1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan quá các bác ạ nhìn hôm nay Philipine đá không gà như Campuchia đâu
    [​IMG]
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác strongcu
    VN mình làm thế chỉ tổ hại thân mình thôi (vốn sẵn tính trời mà)theo em mình chỉ cần một tỷ số vừa đủ rồi thay quân giữ sức và thử quân để dành đấu trận quan trọng hơn (chung kết chẳng hạn _tại sao không ) thế thì sẽ hợp lý hơn !!!!! OK
    [marquee]Bạn hãy tự hào vì mình là người Việt Nam[/marquee}
    [red]thienthanh[red]
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    CHẤN THƯƠNG CỦA VĂN SĨ ẢNH HƯỞNG RA SAO TỚI ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM?

    CÁC BẠN NGHĨ SAI VỀ CGẤN THƯƠNG CỦA VĂN SĨ ?
    VÀ SỰ THIẾU VẮNG CỦA VĂN SĨ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO TỚI ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM?
    RIÊNG TÔI ĐÂY LÀ MỘT ĐIỀU ĐÁNG TIẾC CHO VĂN SĨ MỘT CHẤN THƯƠNG KHÔNG ĐÁNG CÓ NHƯNG NÓ ẢNH HƯỞNG KHÔNG LỚN ĐẾN SỨC MẠNH CỦA ĐỘI TUYỂN THẬM CHÍ TÔI THẤY CÓ THỂ MẠNH HƠN NẾU NHƯ QUANG HÀ CHƠI NHƯ HỒI DHTDTT TOÀN QUỐC(QHÀ CŨNG CHƠI VỊ TRÍ TIỀN VỆ TRỤ VÀ CHƠI RẤT HAY)
    VỀ KINH NGHIỆM THI ĐẤU QUANG HÀ KHÔNG THUA KÉM VĂN SĨ THẬM CHÍ NHỈNH HƠN ,VỀ THỂ LỰC VÀ KHẢ NĂNG THU HỒI BÓNG CŨNG TỐT HƠN ,QUANG HÀ LẠI CÓ SỨ TRẺ (KÉM VĂN SĨ 3 TUỔI) VÌ VẬY KHÔNG ĐÁNG PHẢI BẬN TÂM NHIỀU TỚI VỊ TRÍ TIỀN VỆ TRỤ MÀ VĂN SĨ ĐỂ LẠI.

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    KẾT QUẢ LOẠT TRẬN ĐẤU BẢNG A TIGERCUP2002
    INDONEXIA-CAMPHUCHIA 4-2
    TRẬN ĐẤU ĐẦY TÍNH BẤT NGỜ CAMPHUCHIA VƯỢT LÊN DẪN 1-0 RỒI 2-1 DO HOK SOCHETSRA GHI NHƯNG SANG HIỆP HAI VÀO 10 PHÚT CUỐI TRẬN INDONẼIA KỊP GHI 2 BÀN ẤN ĐỊNH CHIẾN THẮNG 4-2 TRƯỚC ĐÓ BAM BANG ĐÃ CÓ BÀN THÁNG VÀO LƯỚI CAM PHUCHIA Ở PHÚT 56
    TRẬN ĐẤU GIỮA MYANMA VÀ PHILIPPIN KẾT THÚC VỚI THẮNG LỢI 6-1 NGHIÊNG VỀ MYANMA ,TRẬN ĐẤU DIỄN RA VỚI THẾ TRẬN HOÀN TOÀN ÁP ĐẢO CỦA CÁC CẦU THỦ MYANMA PHILIPPIN CHƠI PHÒNG THỦ PHẢN CÔNG NẾU TẠN DỤNG TỐT CÁC CƠ HỘI CÓ THỂ GHI ĐƯỢC 3 BÀN.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  5. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto: 'Đội Indonesia chơi quá cá nhân'
    Nhà cầm quân đội tuyển Việt Nam đã nhận xét như vậy sau khi xem 2 trận đấu Indonesia thắng Campuchia 4-2, và Myanmar hạ Philippines 6-1 vào tối qua, trong khuôn khổ Tiger Cup. Ông còn cho rằng Indonesia chơi rất đơn giản, chỉ là những pha tấn công biên rồi tạt bóng vào giữa.
    HLV Calisto nhận xét rằng sức mạnh của Indonesia dựa trên tài năng cá nhân nhiều hơn lối chơi tập thể. Hai bàn đầu tiên của Campuchia và Indonesia đều bị việt vị, và lý ra Campuchia đã được hưởng quả phạt đền khi đang dẫn 2-1.
    Cũng theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Myanmar một lần nữa chứng tỏ họ là một đội mạnh. Các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, và phát huy được lối chơi đồng đội. Trước một đội yếu như Philippines, Myanmar chưa chơi đúng sức nên khó có thể đánh giá chính xác về họ. Về đội Philippines, HLV Calisto khẳng định Việt Nam sẽ thắng.
    (Theo tuổi trẻ)
    SoS
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    7-0 nhé
    [​IMG]
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    everton ngắm nghía văn quyến văn quyến -rooney cặp bài trùng tương lai??
    phóng viên codel của hãng truyền hình world spót đã gặp gỡ và làm hẳn một phóng sự về cặp tiền đạo đức quyến và sẽ phát trong chương trình bóng đá châu á .
    code tiết lộ ,hai cầu thủ chơi xuất sắc nhất tiger cup này sẽ được câu lạc bộ everton lấy về huấn luyện rồi ký hợp đồng thi đấu tại anh (ưu tiên cho cầu thủ trẻ ) trong cuộc phỏng vấn sáng qua code thăm dò quyến rằng tài năng ấy có bao giờ em nghĩ đến thi đấu một câu lạc bộ châu âu?quyến hơi bất ngờ và khiêm tốn trả lời muốn trưởng thành hơn trên đội 1 SLNA
    CLB Everton để mắt tới Văn Quyến
    (10:07:00 18-12-02)


