1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0

    Các HLV phát biểu trước lượt trận thứ ba bảng A Tiger Cup

    * Myanmar - Campuchia (16h05)
    * Việt Nam - Philippines (18h35) - VTV truyền trực tiếp
    HLV trưởng đội tuyển Campuchia Joachim: ''Tôi rất tiếc cho trận thua ngược 2-4 trước đội chủ nhà. Nếu như chúng tôi có được sự công tâm hơn từ trọng tài thì kết quả có lẽ đã khác. Lỗi trước tiên của chúng tôi là không đủ thể lực để ngăn chặn đối phương. Vào trận gặp Myanmar, chúng tôi sẽ có nhiều thay đổi về cầu thủ, về cách chơi để tìm một chiến thắng đầu tiên trong giải. Bạn hãy tin rằng chúng tôi sẽ làm được điều gì đó trước Myanmar, bởi chúng tôi từng thắng họ 3-1 tại SEA Games 1997 ở Indonesia''.
    HLV trưởng đội tuyển Myanmar David Booth: ''Tôi tôn trọng Campuchia nhất là những gì họ thể hiện trong trận gặp Indonesia. Tuy nhiên, các cầu thủ Campuchia không có thể lực dồi dào và tôi tin là chúng tôi sẽ thắng họ trong hiệp 2''.
    HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto: ''Chúng tôi vừa chịu một mất mát lớn là tiền vệ Văn Sĩ bị chấn thương nặng. Với anh ấy, Tiger Cup đã kết thúc vào trưa 17/12. Gặp Philippines, chúng tôi cũng sẽ không có Trường Giang và Đức Thắng vì chấn thương. Tuy nhiên, chấn thương của họ không mấy nghiêm trọng. Chúng tôi muốn có thêm 3 điểm''.
    HLV trưởng đội tuyển Philippines Tugao: ''Philippines là đội yếu nhất bảng nhưng chúng tôi sẽ không hề nhân nhượng trước bất cứ đối thủ nào''.

    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 19/12/2002
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    giám đốc kỹ thuật rainer willfeld đánh giá về các đối thủ của đội tuyển việt nam
    đội chủ nhà không mạnh như họ tưởng ...
    trong lượt trận thứ hai củabảng A ,diễn ra chiều 17/12 tuyển việt nam đựơc nghỉ thi đấu ,và hlv calisto đã đêgf nghị BHL cùng các cầu thủ đi xem trận đấu giữa myanma và philipin .ngoài việc tạo không khí thư giãn cho các cầu thủ ,ông còn muốn họ quan sát nối đá của philipin ,đối thủ mà tuyển việt nam sẽ gặp vào chiều ngày hôm nay .kết thúc trận đấu chúng tôi có cuộc trao đổi với GĐKT rainer willfeld ,người giữ vai trò cố vấn cho HLV calisto tại tiger cup lần này.
    PV nghe nói trong những ngày qua ông đã được cử theo dõi một số buổi tập và cả những trận thi đấu giữa những đối thủ cùng bảng .vậy ông cóthể đánh giámột cách chung nhấtvề thực lực của bảng này.?
    GDKT tôi đã thu thập một số thông tin cần thiết về đối thủ ,nhìn chung trong bảngnày có thể chia làm hai nhóm ,nhóm yếu là philipin và camphuchia trong đó philipin cólẽ yếu nhất như bạn vữaem họ chơi tồi thế nào khi đá với myanma ,không phỉ chỉthua với tỉ số đậm mà còn thua ở từng vị trí sự phối hợp có quá nhiều đường truyền hỏng ,số côhị tạo được qúa ít ,camphuchia đã chơi tốt hơn chúng ta phải nhốhn đã chơi quyết tâm rất cao khi chỉ còn 10 cầu thủ trong trận gặp việt nam .với hai đốithủ cònlại tôi đánh giá đội myanma cao hơn ,nhìn chung mặt bằng kỹ thuật hai đội này khá đồng đều ở từng vị trí đội mianma mạnh hơn về thể lực và khả năng di chuyển đội hình cũng như kỷ luật đấu pháp
    PV sau trận đấu với myanma HLV i.kolev có đánh giá rằng ,sở dĩ họ chơi chưa được tốt vì các cầu thủ chưa đạt phong độ và bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn...?
