' Trần Công Minh và Dũng ''Dasailly'' (Phạm Hùng Dũng). Sau những buổi tập chính của đội, hai hậu vệ này thường ở lại phòng thể dục để tập luyện cơ bắp và duy trì thể lực. Dũng ''Desailly'' còn có thành tích đáng nể khác: cầu thủ ăn khoẻ nhất đội. Suất ăn của anh thường gấp đôi đồng đội. ''Hà tí-tồ'' (hậu vệ Triệu Quang Hà) thổ lộ: ''Phòng của Dũng thì khỏi nói, lúc nào cũng thủ sẵn mì gói, bánh, trái cây để hắn dằn bụng trước lúc đi ngủ''.
    Giờ ăn tối của đội thường kết thúc vào lúc 7 giờ, và kể từ đó chuông điện thoại của cầu thủ thường réo liên tục. Tập huấn xa nhà, điện thoại di động chính là cầu nối giữa các tuyển thủ và người thân. Vợ của ''Thắng con'' (hậu vệ Đức Thắng) gần sinh nên anh luôn hớn hở. Đội trưởng Huỳnh Đức thì không quên hỏi thăm bệnh tình của hai bà mẹ, đặc biệt là an ủi, vỗ về bé Ten lúc nào cũng đòi bố sớm về. Trong khi đó, ''Trường trâu'' (tiền vệ Ngô Quang Trường), ''Quang ba tàu'' (thủ môn Trần Minh Quang), ''Trung híp'' (hậu vệ Quốc Trung), ''Nghĩa củi'' (tiền đạo Minh Nghĩa), ''Trung lép'' (tiền vệ Anh Trung), ''Thuần heo'' (hậu vệ Như Thuần), ''Quyến béo'' (tiền đạo Văn Quyến) thì ''nấu cháo điện thoại'' với người yêu, vợ sắp cưới, hoặc tán dóc với bạn bè cho đỡ buồn...
    Do nơi đóng quân xa trung tâm thành phố, và Ban huấn luyện luôn điểm danh vào lúc 21h nên ngoài việc gọi điện thoại, niềm vui còn lại của các tuyển thủ là trở về phòng nghe nhạc, xem phim.
    (Theo Người Lao Động)

    trườngtlt
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto đau đầu trong việc chọn hàng tiền vệ

    HLV Calisto và tiền vệ Văn Sỹ.
    "Có quá nhiều cầu thủ trình độ ngang nhau ở tuyến giữa nên tôi rất nhức đầu khi buộc phải lựa chọn. Tuy nhiên, tôi sẽ phải loại những người thể lực không đảm bảo và tinh thần chiến đấu chưa cao", HLV trưởng Calisto cho biết.
    Theo ông Calisto, Tài Em, Hồng Minh có sức càn lướt và khả năng thu hồi bóng tốt. Hữu Đang, Quang Trường đều đang ở phong độ rất cao. Anh Trung tỏ ra nhanh nhẹn và thông minh, giống Trường Giang và Quang Hà. Còn Văn Sỹ dày dạn kinh nghiệm, Văn Đàn, Trung Kiên, Xuân Thành thì khá khéo léo.
    Ở hàng hậu vệ, HLV Calisto nhiều khả năng sẽ chuyển từ sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sang 5-3-2. Ông nói rằng khi chơi với sơ đồ 4-4-2, các hậu vệ thường tỏ ra lúng túng, phối hợp chệch choạc và bọc lót không tốt, nhất là khi bị đối phương liên tục dồn ép hoặc gặp những tiền đạo có tốc độ nhanh, phối hợp bật tường đột phá. Ngược lại, khi chuyển sang sơ đồ thi đấu truyền thống thì các tuyển thủ tỏ ra tự tin, phối hợp ăn ý hơn.
    Ở hàng tiền đạo, sự lựa chọn số một vẫn là Huỳnh Đức - Huỳnh Hồng Sơn vì hai cầu thủ này phối hợp với nhau khá ăn ý. Một người khuấy đảo còn người kia ghi bàn. Đặng Phương Nam cũng chứng tỏ phong độ tốt, khỏe và nhanh nhẹn, còn Văn Quyến sẽ góp mặt khi cần thiết.
    Vị trí thủ môn sẽ không có thay đổi vì cả Minh Quang, Văn Hạnh và Thế Anh đều đạt yêu cầu và ông Calisto rất hài lòng.
    (Theo Thanh Niên
    trườngtlt
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    Công Minh (phải).
    Trần Công Minh phải chia tay đội tuyển Việt Nam