    tin thêm

    Hôm qua (17/12), phóng viên hãng truyền hình World Sports đã gặp gỡ và làm hẳn một phóng sự về cặp tiền đạo Huỳnh Đức - Văn Quyến đang thi đấu ở Tiger Cup. Đoạn phim có thời lượng khoảng 15 phút này sẽ được phát sóng trong chương trình bóng đá châu Á và khán giả Việt Nam có thể đón xem trên VTV vào đầu tháng 1/2003.
    Cũng theo phóng viên này, CLB Everton (đang xếp thứ 4 ở giải Ngoại hạng Anh) rất chú ý đến Văn Quyến và dự kiến có thể mời anh cùng một cầu thủ trẻ thi đấu xuất sắc tại Tiger Cup lần này sang thử việc.
    - Anh có muốn sang chơi bóng ở Anh không?
    - Tôi còn rất trẻ và chưa có cống hiến nhiều cho CLB Sông Lam Nghệ An, nơi đã đào tạo tôi. Vì thế, trước hết tôi phải thi đấu cho CLB của mình đã. Mặt khác, tôi không nghĩ rằng mình có đủ khả năng chơi bóng tại Anh. Tôi nghĩ anh Lê Huỳnh Đức xứng đáng hơn.
    - Anh bắt đầu chơi bóng khi nào và vì sao chọn bóng đá làm nghề nghiệp?
    - Tôi chơi bóng từ khi còn nhỏ và bóng đá là niềm đam mê của tôi.
    - Thần tượng của anh là ai?
    - Tiền đạo Văn Sỹ Hùng của Việt Nam và David Beckham của Anh.
    - Anh nghĩ gì khi là cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển quốc gia?
    - Tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi phải phấn đấu rất nhiều để học tập các thầy và các đàn anh trong đội. Chẳng hạn, anh Lê Huỳnh Đức đã hướng dẫn tôi cách chạy chỗ, chọn điểm rơi, chớp cơ hội ghi bàn.
    - Theo anh, tuyển Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại Tiger Cup lần này?
    - Tôi tin rằng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 19/12/2002
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0


    Giám đốc kĩ thuật Rainer Willfeld là người hiểu
    biết rất rộng về Việt Nam.