    GDKT đây lầcchs nói ủa ông ấy tôi không đánh giá việc có ghi đuọc bàn thắng hay không mà là việc chiển khai ý đồchiến thuật,cũng như việc triển khai ý đồ chiến thuật của đội tuyển indonexa quá yếu ,còn nếunóivề cơ hội thì tuyển myanma có nhiều cơ hội hơn,tuyển indonexia không mạnh như họ tưởng
    PVông cho rằng myanma là đốithủ đáng ngại của chúng ta, vậy theo ông thế trận giữa việt nam và myanma trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng sẽ diễn ra theo chiều hướng nào?
    GĐKT tôi đánh giá cao đội myanma ,nhưng chúng ta không có điều gì phải e ngại trong trận đấu mọi việc có thể diễn ra ,các cầu thủ việt nam hơn hẳn họ về kinh nghiệm thi đấu về kỹ thuật cá nhân của từng vị trí .cònđiểm mạnh của họ là thể lực và ýthứ tuân thủ kỷ luật đấu pháp ,nếu như ở trận đầu tiên họ bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn thì trận đấu với philipin tình hình này được cải thiện tất nhiên là đối thủ của họ lần này là yếu nhất bảng .
    PV thế còn trận việt nam -philippin sắp tới ông nhận định thế nao?
    GDKT họ có nhiều điển yếu nhưng chúng ta không được chủ quan và tôi đánh cược cho việc tuyển việt nam có 3 điểm ở trận đấu này
    PV cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  3. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Nếu các cầu thủ Campuchia có đủ thể lực...
    Khác với hình ảnh mờ nhạt ở trận gặp Việt Nam, đội bóng có đẳng cấp thấp Campuchia đã có 45 phút thi đấu xuất thần trên sân Senayan trước đội chủ nhà Indonesia. Các cầu thủ Campuchia chơi tự tin với chiến thuật phòng ngự phản công và tạo bất ngờ với hai lần vượt lên dẫn trước đối phương.
    Tiền đạo Sochetra tỏa sáng kịp lúc, tận dụng sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà để ghi cả hai bàn thắng giúp Campuchia cải thiện hình ảnh của mình trên sân cỏ khu vực, đồng thời chứng minh rằng Campuchia không phải là kẻ lót đường. Campuchia chơi rất hay trong hiệp đầu khiến khán giả Indonesia phải lo ngại nhưng sự xuống sức đã khiến họ không duy trì được phong thái tự tin, ổn định.
    Sau khi bị dẫn trước, cầu thủ Indonesia điều chỉnh lại nhịp độ trận đấu và chơi hiệu quả kể từ lúc HLV Kolev tăng cường hàng tấn công bằng việc tung tiền đạo Gendut vào sân. Ghi 3 bàn thắng trong hiệp hai, tiền đạo Bambang trở thành người hùng trên sân Senayan và giúp đội chủ nhà lội dòng nước ngược.
    Một trận thắng không thể làm vừa lòng khán giả chủ nhà, nhất là khi trước đó, đối thủ trực tiếp của Indonesia ở bảng A là Việt Nam đã giành trận thắng cách biệt đến 9-2 trước Campuchia. Điều này khiến cho cuộc tranh tài giữa Việt Nam và Indonesia sắp tới (ngày 21-12) sẽ trở nên căng thẳng hơn vì có thể lúc ấy các cầu thủ Indonesia chỉ có một con đường là phải giành chiến thắng.
    Chiến thắng khó khăn của chủ nhà lại làm nổi bật một đội Campuchia càng đấu càng tiến bộ. Trên sân Senayan chiều qua, Sochetra và đồng đội đã giới thiệu một hình ảnh khác hẳn với vẻ nặng nhọc và trì trệ của họ ở ngày khai mạc, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ nhất, khi mà họ còn đủ thể lực.
