1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    4-0
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Bình luận: Một Campuchia khác hẳn

    Hữu Bình thực hiện

    Hôm qua họ lại thua, nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu. Hoàn toàn ngược lại với một Indonesia tuy thắng trận nhưng lại đánh mất hẳn lòng tin của người hâm mộ đối với mình.

    Cứ như thể một cô bé lọ lem vụt biến thành nàng tiên trong câu chuyện cổ tích nào đó, Campuchia đã trình diễn một thứ bóng đá hoàn toàn khác hẳn so với chính họ chỉ 2 ngày trước đó. Không còn tự ti, run sợ, chỉ biết co cụm phá bóng như trận thảm bại trước VN, các cầu thủ xứ chùa tháp chiều qua vào cuộc với tinh thần đầy phấn chấn, đĩnh đạc, phối hợp bài bản và ấn tượng nhất là những cú phản công sắc như dạo cạo, nhắm đúng vào ?otử huyệt? nơi cặp trung vệ của Indonesia đều không chơi đúng sức mình. Nổi bật lên trong trận đấu ấy chính là Hok Sochetra (9-CPC) - người 2 lần ghi bàn vào lưới TM Kartiko và làm cả vạn con tim Indo phải thắt lại rồi gần như phát cuồng khi quay sang cổ vũ cho đội khách. Dáng to lớn, phục phịch không hề cản trở Sochetra trong các tình huống cần bắt tốc độ để thực hiện những cú dứt điểm tuyệt vời. Nếu bạn biết rằng Sochetra chỉ mới chấm dứt 1 năm rưỡi vùi mình vào kinh doanh cửa hàng đồ ăn ở thủ đô Phnom Penh thay vì tập luyện bóng đá, thì hẳn bạn sẽ phải công nhận rằng: chính Sochetra, chứ không phải ?osát thủ? Bambang Pamungkas (20-Indo) - người lập hat-trick đầu tiên của Tiger Cup 2002 - đáng được xem là nhân vật nổi bật nhất trận đấu, dù Sochetra chỉ chơi được hơn 60 phút rồi bị rút ra ngoài vì quá mệt mỏi.

    Trước những câu hỏi tới tấp của cánh báo chí sau trận đấu, HLV Fickert rõ ràng ở tư thế tự tin hơn nhiều so với đồng nghiệp Ivan Kolev khi nhắc lại câu nói bữa trước: ?oĐội Campuchia trong trận gặp VN không phải là một Campuchia với một trăm phần trăm khả năng của mình?. Còn Kolev, không biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Indo, nhưng hẳn ông cũng đã rõ tình thế ?ochỉ mành treo chuông? của chính mình khi bị khán giả chủ nhà phản đối, đòi phải ?ogo back home? (về nhà đi thôi!).

    Cũng hôm qua, các thành viên của BHL Việt Nam đã không bỏ sót cả 2 trận đấu của các đối thủ cùng bảng. Bây giờ thì mọi thứ đã rõ: Indonesia không đáng ngại bằng Myanmar. Điều đó cũng có nghĩa là ngay từ bây giờ, chúng ta đã có thể bắt đầu bài toán đường dài: nên tung toàn lực vào trận đấu nào?

    Và chúng ta hãy cùng hy vọng chuyện buồn về chấn thương của lão tướng Văn Sỹ ngày hôm qua sẽ không ảnh hưởng tới việc tập luyện cũng như kết quả thi đấu của toàn đội trong những ngày tới. Nói như GĐKT Willfeld, chuyện gì cũng có 2 mặt của nó và ?obiết đâu sự rút lui của một Văn Sỹ cũ sẽ tạo cơ hội cho một Văn Sỹ mới của ĐTQG xuất hiện và tỏa sáng ngay tại Tiger Cup 2002 này!?.


    [​IMG]
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Văn Sỹ phải sớm chia tay Tiger Cup !