    (VASC Orient) - * Rainer... sành điệu! Sau hơn 4 năm sống ở Việt Nam, Giám đốc kỹ thuật Rainer Willfeld ngày càng trở nên sành sỏi, hiểu biết rộng về Việt Nam. Trong suốt hành trình cuộc tập huấn và tham dự Tiger Cup 2002 của đội tuyển, ông Rainer Willfeld liên tục chế trợ lý HLV Vũ Tiến Thành là... nhà quê, bởi vị trợ lý này không biết nói theo... giọng Hà Nội. Cũng theo sự ''sành điệu'' của ông R.Willfeld thì cũng chỉ có ở Nhật Tân (Hà Nội) mới có món đặc sản cầy tơ bảy món làm nức lòng thượng khách.
    * Chữa ngượng. Do HLV trưởng Indonesia Ivan Kolev không thể nói được tiếng Anh nên mỗi cuộc họp báo có HLV trưởng đội chủ nhà thường rất phiền phức. Để có được câu trả lời của HLV người Bungary này, các phóng viên phải đặt câu hỏi sau đó phải trải qua ba khâu '' lọc ngữ'' bằng tiếng bản địa Indonesia, tiếng Nga, tiếng Anh rồi mới có được câu trả lời. Chính sự nhiêu khê này đã dẫn đến tình trạng '' tam sao thất bản'' câu trả lời. Trong cuộc họp báo sau trận Indonesia- Campuchia, vị phiên dịch do LĐBĐ Indonesia (PSSI) cắt cử đã cố tình dịch sai để bưng bít thông tin cho phía chủ nhà. May mà các phóng viên bản địa rất fair-play liền chọc quê anh chàng thông dịch viên này, buộc anh phải chữa ngượng bằng cách dịch đúng ý của HLV Ivan Kolev đã phát biểu.
    * ''Đúng là điên!''. Giới báo chí bản địa của nước chủ nhà Tiger Cup 2002 Indonesia đã gọi HLV trưởng Ivan Kolev là... ?ođồ điên? để phản đối cách bố trí cầu thủ, sơ đồ chiến thuật của vị HLV này ở 2 trận đấu với Myanmar và Campuchia. Thế nên, khi HLV người Bungary này tuyên bố rất ''ngầu'' ở cuộc họp báo sau trận Indonesia- Campuchia: việc đội Indonesia giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam là một lẽ đương nhiên thì nhiều phóng viên bản địa đã nhận định ông I.Kolev đúng là... ''đồ điên'' vì đã tự tin thái quá.
    * Ông già '' gân'' vui tính. Biệt danh này được cánh báo chí giành riêng cho HLV trưởng đội Campuchia Joachim Fic ket. Bất kể đội tuyển Campuchia thua tan tác ở 2 trận đầu gặp Việt Nam và Indonesia, nhưng ông Joachim Ficket lúc nào cũng luôn nở nụ cười tươi như hoa, đặc biệt là có những nhận định hết sức lạc quan.
    *
    Văn Quyến ''hút hàng''.
    Giới truyền thông Indonesia đã đặc biệt chú ý đến ''Cầu thủ xuất sắc nhất giải U-16 châu Á 2000'' Phạm Văn Quyến sau màn trình diễn đầy ấn tượng của anh trong trận gặp Campuchia. Dù chỉ chơi trong 45 phút hiệp 2 và ghi được 1 bàn thắng, nhưng đối với giới truyền thông Indonesia, một cầu thủ mới 18 tuổi mà đã thể hiện được những phẩm chất bóng đá như vậy là cực hiếm và gần như không có một cầu thủ ở lứa tuổi U-18 của Indonesia đạt được trình độ cao như Văn Quyến. Kênh truyền hình Trans TV của Indonesia vừa làm một phóng sự riêng về Quyến, dự kiến phát vào trước cuộc thư hùng giữa Indonesia - Việt Nam.
    * ''Vua'' điện thoại'', ''Vua buôn dưa lê'' là biệt danh mà các đồng đội dành cho 2 cầu thủ Triệu Quang Hà và Phạm Hùng Dũng bởi khả năng buôn điện thoại hàng... siêu sao trong thời gian diễn ra Tiger Cup. Quang Hà luôn kè kè điện thoại di động còn Hùng Dũng chỉ xài điện thoại bàn ở khách sạn. Chỉ sau hơn 1 tuần trú quân ở khách sạn Hilton, cả hai cầu thủ đã ngốn mất gần 1 triệu rupi (tương đương gần 2 triệu đồng Việt Nam) cho những cuộc trò chuyện với người yêu ở quê nhà.
    * Đức Thắng nuôi... râu. Hậu vệ cánh trái điển trai này đã quyết định thay đổi phong cách thư sinh bằng việc... để râu cho đến hết Tiger Cup 2002. Đức Thắng giải thích rằng, anh ''nuôi râu'' một phần là để lấy hên cho ĐTVN giành chiến thắng ở Tiger Cup 2002. Song lý do chủ yếu là bởi Đức Thắng sắp có một cô con gái đầu lòng vào cuối tháng 12 này và anh quyết định để râu cho... bớt trẻ. Thắng hy vọng sẽ kịp về Việt Nam chào đón đứa con gái đầu lòng bằng chiếc Cúp vô địch.
    * Singapore muốn tái ngộ với Việt Nam. Dù là nước đồng chủ nhà của Tiger Cup 2002, nhưng vẫn có một nhóm phóng viên của Singapore đã gác việc tháp tùng đội tuyển nhà để sang theo dõi các trận đấu của bảng A tại Indonesia. Cánh phóng viên Singapore này theo dõi khá sát sao đội tuyển Việt Nam bởi họ tin rằng, Singapore sẽ đứng đầu bảng B và tái ngộ với đội bóng nhiều duyên nợ ở trận bán kết. Cầu thủ được các phóng viên Singapore quan tâm nhất là tiền đạo Lê Huỳnh Đức. Theo đánh giá của họ, Huỳnh Đức là cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam với khả năng di chuyển rộng, giàu kinh nghiệm, đặc biệt là có rất nhiều... kỷ niệm trong những lần đội tuyển Việt Nam đối đầu với Singapore.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Trận Indonesia - Campuchia bị ám ảnh bởi những tiếng còi đen
    (21:21:00 17-12-02)