    Nếu được tập trung huấn luyện một cách bài bản, khoa học, nếu giải VĐQG Campuchia có chất lượng cao hơn, giúp các tuyển thủ nước này trở nên chuyên nghiệp hơn, Campuchia sẽ là một đối thủ đáng gờm ở khu vực Đông Nam Á.
    l Trước đó, Myanmar cũng đã thành công với mục tiêu giành trọn 3 điểm mà không tốn quá nhiều sức lực khi thắng đậm Philippines 6-1, vươn lên dẫn đầu bảng A. Chơi khá thành công trong 2 trận ra quân, nhưng HLV D. Booth vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá cơ hội lọt vào bán kết của đội nhà. HLV người Anh này nói: ?oChúng tôi sẽ phải vượt thác khi đối đầu với Việt Nam- đối thủ rất mạnh và khó chịu?. Trong khi đó, HLV Sugao Kambe tin tưởng rằng trong trận đấu gặp Việt Nam, Philippines chắc chắn sẽ chơi tốt hơn.
    (Theo báo người lao động)
    SoS
  4. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đội Việt Nam trước trận đấu chiều nay với Philippines
    Các hãng truyền hình làm phóng sự về VZn Quyến. Cú rướn người nỗ lực cứu bóng của Nguyễn VZn Sỹ trong buổi tập nhẹ trên sân tennis của khách sạn Hilton vào sáng 17/12, đã khiến tiền vệ 30 tuổi này ngậm ngùi chia tay Tiger Cup 2002.
    VZn Sỹ bị chẩn đoán là đứt gân gót achille phải và chẩn đoán này được xác nhận sau khi chụp phim X-quang. Các bác sĩ cho biết chấn thương của VZn Sỹ không ảnh hưởng đến đầu gối nhưng buộc phải phẫu thuật ngay để nối lại gân Achille bị đứt. Ca phẫu thuật nối lại gân Achille phải của VZn Sỹ đã được tiến hành khẩn cấp vào 17 giờ chiều 17/12. Sau 6 tháng kể từ khi phẫu thuật, VZn Sỹ mới có thể tập luyện và thi đấu bình thường. Như vậy, VZn Sỹ không thể khoác áo thi đấu cho đội Nam Định tại V-League 2003.
    Trong lúc đó, HLV Calisto đang tính toán phương án thay thế vị trí của Sỹ. Có hai phương án đang được BHL tính đến là kéo Trường Giang từ biên phải vào, trong khi vị trí tiền vệ phải sẽ do Triệu Quang Hà đảm nhiệm; phương án hai là tung Quang Trường thế chỗ VZn Sỹ như từng áp dụng ở LG- Cup 2002.
    Ngoài chấn thương của VZn Sỹ, còn có hai cầu thủ khác của ĐTVN cũng bị chấn thương là Trường Giang và Đức Thắng. Trong khi đó, báo chí Indonesia đang chú ý nhiều đến Phạm VZn Quyến. Phóng viên Trian***a của kênh truyền hình TransTV, nói: "Chúng tôi cũng có những cầu thủ trẻ trong ĐTQG như Bambang Pamungkas, Imran Nahumarury..., nhưng một cầu thủ mới 18 tuổi mà đã khoác áo ĐTQG và thi đấu chững chạc như VZn Quyến thì bóng đá Indonesia chưa có". Sau buổi tập chiều qua, 16-12, TransTV đã thực hiện một phóng sự dài 15 phút về VZn Quyến.
