1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản lý tưởng với đội tuyển VN trong ngày khai mạc - Indonesia thắng Myanmar và đội nhà thắng đậm Campuchia - xảy ra chỉ được một nửa. Phân nửa bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng phân nửa kịch bản chưa là kịch bản. Điều này khiến cho bài toán vào bán kết của VN trở nên khó khăn hơn.
    Quả thật, nếu Indonesia vượt qua Myanmar, họ sẽ chỉ cần tìm trận hòa với VN ở lượt đấu áp chót. Nhu cầu chia điểm này có thể giúp VN giữ chân cho trận quyết chiến trong lượt trận cuối cùng của vòng loại bảng A với Myanmar. Về mặt toán học, khi đó trong 9 trường hợp ở 2 lượt cuối xảy ra với 3 đội Indonesia ?" VN ?" Myanmar (giả sử họ cùng lấy tối đa điểm trước 2 đội Campuchia và Phillippines), có 5 trường hợp (56%) VN vào vòng hai, 2 trường hợp đồng điểm và 2 trường hợp (22%) VN bị loại. Thậm chí ở trường hợp hòa hoặc tệ hại thua Indo, VN có thể chia điểm Myanmar mà vẫn vào vòng trong.
    Tuy nhiên, kịch bản ấy đã bị phá hỏng. Lúc này, VN vẫn còn 56% khả năng vào vòng 2, nhưng khả năng bị loại tăng lên 33%! Quan trọng hơn, Indo buộc phải quyết chiến với VN, còn VN không còn cửa hòa với Myanmar nếu nhỡ sẩy chân trước Indo. Đấu với Indonesia trong trận đấu mà họ cần thắng thì rất khó khăn, nhất là cần thấy trước khả năng chủ nhà được trọng tài ưu ái. Tất cả tạo bối cảnh không thuận lợi cho đội VN.
    Các tính toán trên nhấn mạnh: Chặng đường sắp tới đang rất khó khăn và đội VN không được ngủ quên trên thắng lợi dễ dàng ở ngày ra quân. Ở 2 lượt chót, đội của HLV Calisto cần tối thiểu 1 chiến thắng, không để xảy ra tình huống xấu nhất (2 thất bại trước Indo lẫn Myanmar). Được vậy, đội VN mới có vé vào vòng hai.
    Dẫu sao, đội VN giờ đây biết rõ những gì phải làm. Họ có thời gian cùng tâm lý thoải mái chuẩn bị cho những trận đánh lớn sắp tới.
    (Theo Báo người lao động)
    SoS
  2. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Rainer Willfeld, về trận đấu trong ngày khai mạc Tiger Cup giữa Việt Nam và Campuchia, hôm 15/12
    Thầm lặng trong vai trò một cameraman (ghi hình các trận đấu của đội tuyển VN cũng như của các đối thủ), nhưng Giám đốc Kỹ thuật Rainer Willfeld của LĐBĐ VN là nhân tố quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển VN (ĐTVN) tại Tiger Cup 2002. Với bài phân tích bằng trực quan hình ảnh từ trận giao hữu VN - Thái Lan, các cầu thủ VN đã làm được nhiều điều thú vị trong trận ra quân thắng Campuchia 9-2. Dù vậy ?ocameraman? lại... chê nhiều hơn khen về chiến thắng của ĐTVN.
    Chưa bỏ được thói quen cũ
    Theo ông R. Willfeld, chiến thắng áp đảo 9-2 của ĐTVN thật là khó tin nhưng kỷ lục mà ĐTVN vừa lập được ở Tiger Cup 2002 đáng trân trọng. Song ông R. Willfeld cho rằng, dù lập được kỷ lục, lối chơi của ĐTVN vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    Ông R. Willfeld nói: ?oTôi rất hài lòng với lối chơi của ĐTVN trong 25 phút đầu tiên. Các cầu thủ VN đã áp đặt được lối chơi của mình lên đối phương và ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Đấy là đòn đo ván hạ gục đối phương dù trận đấu còn đến 2/3 thời gian nữa mới kết thúc. Tôi thật sự rất mừng vì khá lâu rồi mới thấy ĐTVN chơi có kỹ thuật và chiến thuật như vậy. Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Sau 25 phút chơi rất tốt, các cầu thủ đã trở lại thói quen cũ nên không thể hiện được những yêu cầu của BHL như trong 25 phút đầu. Chơi bất cẩn và mắc những lỗi ngớ ngẩn nên phải trả giá bằng 2 bàn thua không đáng, nhất là 3 thẻ vàng thì không thể chấp nhận?.