    Hôm qua, HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Calisto đã quyết định gạt tên hai cầu thủ Trần Công Minh và Nguyễn Văn Đàn khỏi danh sách đi tập huấn tại Sri Lanka. Cả hai đang bị chấn thương, và khó có thể thi đấu với phong độ tốt nhất.
    Như vậy, chuyến đi tập huấn, khởi hành ngày mai, sẽ chỉ gồm 25 cầu thủ.
    Nhân vật buồn nhất trong đợt gạn lọc này là hậu vệ cánh phải lừng danh Trần Công Minh: "Được gọi trở lại đội tuyển, tôi rất mừng và hãnh diện. Tiếc thay... sau cú va chạm với một cầu thủ Tiền Giang lúc tham dự vòng loại giải Đại hội TDTT toàn quốc khiến dây chằng đầu gối của tôi bị giãn. Cứ ngỡ nghỉ ngơi chừng đôi ba tuần sẽ hết. Nào ngờ lên đội tuyển thì nó lại tái phát".
    Loại Công Minh là quyết định rất khó khăn của HLV Calisto vì ngoài Minh Phương vừa mới hồi phục chấn thương, vị trí hậu vệ phải không còn người thay thế.
    Cũng trong ngày hôm qua, toàn đội đã nhất trí bầu tiền đạo Lê Huỳnh Đức làm đội trưởng, đội phó là Nguyễn Hữu Đang.
    (Theo Thể Thao TP HCM, Tuổi Trẻ)
    trườngtlt
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Sri Lanka
    (08:13:00 02-12-02)
    Hôm qua (1/12), đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận cuối trong chuyến tập huấn tại Sri Lanka. Đội đã để đội chủ nhà cầm chân với tỷ số 2-2 sau khi dẫn trước với hai bàn thắng của Tài Em và Huỳnh Đức. Ở trận đấu này, lần đầu tiên, HLV Calisto áp dụng sơ đồ chiến thuật 5-4-1.
    Khác với hai trận trước, lần này, HLV Calisto chỉ cắm một mình Huỳnh Đức trên hàng tấn công. Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam gồm: Thủ môn: Thế Anh; hậu vệ: Huy Hoàng, Quốc Trung, Đức Thắng, Hùng Dũng, Như Thuần; tiền vệ: Tài Em, Văn Sỹ, Trường Giang; tiền đạo: Huỳnh Đức
    Sau 1 trận hòa và 1 trận thua, đội chủ nhà Sri Lanka quyết tâm giành thắng lợi ở trận cuối cùng và họ đã làm mọi cách, từ đá rát thậm chí thô bạo đến những tiếng còi thiếu công bằng của trọng tài. Tuy nhiên, nhờ phối hợp tốt, đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận. Phút 53, sau đường chuyền vào trung lộ của tiền vệ Tài Em, hậu vệ đội bạn lúng túng đưa bóng phản lưới nhà. Phút 63, Huỳnh Đức sút phạt từ ngoài 35m đưa bóng vào góc cao khung thành nâng tỷ số lên 2-0. Phút 70, trọng tài phạt thủ môn Thế Anh phát bóng ngoài vòng cấm địa mặc dù thủ môn đội tuyển Việt Nam không hề phạm lỗi này và đội bạn gỡ 1-2 từ tình huống đá phạt. Ở phút 81, trong pha bóng lộn xộn trước khung thành, Hùng Dũng chần chừ không phá bóng để đội bạn gỡ hòa 2-2.
    Ở phút 75, Huy Hoàng tranh cãi với cầu thủ đội bạn và trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cả hai. Sau trận này, đội tuyển Việt Nam may mắn không bị thêm chấn thương nào.
    Tối nay (2/12), đội sẽ dự tiệc chiêu đãi và tối 3/12 sẽ lên đường sang Bangkok chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Thái Lan vào ngày 7/12.
    (Theo Thanh Niên, SGGP)

    trườngtlt
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam trong lòng con trai HLV Calisto