    Không chỉ có báo chí Indonesia quan tâm đến VZn Quyến, các phóng viên của kênh truyền hình World Sports cũng vừa làm một phóng sự riêng về VZn Quyến vào sáng 17/12. Trong đó, VZn Quyến được nhận định là ứng cử viên sáng giá để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 2002. Theo thông tin của World Sports, 2 cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 2002 sẽ được CLB Everton của giải ngoại hạng Anh mời về thử việc. Tuy nhiên, trước thông tin hấp dẫn này, Quyến cho rằng anh vẫn còn trẻ và muốn cống hiến, học tập nhiều hơn ở SLNA trước khi nghĩ đến một bước tiến xa hơn như thi đấu tại châu Âu.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Tiger cup 2002: Thái-Lan - Lào: 5 - 1, Singapore - Malaysia: 0 - 4
    Các trận đấu trong khuôn khổ bảng A bắt đầu diễn ra tại Singapore chiều 18/12. Trận đầu tiên giữa đội đương kim vô địch Tiger cup Thái-Lan và đội tuyển Lào kết thúc với kết quả 5-1 nghiêng về đội Thái-Lan.
    Hiệp một, thế trận diễn ra khá cân bằng, các cầu thủ Lào tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, các cầu thủ Thái-Lan chơi không thật ấn tượng nhưng đã tận dụng triệt để các cơ hội và ghi được ba bàn thắng.
    Hiệp hai, đội Lào tiếp tục chơi tích cực và ghi được một bàn thắng đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1. Nếu dứt điểm tốt hơn, các cầu thủ Lào có thể ghi thêm được hai bàn thắng nữa. Cuối hiệp hai, bằng hai pha phản công, các cầu thủ Thái-Lan ghi thêm hai bàn thắng nữa, ấn định tỷ số 5-1.
    Tại Singapore, trận đấu giữa hai đội tuyển Singapore và Malaysia đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đội tuyển Malaysia. Các bàn thắng của đội Malaysia do các cầu thủ Rakli ghi vào phút thứ 29, Indra Putra Mahyuddin ghi vào phút thứ 48 và phút thứ 65 của trận đấu. Cầu thủ Mohd Nisaruddin Yusoff ghi bàn thắng thứ tư ngay sau đó bốn phút, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội Malaysia. Trong trận này các cầu thủ đồng chủ nhà Singapore đã trình diễn một trận đấu hoàn toàn gây thất vọng cho các cổ động viên. Có vẻ như đội hình của Singapore ở Tiger Cup lần này không có sự chuẩn bị tốt.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  6. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Gương mặt cầu thủ

    Trần Trường Giang

    Ghi 2 bàn trong trận gặp Campuchia mặc dù chơi ở vị trí tiền vệ, không chỉ các đối thủ mà ngay cả nhiều khán giả VN cũng ngạc nhiên thắc mắc: Trần Trường Giang là ai? Có phải cầu thủ trẻ của đội U nào không? Trường Giang năm nay đã 26 tuổi, có vợ và một cô con gái 2 tuổi. Trưởng thành từ lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh, anh chơi cho đội hạng Nhất Tiền Giang từ năm 1994 (đúng khi đội vừa rớt hạng). Dưới thời HLV Calisto, anh lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển "vừa mừng, vừa ngạc nhiên, hãnh diện lại pha chút lo lắng", anh cho biết. Tại cúp LG TPHCM, cũng là lần đầu tiên anh được khoác áo ĐT ra sân trong một trận đấu chính thức (trận gặp Thái Lan). Trong ĐT, anh được xếp ở vị trí tiền vệ phải (cũng là vị trí quen thuộc ở CLB), nhưng khi cần anh cũng có thể chuyển qua cánh trái. ở vị trí này trong ĐT còn có Ngô Quang Trường, Triệu Quang Hà, những gương mặt kỳ cựu nhưng ông Calisto đã chọn Trường Giang bởi sự thể hiện khá tốt của anh trong các trận giao hữu. Mắt cá chân sưng vù sau trận gặp Campuchia nhưng Trường Giang vẫn tin tưởng sẽ đá tốt trong trận gặp Philippines, nếu được ra sân.
    (Theo Lao động)

    SoS
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM là đối thủ đáng gờm.. "Việt Nam là đối thủ đáng gờm..."