    Để có thành tích ổn định...
    Không dưới một lần trao đổi với các phóng viên, ông R. Willfeld đã bày tỏ những quan điểm mà ông tin sẽ gây khó chịu với người hâm mộ. ?oĐTVN đang ngày càng tiến bộ - ông R.Willfeld nói. Nhưng để trở thành một đội bóng mạnh thực sự thì bóng đá VN, nhất là các cổ động viên, phải biết chấp nhận sự hy sinh. Bóng đá VN dường như không nghe quen và không biết chấp nhận thành quả làm việc, mà cứ yêu cầu kết quả trận đấu phải thật tốt. Vì vậy chắc chắn các cổ động viên VN khó chấp nhận với việc phải hy sinh Tiger Cup 2002 để ĐTVN có một thành tích ổn định trong tương lai?.
    Riêng 2 đối thủ nặng ký nhất bảng là Indonesia, Myanmar, ông R. Willfeld chưa đưa ra nhận định cụ thể bởi ông đơn thuần là một... cameraman, nên không có điều kiện ghi chép cụ thể. Tuy nhiên, vị giám đốc kỹ thuật này ?ohứa? ông sẽ nghiên cứu kỹ 2 đối thủ này để giúp ĐTVN chiến thắng trong cuộc đối đầu sắp tới.
    (Theo báo Người lao động)
    SoS
  3. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Tiger Cup sẽ tiếp tục được đồng tổ chức ở 2 quốc gia
    Theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dato Paul Mony, sau Tiger Cup 2002, giải sẽ luôn được tiến hành ở hai nước khác nhau. Vì nếu chỉ có một quốc gia đăng cai thì một bảng đấu sẽ vắng khán giả.
    Khác với 3 kỳ Tiger Cup trước, năm nay mỗi đội được đăng ký 20 cầu thủ, thay vì 18. Trong trường hợp thủ môn bị chấn thương (có xác nhận của bác sĩ thuộc ban tổ chức), đội bóng được quyền gọi bổ sung một thủ môn khác. Cầu thủ bị một thẻ vàng ở vòng loại sẽ được xóa án, nếu đội bóng đó vào chơi ở bán kết.
    Cũng theo quyết định mới nhất của AFF, tại giải lần này, cầu thủ nhận thẻ vàng thứ hai trong trận bán kết vẫn được quyền thi đấu chung kết. Nhưng người bị thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ đá trận chung kết.
    (Theo Thanh Niên)
    SoS
  4. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Dư âm lượt trận đầu bảng A
    Website ban tổ chức: Đội trưởng Lê Huỳnh Đức, dự Tiger Cup thứ tư của anh, cùng đồng đội giành được chiến thắng lớn nhất trong lịch sử Tiger Cup khi đè bẹp đội Campuchia chỉ còn 10 người 9-2. Trận thắng có tỉ số cao nhất trong lịch sử Tiger Cup là trận Malaysia thắng Philippines 7-0 ở Singapore 1996. VN lên ngôi đầu bảng A sau khi Indonesia vẫn còn bị sốc với trận hòa 0-0 trước Myanmar.
    AFP: Chiến thắng của VN trước Campuchia trong trận đấu có 11 bàn thắng giúp giải có mở đầu sinh động sau trận hòa không bàn thắng giữa chủ nhà và Myanmar.
    Nhật báo Bola của Indonesia: Đội VN là đối thủ nặng ký nhất của đội Indonesia. Các tờ báo địa phương cũng cùng chung quan điểm này và khẳng định, cuộc thư hùng ngày 21-12 sẽ là thử thách rất lớn đối với đội quân của HLV Kolev.
    SoS
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Loạt trận đầu tiên của Tiger Cup đã ngã ngũ với hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược, nỗi thất vọng ê chề của chủ nhà Indonesia sau trận hoà dưới cơ không tỷ số trước đàn em Myanma và sự trở lại chói sáng của đội tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã ra lời cảnh báo các đối thủ bằng trận thắng kỷ lục trong lịch sử Tiger Cup với tỷ số 9 ?" 2 trước Campuchia. Dàn cầu thủ đồng đều, chơi linh hoạt và gắn bó dưới sự dẫn dắt của tiền đạo đội trưởng Lê Huỳnh Đức đang chứng tỏ Việt Nam vẫn luôn là một thế lực lớn của bóng đá khu vực.
