1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Campuchia: 9-2; Khởi đầu thành công!

    Hữu Bình - Phan An thực hiện
    Trọng tài: Nagalingam Santhan (Singapore); Trợ lý: Mohd Ali Samad (Singapore), Phonesirignarong Phone (Lào).
    Đúng như dự đoán, trước một đối thủ yếu hơn, đội tuyển VN ra quân theo sơ đồ chiến thuật 3-4-3, với 3 tiền đạo là Huỳnh Đức (10), Hồng Sơn (9) và Trường Giang (21); 4 tiền vệ gồm Đức Thắng (trái), Văn Sỹ, Tài Em (trụ), Minh Phương (phải); 3 trung vệ: Quốc Trung (thòng), Huy Hoàng, Hùng Dũng (dập); TM Minh Quang.
    Đẩy cao đội hình ép sân ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, ĐTVN mạnh hơn Campuchia về mọi mặt: kỹ thuật, phối hợp chiến thuật, tốc độ... Sau nhiều lần tấn công bất thành, phút thứ 10, Huỳnh Hồng Sơn (9) mở đầu cho cơn mưa gôn bằng cú sút demi-vôlê từ cự ly 15m, đưa bóng đi chìm vào góc xa làm bó tay TM Oum Chandara. Chỉ 5 phút sau đó, đến lượt Trường Giang nâng tỷ số lên 2-0 sau khi bóng bật vào người hậu vệ đối phương dội ra từ quả sút đầu tiên của anh. Thua sớm 2 bàn, các cầu thủ Campuchia vẫn không dám dâng lên mà co cụm chống đỡ trước các pha tấn công liên tiếp của đội VN. Phút 26, trong một tình huống đá phạt góc, trung vệ Quốc Trung dễ dàng ghi bàn sau quả sút bật hậu vệ đối phương, 3-0. Bốn chục CĐV Việt Nam (đến từ ĐSQ VN tại Indonesia) ngồi trên khán đài A sung sướng phất cao 2 lá cờ Tổ quốc, đánh chiêng (tự tạo) cổ vũ vang dội khiến SVĐ rộng thênh với chỉ vài ngàn khán giả Indonesia còn cố nán lại như trở thành sân nhà của đội VN.
    Nhưng có lẽ cũng chính bởi những bàn thắng quá dễ dàng ấy khiến hàng thủ VN đâm ra chủ quan để rồi phải trả giá. Đúng 2 phút sau bàn thắng của Quốc Trung, hàng phòng ngự VN để lọt đội trưởng Hok Sochetra (9-CPC) và cú sút từ cự ly hơn 20m của cầu thủ này đã hạ TM Minh Quang: 1-3. Phút 35, đội Campuchia chỉ còn lại 10 người khi trung vệ Peas Sothy (5) bị đuổi ra vì phạm lỗi đá sau Hồng Sơn. Ưu thế hơn người của đội VN ngay lập tức được chuyển thành bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 của Trường Giang (21): đón quả đá phạt của Đức Thắng (6), Giang bật cao dùng đầu hất bóng vào lưới trước sự sững sờ của hàng thủ Campuchia.
    Đầu hiệp 2, BHL quyết định thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 4-4-2 khi rút trung vệ Hùng Dũng ra (thay bằng Xuân Thành), 2 tiền vệ biên chơi thấp hơn và tung Văn Quyến (23) vào sân (thay Hồng Sơn) để chơi cặp với Huỳnh Đức trên hàng tiền đạo. Với thay đổi này, Xuân Thành thay Tài Em (sang đá ở cánh trái) chơi cặp tiền vệ trung tâm với Văn Sỹ. Chính vì không kịp thích nghi với sơ đồ mới nên hàng phòng ngự 4 người của VN một lần nữa để ?oxổng? Hok Sochetra (9-CPC), cầu thủ này thoát khỏi Quốc Trung và tung cú sút hiểm buộc Minh Quang phải để ói bóng ra, tạo cơ hội cho Kanyanith (16-CPC) rút ngắn tỷ số còn 4-2 ở phút 55. Cả 3 bàn thắng liên tiếp sau đó đều có công của Huỳnh Đức. Phút 58, anh hạ gục TM Chandara sau khi nhận được quả chọc khe đầy thông minh của ?ocậu út? Văn Quyến. Cũng chính Đức nâng tỷ số lên 7-2 ở phút 75 bằng cú đánh đầu bật đất vào lưới. Chỉ 3 phút sau, anh có quả chuyền như ?ođặt? cho Minh Phương (12) băng vào khu 16m50 sút ghi bàn rất đẹp mắt.
    Cả hai bàn thắng cuối cùng do Xuân Thành và Văn Quyến ghi đều bằng những cú sút cận thành ở các phút 84 và 92, sau những pha tấn công từ bên cánh phải. Giành trọn 3 điểm với tỷ số đậm đà, VN tạm xếp đầu bảng A.
    PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
    ? HLV Calisto: ?oTrước một đối thủ yếu hơn như Campuchia, việc ghi được 4 bàn hay 9 bàn có lẽ không khác nhau nhiều lắm. Điều quan trọng là chúng tôi đã giành trọn 3 điểm, không có cầu thủ bị chấn thương. Tất nhiên, việc thắng với cách biệt tới 7 bàn sẽ đem lại cho chúng tôi một lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh giành vé vào bán kết. Trong 2 bàn thua ở trận này, bàn thứ 2 hoàn toàn do sơ suất của các cầu thủ. Mục tiêu sắp tới đương nhiên là một chiến thắng trước Philippines?.
    ? HLV Joachim Fickert (Campuchia): ?oViệt Nam quả thực là một đội mạnh. Nhưng tỷ số của trận đấu nặng nề hơn so với dự đoán của tôi trước đó. Các cầu thủ Campuchia hôm nay đã không chơi đúng phong độ của mình. Hy vọng chúng tôi sẽ đạt kết quả tốt hơn trong các trận còn lại...?.
    [​IMG]
  2. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, tại Hà Nội, không khí Tiger Cup 2002 cũng buồn tẻ. Hầu như không mấy người để ý đến trận khai mạc giữa Indonesia và Myanmar cũng như trận ra quân của tuyển VN trước đối thủ Campuchia. Các sinh hoạt trên đường phố vẫn như thường nhật. Tụ điểm bóng đá không mấy ai lai vãng. Tại các quán cà phê bóng đá, số người xem còn lâu mới bằng một trận đấu hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trời Âu.
    SoS
  3. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Thắng nhưng vẫn lo
    Trước một Campuchia yếu, thiếu kinh nghiệm (đây là trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên của họ sau 15 tháng) và lại mất người từ phút 40, các học trò của HLV Bồ Đào Nha H. Calisto lại thường sử dụng các bài tấn công khá đơn điệu, vẫn còn nhiều đường lật bóng bổng từ hai cánh vào khu trung lộ cho cặp tiền đạo Huỳnh Đức và Hồng Sơn thay vì những pha phối hợp nhóm, chồng biên. Trước khi Peas Sothy (5) của Campuchia bị thẻ đỏ rời sân, các tiền vệ VN chưa mạnh dạn dâng cao tạo được sức ép toàn diện lên phần sân đối phương. Trong hiệp 2, khi Minh Phương được đẩy lên đá tiền vệ phải, tuyến giữa VN cầm bóng tốt hơn, nhưng lại chưa giải quyết tốt cái thiếu cố hữu: Những cú sút xa và các pha tấn công ở biên trái chưa đạt hiệu quả. Cần nhắc lại, cả 9 bàn thắng của đội VN trong trận này đều thực hiện trong vòng 16,5 m.
    Trong khi đó, hàng thủ VN, nhất là thủ môn Minh Quang, dường như chủ quan trước đối thủ yếu hơn mình nên đã thiếu tập trung, để lọt lưới 2 bàn. Chính sau bàn thua đầu tiên ở phút 27, lối chơi của các cầu thủ VN có phần chệch choạc, thiếu tự tin. Nếu đối phương là một đội bóng khác có bản lĩnh hơn, chắc hẳn nhiều cầu thủ áo đỏ phải nuối tiếc...
    Việc phải nhận 3 thẻ vàng trong trận đấu không cần thiết phải có những pha vào bóng thiếu cân nhắc cũng là một điều cần phải bàn đến. Những cầu thủ từng thi đấu ở các giải lớn như Hùng Dũng, Minh Phương chắc hẳn thừa kinh nghiệm để biết rằng, nếu bị một thẻ vàng nữa trong trận gặp Philippines (hoặc Indonesia), họ có thể phải trả giá khi đội VN bị tổn thất lực lượng, mất cân bằng trong lối chơi ở trận gặp Indonesia (hoặc Myanmar).
    Hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần lên trong trận tiếp theo gặp Philippines vào ngày 19-12.
    (Theo báo Người lao động)
  4. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto phát biểu sau trận Việt Nam - Campuchia: ?oTôi hài lòng vì chúng tôi đã giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu mở màn dù hàng phòng ngự đã mắc những lỗi không đáng có. Những sai lầm như vậy sẽ phải được rút kinh nghiệm để khắc phục trong các trận đấu tới. Tuy vậy, không thể không hạnh phúc với chiến thắng. 9 bàn thắng sẽ tạo lợi thế cho chúng tôi so với 2 đối thủ chính là Indonesia và Myanmar trong cuộc đua vào bán kết?.
    SoS
  5. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    HLV Dương Ngọc Hùng: ?oĐối với tôi, Tiger Cup thật nhiều kỷ niệm?