    Trận Indonesia - Campuchia đã bị xé nát bởi
    những tiếng còi bất minh của trọng tài.

    (VASC Orient) - Hai lần trong hiệp 1, lão tướng tiền đạo Hok Sochetra (9, Campuchia) đã làm lạnh lưng hàng chục triệu CĐV chủ nhà sau khi liên tục bắn thủng lưới thủ môn Kartiko (1, Indonesia). Trên khán đài, nhiều tiếng thét phẫn nộ của khán giả Indonesia đã vang lên: ''Kolev ngu xuẩn, đuổi Kolev về nước''.
    Sự phẫn nộ nằm ở chỗ, ông Kolev đã thẳng tay gạt chân sút số một của Indonesia là Kurniawan Yulianto ra khỏi đội tuyển. Ông Kolev biện minh rằng: ''Yulianto đã hết thời, tôi có trong tay 4 chân sút trẻ lợi hại hơn?''. Lợi hại đâu chẳng thấy, Indonesia làm cho hàng chục triệu khán giả chủ nhà bẽ mặt vào hiệp 1. Trên sân, khán giả phẫn nộ. Dưới sân, cầu thủ Campuchia gần chực khóc vì?trọng tài. Bàn gỡ hoà 1-1 do tiền đạo Arif (10) ghi ở phút 37 là một sai lầm nghiêm trọng của trợ lý trọng tài người Singapore Ali Samad. Arif đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Campuchia không ít hơn 2 mét vậy mà ông Ali vẫn căng cờ công nhận bàn thắng của Arif.
    Sang đến đầu hiệp 2, tiền đạo Hok Sochetra bị túm áo kéo ngã trong vòng cấm địa. Phạt đền? Không, trọng tài người Thái Lan, ông Khan Thachai Virat lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác. Đội tuyển Campuchia đã bị ăn cướp trắng trợn một bàn thắng và một bàn bị gỡ hòa. Nếu sự công tâm đế với những ông vua sân cỏ, Campuchia đã dẫn trước 3-0! Có trời mới biết điều gì sẽ tới với HLV Kolev và đội chủ nhà khi chuyện ấy diễn ra. Hơn thế nữa, sự hưng phấn và lối chơi phòng thủ khá tốt trong trận này thừa sức giúp cho Campuchia có được trận thắng quan trọng trong giải. Bóng đá là như thế. Sự sai sót hay cố tình của trọng tài luôn cướp đi mồ hôi nước mắt của cầu thủ? Thất vọng trước lối cầm còi lạ lùng của tổ trọng tài (nếu công tâm hơn, trọng tài phải đuổi trung vệ Tecuari từ đầu trận sau hai cú bay thẳng 2 chân vào Hok Sochetra) cộng với việc đuối sức trong hiệp 2 đã dẫn tới việc Campuchia để thua ngược 2-4 trước Indonesia trong hiệp 2. Một trận thắng của Indonesia có sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của những ông vua sân cỏ?

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Gặp Phil à ,mình lại thấy dư âm của trận dã Lào 9-0 ở Sea Games 3 năm về trước.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này