    Mạng TTVN sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia, liên tục cập nhật những diễn biến và những hình ảnh mới nhất về trận đấu trên tất cả các diễn đàn của TTVNOnline.
    Bắt đầu từ 18h30 ngày thứ 5, 19-12-2002, trận Việt Nam - Philippine.
    Hãy đến với TTVNOnline và sát cánh cùng Đội Tuyển thân yêu.
    Lần đầu tiên, thành viên TTVNOnline sẽ cùng nhau tham gia trao đổi, bình luận và bày tỏ quan điểm trực tuyến đồng thời với thời gian của trận đấu.
    ATC
  6. pangcheo

    pangcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tran nay chac la` fai co' ca?i tien ve lo^'i da so voi tran gap campuchia roi. Chac la se thang chenh lech khoang 5 ban`.
    thôi, anh hãy về ,để em lại một mình trong xót xa......
  7. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Văn Sỹ sẽ không còn được tung hoành cùng đồng đội ở những trận cuối cùng của Tiger Cup

    Sáng nay (17/12), buổi tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn Hilton đã trở thành ''thảm hoạ'' đối với tiền vệ trụ CLB Nam Định Nguyễn Văn Sỹ. Sau những bài tập nhẹ khởi động, ông Calisto quyết định cho các cầu thủ đá chính trong trận gặp Campuchia chơi bóng nhẹ trên sân tennis. Đúng vào lúc các cầu thủ hưng phấn nhất, đột nhiên Văn Sỹ ngã vật xuống mặt sân, kêu la đau đớn sau pha cố gắng rướn người cứu bóng.
    Tưởng như đấy chỉ là một chấn thương nhẹ, tuy nhiên, sau khi các bác sỹ tiến hành sơ cứu, Văn Sỹ được chẩn đoán là đứt gân gót Achilles chân phải. Ngay lập tức Văn Sỹ được đưa ngay vào bệnh viên cấp cứu và sau khi chụp phim, các bác sỹ đã chính thức khẳng định tính chính xác chẩn đoán ban đầu của bác sỹ đội tuyển Việt Nam. Theo đó, Văn Sỹ bị đứt gân gót Achilles phải và anh sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật vào 17h chiều nay. Ca phẫu thuật nối gân gót Achilles của Văn Sỹ dự kiến kéo dài trong 1 giờ đồng hồ, Sỹ sẽ mất 2 ngày nằm viện và 1 tuần sau có thể cắt chỉ. Cũng theo chẩn đoán, phải mất 3 tháng Văn Sỹ mới có thể liền gân gót Achilles và khoảng 6 tháng sau đó, anh mới có thể tập nhẹ rồi trở lại tập luyện bình thường. Như vậy không chỉ phải chia tay với Tiger Cup 2002, Văn Sỹ cũng sẽ không thể thi đấu tại giải vô địch quốc gia V-League mùa bóng 2003 trong màu áo đội Nam Định.
    Ngoài Văn Sỹ, hiện cũng có 2 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang bị chấn thương nhẹ là Trường Giang và Đức Thắng. Tuy nhiên, các bác sỹ của đội tuyển cho biết, Trường Giang và Đức Thắng sẽ hồi phục để kịp có mặt trong những trận đấu còn lại. Hiện HLV Calisto đang đau đầu với quyết định, sẽ chọn ai là người thay thế vị trí tiền vệ trụ của Nguyễn Văn Sỹ.
    (Theo VASC Orient )
    SoS
  8. pangcheo

    pangcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tran vua roi cong nhan la` Vietnam da khong het suc, fong thu co luc co`n long leo, tan cong thi` chua tan dung duoc het co hoi. The nhung co can thiet fai noi nang loi nhu may dong chi o tren kia ko ? Voi ca ro rang doi hinh hom day cua tuyen Vietnam da^ng len rat cao, cac hau ve deu len ho tro*. tan cong ca? ma`, nen voi tam co bong da va suc luc cac cau thu cua vietnam thi` chua the nao vua dang cao nhu the vua chay ve fong thu nhanh moi khi bi fan cong duoc . Cai day co le cung la 1 van de can xem xet trong chien thuat.
    thôi, anh hãy về ,để em lại một mình trong xót xa......