    Hữu Bình - Phan An thực hiện
    Trong buổi tập nhẹ sáng qua tại sân quần vợt của KS Hilton, tiền vệ 31 tuổi Nguyễn Văn Sỹ trượt ngã sau pha gắng sức cứu bóng (bài tập bổ trợ chuyền trả bóng). Cú ngã đã làm Sỹ không thể đứng dậy vì quá đau đớn. Trợ lý HLV Vũ Tiến Thành và bác sĩ Trần Anh Tuấn đã lập tức đưa Sỹ tới cấp cứu tại bệnh viện Doctor Mintohardjo cách KS khoảng 2km.
    Sau khi khám và xem phim X-quang vết đau ở phía sau cổ chân Văn Sỹ, bác sĩ Muki Partono cho biết: ?oAnh ấy bị đứt dây gân lớn chân phải (thường gọi là gân Achilles) nên phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt?. Nằm trên giường khám, vừa nghe tin phải mổ (đồng nghĩa với chia tay Tiger Cup), Văn Sỹ bật khóc nức nở. Anh đã nỗ lực hết sức mình để có suất trong đội hình chính thức của ĐTQG, anh cũng đã có một trận đầu ra mắt thành công, vậy mà...
    Sau cuộc hội ý nhanh ngay buổi trưa tại bệnh viện, trợ lý Vũ Tiến Thành gọi điện báo cho HLV trưởng Calisto biết tin xấu, đồng thời hỏi ý kiến trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển. Khi đến bên giường bệnh động viên Sỹ, anh Thành cho biết 17g sẽ phẫu thuật và Sỹ không thể thi đấu trong vòng 6 tháng. Nằm trên giường, với mắt đang ngấn nước, Văn Sỹ thở dài: ?oThế là hết luôn cả giải vô địch còn gì...?.
    Từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật cho các VĐV quần vợt và bóng đá của Indonesia, bác sĩ Muki cho biết ông đã đề nghị được trực tiếp phẫu thuật nối gân cho Văn Sỹ. Tuy nhiên, việc có chấp thuận hay không là do quyết định của lãnh đội VN và cá nhân cầu thủ này. Theo bác sĩ, vết thương đứt gân Achilles vốn không nguy hiểm như đứt dây chằng gối (gần như chắc chắn khiến cầu thủ phải bỏ nghiệp), nhưng sẽ mất nhiều thời gian chữa trị hơn. Sau khi nối lại gân, cổ chân của Sỹ sẽ được bọc một lớp plaster (nhựa tổng hợp cố định vết thương) bên ngoài trong vòng 1 tháng rưỡi. Sau khoảng 3 tháng, anh mới có thể tập hồi phục và phải mất ít nhất 6 tháng mới có thể tập luyện bình thường trở lại?.
    Bữa cơm trưa hôm qua của đội tuyển tại KS Hilton bỗng trở nên trầm lặng hơn bình thường. Tất cả các thành viên của đội, từ các cầu thủ Quang Trường, Phương Nam, Huy Hoàng... tới GĐKT R.Willfeld đều lấy làm tiếc cho việc Văn Sỹ phải sớm chia tay Tiger Cup.
    Nguyễn Văn Sỹ: ?oVận rủi đến ngay lúc tôi đang phấn đấu cao nhất!?
    Nằm trên băngca, mắt ngó trân lên trần nhà, chàng tiền vệ dày dạn ?ochiến trường? vào hàng nhất nhì ĐTQG giờ đây trông thật tội nghiệp. Phóng viên Thể Thao tới bên Sỹ chia sẻ nỗi buồn, anh nắm tay người viết thật chặt, giọng nghẹn ngào: ?oVừa mới hôm qua, tôi gọi điện về nhà để chia vui cùng gia đình... Bà xã và hai cháu đều chúc mừng ?obố nó?..., nhất là cô ấy, vừa động viên cố gắng vừa căn dặn phải cẩn trọng. Ngờ đâu... Đá ở đội tuyển suốt từ năm 1996 tới giờ, có lẽ đây là lần tôi cảm thấy phấn chấn nhất, quyết tâm cao độ nhất. Đơn giản vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi cùng ĐTQG dự một giải quốc tế lớn. Trận đầu khá thành công, tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để có những trận đấu chia tay ĐTQG thật đẹp và để cùng đội tuyển đạt tới thành công... Buồn quá, anh ạ! Vận rủi đến ngay lúc tôi đang nỗ lực nhất?. Giọng Văn Sỹ mỗi lúc một nhỏ, rồi lặng thinh. Tôi hiểu anh đang chìm vào nỗi buồn mênh mông. Rồi lại nghe Văn Sỹ nói như thầm thì: ?oBây giờ lại phải nghỉ tới 6 tháng, còn đâu giải VĐQG nữa. Thầy Bảo mới qua đời, BHL mới, nhiều cầu thủ trẻ, đúng lúc đội gặp tình hình khó khăn nhất thì mình lại không thể góp công góp sức cùng anh em...?.
    GĐKT R.Willfeld nói: ?oTôi rất tiếc cho Sỹ vì anh ấy đang tiến bộ từng ngày một. Tôi đã xem anh ấy thi đấu từ trận đầu tiên gặp Sri Lanka. Lần ấy, phong độ của Sỹ kém nhiều so với trận thắng Campuchia vừa rồi?.
    Ai sẽ thay thế Văn Sỹ?
    Tâm sự với PV Thể Thao, các thành viên của BHL đều khẳng định: Văn Sỹ chính là lựa chọn số một cho vị trí tiền vệ phòng ngự của đội tuyển hiện nay.
    Trong đội hình chiến thuật 3-4-2-1 áp dụng trong trận gặp Campuchia, hiệp 1 Sỹ đá cặp tiền vệ phòng ngự với Tài Em ở giữa sân. Không còn thể lực sung mãn như vài năm về trước, nhưng kinh nghiệm của anh thật sự cần thiết cho đội tuyển vào lúc này, nhất là một số đông cầu thủ trong đội mới lần đầu tham dự Tiger Cup. Mỗi khi đội tuyển dâng cao tấn công, Tài Em thường dâng cao chơi như một hộ công ngay bên dưới 3 mũi nhọn Huỳnh Đức, Trường Giang và Hồng Sơn; trong khi Văn Sỹ vẫn chơi trụ phía trên cặp trung vệ, lo việc thu hồi bóng hoặc cản phá từ tuyến 2 các đường phản công của đối phương. Hiệp 2, khi đội chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1 với 1 trung vệ dập (Hoàng) và 1 trung vệ lùi nhưng không chuyên trách đá thòng (Trung), Văn Sỹ đã có 2 lần phải tức tốc lùi về bọc lót cho cặp trung vệ trẻ này khi họ lỡ dâng cao tham gia tấn công, hoặc bị hút theo hướng bóng gây nguy hiểm cho khu vực cầu môn nhà. Vậy ai sẽ được BHL trám vào vị trí ?ochìa khóa? của Văn Sỹ ở khu trung tuyến?
    Khả năng cao nhất giờ đây thuộc về Triệu Quang Hà. Trong một số buổi tập chiến thuật, Quang Hà đã được thử nghiệm chơi cặp tiền vệ phòng ngự trung tâm với Tài Em và anh đã chơi khá tốt. Do vậy, nếu không có gì thay đổi, tiền vệ này của đội Thể Công sẽ thay Văn Sỹ ngay từ trận gặp Philippines vào tối mai (19/12).
    Tin giờ chót: Nguyễn Văn Sỹ đã được giải phẫu tốt đẹp
    Ca mổ nối gân Achilles đã được bắt đầu vào đúng 17 giờ chiều qua và kết thúc lúc 18 giờ 15 phút. Gân lớn phía sau khớp nối giữa cổ chân và bàn chân phải của Văn Sỹ đã được nối lại sau đó được bó bột định vị (không dùng bọc nhựa chuyên dụng như dự định), dự kiến sau khoảng 1 tháng 10 ngày có thể tháo bột. Trợ lý HLV Vũ Tiến Thành và bác sĩ Tuấn đã trực tại bệnh viện Mintohard cho tới 22 giờ tối, sau đó BS Tuấn tiếp tục ở lại để trông nom cho Văn Sỹ trong đêm qua. Văn Sỹ đã tỏ ra thanh thản hơn trước sự động viên và chăm sóc của BHL và đồng đội.
    Tối qua, trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển đã gọi điện về thông báo cho gia đình của Nguyễn Văn Sỹ và ông Đỗ Thanh Xuân - GĐ Sở TDTT Nam Định biết sơ bộ tình hình của Sỹ. Chiều nay, Sỹ sẽ trở về KS Hilton và anh có thể đi lại bằng nạng.
    [​IMG]
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ thắng hơn 7 quả,đơn giản vì tôi chấp thằng bạn 6 quả ! Cố lên Việt Nam ơi !
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Để chắc chắn trong việc so đọ hiệu số với Myanma,VN sẽ cố gắng ăn hơn 6 quả.Xét về thực lực 2 đội,thiết nghĩ điều này không quá khó.
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  7. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    6-0