    Tiago Calisto.
    Trên khán đài A của SVĐ Chi Lăng, trong những trận đấu của Cup Đà Nẵng mở rộng (kết thúc chiều nay), luôn luôn có một chàng trai trông như tài tử Hollywood. Đó chính là Tiago Calisto - con trai cả của HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Henrique Calisto.
    Tiago sinh năm 1980, đã tốt nghiệp đại học tại Lisbon và chọn con đường kinh doanh, chứ không đi theo thể thao như cha mình. Tiago đang làm chủ một nhà hàng hải sản khá lớn tại thành phố Matosinhos (Bồ Đào Nha) - quê hương của HLV Calisto. Nhận lời mời của công ty Gạch Đồng Tâm, Tiago đã đến Việt Nam từ trung tuần tháng 10.
    Trong thời gian qua, Tiago đi tham quan khá nhiều danh lam thắng cảnh của Việt Nam như Nha Trang, phố cổ Hội An, khu du lịch Non Nước (Đà Nẵng)? Trong một lần trò chuyện với tác giả bài viết, Tiago không giấu giếm tình cảm của mình: ?oBiển Việt Nam ở đâu cũng đẹp và thơ mộng. Bồ Đào Nha cũng có hải sản nhưng không đậm đà bằng ở đây. Tôi luôn cảm thấy sảng khoái khi hòa mình vào thiên nhiên, nhất là những làng quê yên bình của miền Trung. Đặc biệt là những thời khắc tan trường, tôi thấy thích thú trước cảnh nữ sinh Việt Nam thướt tha bên đường làng trong bộ áo dài trắng rất nên thơ?. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần đi du lịch thì Tiago không ở lại Việt Nam lâu đến thế. Chuyến đi này là cơ hội để Tiago mở mang kiến thức và học hỏi kinh nghiệm trong kinh doanh. Đi đến đâu Tiago cũng tranh thủ tìm hiểu thị trường, nhất là hàng may mặc và thiết bị vệ sinh. Tiago cho biết: ?oRất có thể sau chuyến đi này tôi sẽ mở rộng kinh doanh 2 mặt hàng này?.
    Tiago luôn tự hào về người cha của mình, nhất là mỗi khi có ai nhắc đến vai trò HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam. ?oỞ Bồ Đào Nha, cha tôi là một HLV có uy tín. Ông là thành viên trong Hội đồng huấn luyện quốc gia và là thượng nghị sĩ của thành phố Matoinhos. Trong công việc cha tôi nóng tính và cương trực, nhưng ông cũng sống rất tình cảm và thương yêu vợ con. Tôi rất tiếc là phải trở về Bồ Đào Nha sớm nên không thể theo dõi trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002. Tôi sẽ tìm mọi cách liên lạc với cha tôi bằng điện thoại và tìm thông tin qua mạng. Tôi tin là cha tôi và đội tuyển Việt Nam sẽ thành công tại Tiger Cup 2002?.
    Ngày 5/12 tới, Tiago sẽ trở về Bồ Đào Nha. Ông Calisto còn có một cô con gái đang học đại học và là thành viên của đội tuyển bóng chuyền sinh viên Bồ Đào Nha.
    (Theo Thể Thao TP HCM)
    trườngtlt
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa đón nhận một cú sốc ngay trước khi dự Tiger Cup 2002: Tiền vệ Nguyễn Hữu Đang của CLB Hoàng Anh Gia Lai bị chấn thương nặng, và gần như chắc chắn phải nghỉ dưỡng thương một tháng. Anh có lẽ sẽ trải qua một ca phẫu thuật nội soi.
    Hữu Đang bị chấn thương đã lâu nhưng khi còn ở trong nước, các bác sĩ CLB chỉ cho rằng anh bị tràn dịch bao khớp gối. Tuy nhiên, sau khi khám tại bệnh viện Thái Lan, kết quả cho thấy vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Hữu Đang bị teo 2 phân cơ đùi trái, và vỡ sụn chêm gối trái. Như vậy, nếu đến chiều 8/12, sau khi trận giao hữu với chủ nhà Thái Lan kết thúc, chấn thương của Đang không giảm thì anh sẽ cùng bốn cầu thủ khác phải về nước vào 9/12.
    Ngoài Hữu Đang, những cầu thủ bị chấn thương khác đều phục hồi tốt. Đội tuyển quốc gia đang luyện tập tại Học viện bóng đá Franz Beckenbauer ở Nong Chok, ngoại ô phía đông Bangkok. Tuy chỗ tập xa nơi ở 40 km và phải mất gần 1 tiếng đồng hồ di chuyển, nhưng cả đội đều hài lòng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi tập huấn nước ngoài hôm 24/11, các cầu thủ Việt Nam được "chơi" trên một mặt sân có chất lượng tốt như thế. Trong buổi tập đầu tiên tại Thái Lan vào chiều qua, HLV Henrique Calisto chia lực lượng làm đôi, thi đấu đối kháng và chủ yếu luyện chiến thuật. Do vậy, trận đấu thường bị ngắt quãng mỗi khi các cầu thủ không thực hiện đúng yêu cầu trong di chuyển không bóng lẫn có bóng, hoặc chuyền bóng.
    Theo HLV Calisto, điều ông mong chờ nhất trong trận đấu với Thái Lan là biết được mặt mạnh và mặt yếu của đội bóng sau một tháng tập trung. Ông nói: "Tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua. Nhưng đây là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi trong giai đoạn chuẩn bị, bởi Thái Lan là đương kim vô địch Tiger Cup, và họ vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải lần này. Đá với họ, chúng ta sẽ xác định được vị trí của mình".
    (Theo Tuổi Trẻ)
    trườngtlt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này