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ Văn Sỹ chia tay với Tiger Cup vì chấn thương nặng

    - Sáng nay (17/12), buổi tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn Hilton đã trở thành ''thảm hoạ'' đối với tiền vệ trụ CLB Nam Định Nguyễn Văn Sỹ. Sau những bài tập khởi động, ông Calisto quyết định cho các cầu thủ đá chính trong trận gặp Campuchia chơi bóng nhẹ trên sân tennis. Đúng vào lúc các cầu thủ hưng phấn nhất, đột nhiên Văn Sỹ ngã vật xuống mặt sân, kêu la đau đớn sau pha cố gắng rướn người cứu bóng.

    Sau những bài tập nhẹ khởi động, ông Calisto quyết định cho các cầu thủ đá chính trong trận gặp Campuchia chơi bóng nhẹ trên sân tennis. Đúng vào lúc các cầu thủ hưng phấn nhất, đột nhiên Văn Sỹ ngã vật xuống mặt sân, kêu la đau đớn sau pha cố gắng rướn người cứu bóng. Tưởng như đấy chỉ là một chấn thương nhẹ, tuy nhiên, sau khi các bác sỹ tiến hành sơ cứu, Văn Sỹ được chẩn đoán là đứt gân gót Achilles chân phải. Ngay lập tức Văn Sỹ được đưa ngay vào bệnh viên cấp cứu và sau khi chụp phim, các bác sỹ đã chính thức khẳng định tính chính xác chẩn đoán ban đầu của bác sỹ đội tuyển Việt Nam. Theo đó, Văn Sỹ bị đứt gân gót Achilles phải và anh sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật vào 17h chiều nay. Ca phẫu thuật nối gân gót Achilles của Văn Sỹ dự kiến kéo dài trong 1 giờ đồng hồ, Sỹ sẽ mất 2 ngày nằm viện và 1 tuần sau có thể cắt chỉ. Cũng theo chẩn đoán, phải mất 3 tháng Văn Sỹ mới có thể liền gân gót Achilles và khoảng 6 tháng sau đó, anh mới có thể tập nhẹ rồi trở lại tập luyện bình thường. Như vậy không chỉ phải chia tay với Tiger Cup 2002, Văn Sỹ cũng sẽ không thể thi đấu tại giải vô địch quốc gia V-League mùa bóng 2003 trong màu áo đội Nam Định.
    Ngoài Văn Sỹ, hiện cũng có 2 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang bị chấn thương nhẹ là Trường Giang và Đức Thắng. Tuy nhiên, các bác sỹ của đội tuyển cho biết, Trường Giang và Đức Thắng sẽ hồi phục để kịp có mặt trong những trận đấu còn lại. Hiện HLV Calisto đang đau đầu với quyết định, sẽ chọn ai là người thay thế vị trí tiền vệ trụ của Nguyễn Văn Sỹ

    [​IMG]
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hàng thủ Việt Nam tiếp tục có vấn đề ở trận thắng Campuchia
    tục phạm nhiều sai lầm ở trận đấu
    này.

    - Thắng đội Campuchia với tỷ số đậm, đó là lẽ tất yếu trong ngày ra quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup. Nhưng vấn đề quan trọng nằm ở chỗ, chiến thắng đó phải như thế nào? Có 3 điểm, nhưng phải bảo toàn cho được lực lượng và đặc biệt là không được bị thẻ phạt hoặc chấn thương. Tối 15/12, đội tuyển Việt Nam chỉ làm được một phần nhỏ trong những yêu cầu nói trên của Ban huấn luyện và đặc biệt là hàng thủ đã phơi bày sự yếu kém ngay cả trước một đối thủ hạng xoàng như Campuchia.
    Tan trận, gương mặt HLV Calisto đượm buồn. Bởi lẽ, ba chiếc thẻ vàng hết sức vô duyên rơi vào những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc V-League lẫn đội tuyển quốc gia như Hùng Dũng, Đức Thắng, Minh Phương. Nếu trọng tài không nương tay, Minh Phương phải lãnh thêm chiếc thẻ thứ hai cùng một thẻ nữa cho Huy Hoàng vì lỗi cố tình kéo áo ra khỏi quần. Đó là nỗi buồn thứ nhất của ông Calisto.