    Dương Ngọc Hùng là một trong số ít HLV Việt Nam được tham dự Tiger Cup lần đầu tiên (1996). Không những thế, ông có mặt ở cả 2 kỳ Tiger gần nhất (1998, 2000). Nhân dịp khai mạc Tiger Cup lần thứ IV-2002, HLV Dương Ngọc Hùng đã dành cho Thể Thao cuộc trò chuyện.
    - Đối với anh, trận đấu nào của ĐTVN ở Tiger Cup lần thứ nhất là quan trọng?
    * Trận VN ?" Myanmar. Đây là trận đấu then chốt bởi trước đó, VN bị Lào cầm hòa 1-1. BHL phải họp để tìm giải pháp. Kết quả, VN đã thắng Myanmar với tỷ số đậm 4-1. Trận tranh HCĐ cũng là trận đáng nhớ. Ở trận này, VN đã thắng Indonesia 3-2. Bàn thắng của Quốc Cường được xem là bàn thắng đẹp nhất giải.
    - Tiger Cup 1996 đối với anh có nhiều kỷ niệm?
    * Rất nhiều kỷ niệm. Lần đầu tiên tham gia Tiger Cup, ĐTVN đã đoạt HCĐ. Riêng đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi tham gia BHL ĐTQG và đây là tấm huy chương quốc tế đầu tiên của tôi. Thật khó quên là trong thời gian chúng tôi ở Singapore, Chính phủ, UBTDTT, đông đảo người hâm mộ cả nước đã gửi fax, thư, điện mừng.
    - Với Tiger Cup lần II năm 1998 thì sao?
    * Cũng là một giải đấu đáng nhớ. Lần đầu tiên VN tổ chức đăng cai Tiger Cup. Không khí ở Hà Nội lúc bấy giờ thật sôi động với vô vàn cờ hoa, biểu ngữ... Ấn tượng nhất là trận ĐTVN thắng Thái Lan 3-0, một trận thắng thực sự chứ không phải may rủi. Đáng tiếc là ĐTVN đã để tuột một cúp VĐ đã ở trong tầm tay. Rất đáng tiếc bởi hiếm khi VN có một ?othế hệ vàng? cầu thủ và là nước chủ nhà.
    - Còn Tiger Cup 2000?
    * Đây là một giải đấu buồn. Với 3 trận thắng, 1 trận hòa, ĐTVN rất tự tin. Vậy mà cuối cùng ta lại để thua Indonesia ở phút thứ 120 của hiệp phụ. Lần đầu tiên ĐTVN không đoạt được huy chương. Song qua đó, chúng ta cũng nhận được bài học: phải thi đấu quyết tâm cho đến khi trọng tài thổi còi hết giờ.
    - Với tư cách là người thầy của TM Trần Minh Quang, anh có nhận xét gì?
    * Minh Quang vẫn là TM số 1 VN hiện nay. Với kinh nghiệm, bản lĩnh của một TM từng nhiều năm trấn giữ khung thành và từng tham gia các giải đấu quốc tế, tôi tin rằng Minh Quang sẽ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi của ĐTVN ở Tiger Cup lần này.
    (Theo Thể thao TP HCM)
  6. hamhieubiet

    hamhieubiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cuối cùng chẳng ai đoán trúng được tỷ số 9-2 cả, đúng là bóng đá .
    Tiếp theo, xin mời các bạn tiếp tục dự đoán tỷ số trận Việt Nam-Phillipin ở đây http://www.ttvnol.com/forum/t_137444
  7. hamhieubiet

    hamhieubiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    5-0
  8. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Robo sao chim cú thế? Chê thì cứ chê, việc gì cứ phải chửi đổng một cách không cần thiết thế nhỉ.
  9. GSG-9

    GSG-9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    chenh 4 ban

    Liverpool, you'll never walk alone

  10. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Indonesia và Myanmar dưới mắt HLV Calisto
    HLV Calisto đã ngồi theo dõi hơn một hiệp trận khai mạc Tiger Cup giữa Indonesia và Myanmar - hai đối thủ lớn của đội tuyển Việt Nam trong việc chạy đua giành suất vào bán kết. Và dưới đây là đánh giá của ông về hai đội tuyển này.
    Indonesia có nhiều cầu thủ giỏi, dày dạn kinh nghiệm trận mạc và lợi thế sân nhà. Họ là một đội mạnh, xứng đáng là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ngay từ lúc này, tôi đã lên kế hoạch chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc đối đầu vào ngày 21/12. Theo tôi, Indonesia đang phải hứng chịu một sức ép tâm lý rất lớn là buộc phải chiến thắng và đoạt Cup. Vì vậy, họ thi đấu không thành công lắm ở trận khai mạc. Nhưng nếu đội Việt Nam vẫn chơi như trong trận gặp Campuchia, chắc chắn sẽ khó vượt qua Indonesia.
    Còn đội Myanmar, ngoài những yếu tố như trẻ, khỏe, tinh thần thi đấu hăng hái, nhanh nhẹn, tôi còn đánh giá cao họ về lối chơi tập thể ăn ý. Có được điều này là nhờ họ dành tới ba năm để xây dựng nên thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay. Nhược điểm lớn nhất của đội này là có quá ít những cơ hội cọ xát quốc tế. Có người bảo rằng cặp tiền đạo của Myanmar thể lực kém, khi bị chuột rút vào thời điểm trận khai mạc chỉ mới diễn ra có 2/3 thời gian. Nhưng tôi không cho là vậy. Bạn hãy xem, những trận đấu tới họ sẽ không như thế. Chuột rút không có nghĩa là đuối sức, mà còn có cả nguyên nhân ở sự căng thẳng về mặt tâm lý.
    (Theo Tuổi trẻ)
    SoS
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này