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  8. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    15-0

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  9. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả có đội nào hay hơn chúng ta trong giải này cả, ngoại trừ Thái Lan quá mạnh.....Vấn đề là chúng ta có thể đầu bảng để tránh Thái Lan ở bán kết hay không thôi....Indonesia thì đang bị sức ép tâm lí,và là đối thủ kị rơ VN nhất.... còn Myanmar thì ít kinh nghiệm hơn chúng ta...
    VIệt Námẽ có một suất vào bán kết....hiiii...hi vọng đầu bảng để còn có khả năng xem trận chung kết nữa chứ, nếu gặp Thái Lan ở Bk thì hichic....
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài vạch vôi Tiger Cup
    (07:14:00 19-12-02)


    * 17h chiều 18/12, tiền vệ Văn Sỹ đã rời khỏi bệnh viện Rumahsakit Minto Hardjo với cổ chân trái bó bột trắng xoá. Theo các bác sỹ, trong 3 tháng đầu, anh không được vận động nặng. 3 tháng sau, sẽ tập hồi phục dần bằng vật lý trị liệu. Văn Sĩ sẽ ở lại cùng đội bóng cho đến khi kết thúc Tiger Cup và cùng về Việt Nam với đồng đội.
    * HLV David Booth (Mianma) là ông thầy nặng ký nhất trong số 9 HLV có mặt ở Tiger Cup lần này. Ông thầy người Anh này nặng không dưới?một tạ (100kg).
    * Hậu vệ Min Thu (2, Myanmar) là cầu thủ duy nhất còn sót lại của Myanmar qua 4 kỳ Tiger Cup. Cùng thời với anh, các đồng nghiệp khác đều đã giã từ sân cỏ.
    * Trường Giang và Minh Phương cùng ở chung một phòng nên khá thân thiết với nhau từ hôm sang Sri Lanka tới nay. Phương có đem theo điện thoại di động, thế là cả hai cùng góp chung 400.000 rupiah (khoảng 700.000 VND) mua sim card rồi mua thêm thẻ để nạp thêm tiền vào gọi cho được nhiều. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm nói chuyện, số tiền ngót mất chỉ ?50.000 rupiah khiến cả 2 cầu thủ méo cả mặt.

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này