    Nỗi buồn thứ hai thuộc về hàng phòng ngự, nơi mà ông Calisto vững tin nhất trước giờ nhập cuộc. Trước một đối thủ quá yếu kém (nhiều cầu thủ Campuchia bị chuột rút khi hiệp 2 diễn ra được 10 phút), với duy nhất một mình tiền đạo thủ quân Hok Sochetra là lợi hại nhất, vậy mà đội tuyển Việt Nam lại bị thủng lưới đến 2 bàn. Cả hai bàn thua đều thuộc về lỗi lầm của hàng thủ. Bàn đầu tiên, Đức Thắng rồi Huy Hoàng ập vào chậm một nhịp vì sợ Hok Sochetra đột phá. Chỉ cần thoáng lơi lỏng của hai hậu vệ này, Hok Sochetra bất ngờ tung cú sút cực mạnh đưa bóng vào góc xa. Minh Quang dù có vươn dài ra người ra cũng bất lực. Bàn thua thứ hai, lại là lỗi của các trung vệ khi kèm người quá xa, thay vì phải áp sát để bảo vệ mành lưới cho Minh Quang. Nói một cách khác, ''chiến hạm'' Việt Nam bị đánh đắm nơi khoang sau. Thái độ chơi bóng có phần chủ quan, đặc biệt là sau lúc làm liền một mạch 3 bàn thắng khá dễ dàng. Vào thời điểm này, thay vì phải gia tăng áp lực để buộc đối thủ căng ra phòng ngự, bộc lộ sơ hở, đội tuyển Việt Nam lại chơi chùng xuống, rê dắt bóng quá nhiều cùng những quả mở bóng ra hai biên hoặc lật cánh hoàn toàn thiếu chính xác.
    Tóm lại, suốt 90 phút gặp Campuchia, đội tuyển Việt Nam có không quá ba quả lật cánh chính xác, điều hoàn toàn không thấy trong những buổi tập trước đó. Tuy chỉ ghi được 2 bàn thắng, nhưng trong số 7 bàn còn lại, đội trưởng Lê Huỳnh Đức là người góp công rất lớn bằng những quả chuyền, tỉa bóng như đặt để cho đồng đội ghi bàn. Thừa biết sự lợi hại của Đức, HLV Joachim Fickert đã cắt cử hai, ba hậu vệ chực chờ truy cản (đôi lúc khá thô bạo) với Đức. Những cú vào bóng nguy hiểm, Đức đều nhảy tránh được. Nhưng, đến cuối trận, sau quả căng ngang trả lễ cho '' cậu út'' Văn Quyến ghi bàn, Đức hứng trọn nắm đấm của hậu vệ Campuchia vào ngay sống mũi, phải nằm dài trên sân. May mà đòn sát thủ ấy không nặng, nhưng cũng đủ làm Đức choáng váng nhiều phút sau lúc còi dứt trận vang lên. Trước đó, Sothy (5) của Campuchia bay thẳng cả hai chân vào phía sau chân trụ Hồng Sơn. Đòn khá độc. Sơn ngã dúi trên sân. May mà không nghiêm trọng, còn kẻ ra đòn đánh phải rời sân vì thẻ đỏ.
    Trận hòa không tỷ số giữa đội chủ nhà Indonesia và Myanmar đã đẩy cục diện bảng A vào thế ''tam hổ tranh hùng''. Myanmar dù còn rất trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng tinh thần quyết đấu đến kiên cường của họ đã đẩy Indonesia vào thế chống trả khá vất vả. Hùng hục tấn công và phòng thủ, nhưng hàng tiền vệ Myanmar không hề bối rối khi bị vây ép hoặc triển khai tấn công. Cái chính là những ngòn tấn công của họ chưa thật sắc sảo, do vậy luôn bị bẽ gãy từ xa. Một chút sai lầm của HLV Ivan Kolev (Indonesia) trong ngày khai mạc là quá nghiêng về việc tấn công biên, trong khi ít buộc cầu thủ đột phá thẳng vào trung lộ, nơi mà hàng phòng ngự Myanmar phơi bày nhiều lỗ hổng. Nhược điểm này đã nằm gọn trong sổ tay của HLV Calisto và băng ghi hình do giám đốc Rainer thực hiện. Vấn đề là ông Calisto sẽ buộc cầu thủ của mình khoét vào điểm yếu ấy như thế nào vào tối 23/12 sắp tới?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này