    Đây là phát biểu sau trận thắng đậm 6-1 trước đội bóng Philippines của HLV tuyển Myanmar, David Booth. Ông Booth hy vọng các học trò của mình sẽ tiếp tục có một chiến thắng đáng kể trước đối thủ đang xếp cuối bảng Campuchia và thẳng tiến vào trận đấu với tuyển Việt Nam theo những ý đồ chiến thuật mà ông đã định ra.
    Trước Philippines, được đánh giá là yếu hơn, các cầu thủ trẻ Myanmar đã chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Sự năng động của tiền vệ trung tâm Kyaw Moe (8-Myanmar) cũng những pha đi bóng lắt léo của Lwin Oo (7), kết hợp với những cuộc đột kích từ dưới lên của hai hậu vệ cánh đã tạo cho đội tuyển Myanmar một thế trận lấn lướt. Phút 7, từ pha đá phạt của Lwin Oo (7-Myanmar) bên cánh trái, Kyaw Moe (8) băng vào sút căng mở tỷ số trước sự bất lực của thủ môn Marcado (1-Philippines). Sau bàn thắng, các cầu thủ Myanmar chơi hưng phấn hơn và liên tiếp tạo được các pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành Philippines. Phút 16, Yan Piang (9 Myanmar) cướp được bóng từ chân hậu vệ Philippines, đột phá thẳng vào trung lộ, tiếc là cú sút đã bị TM Marcado (1-Phillippines) xuất sắc cản phá. Phút 34, HLV David Booth đưa tiền đạo Hataik (17) vào thay Yan Paing (9). Chỉ một phút sau, Hataik đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau cú đệm bóng cận thành. Phút 43, Lin Tun (5) nâng tỷ số lên 3-0 cho Myânmr sau cú sút ở góc hẹp.
    Hiệp 2, bóng vẫn chủ yếu lăn trên phần sân của Philippines. Vẫn các pha phối hợp nhỏ, chuyền ngắn, kết hợp những đường chọc khe xuống hai cánh, các cầu thủ Myanmar tiếp tục khuấy đảo hàng hậu vệ Philippines. Phút 50, lại là Kyaw Moe (8) ghi bàn cho Myanmar và cũng là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ này. Chỉ 3 phút sau, Zaw Zaw (10) đã nâng tỷ số lên 5-0 cho đội Myanmar. Không còn gì để mất, các cầu thủ Philippines tràn lên tấn công và suýt ghi bàn rút ngắn tỷ số vào phút 55 sau cú sút xa của cầu thủ với vào sân Gonzales (10). Lợi dụng sai sót trong bẫy việt vị của hàng hậu vệ Philippines, Tun Thein (16) đã ghi bàn thắng thứ 6 cho Myanmar ở phút 65. Cũng chính cầu thủ này đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 69, sau khi băng xuống phá bẫy việt vị, lừa qua cả TM Marcado (1-Phillipines) nhưng quá chần chừ khi dứt điểm nên TM đã kịp về cản phá. Những phút cuối trận, các cầu thủ Myanmar chơi chậm lại tạo cơ hội cho Philippines rút ngắn tỷ số xuống 6-1 ở phút 81 do công của Gonzales (10).
    Với 4 điểm sau 2 trận, Myanmar đang tạm dẫn đầu bảng A.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 19/12/2002
  8. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi sẽ cố gắng trong từng trận
    Trong trận đầu ra quân, ĐTVN đã thắng đậm ĐT Campuchia với tỷ số 9-2. Đội trưởng Lê Huỳnh Đức (10) vẫn chứng tỏ phong độ ổn định của mình với 2 bàn thắng. Anh suy nghĩ gì trận đấu này?
    ­-Anh có hài lòng về lối chơi cũng như kết quả của trận đấu?
    Về kết quả thì có, tuy nhiên, việc đã để cho họ làm thủng lưới đến hai bàn thì toàn đội cần phải xem lại. Nhưng dẫu sao thắng lợi trong trận đầu ra quân là điều rất vui và rất cần thiết với chúng tôi.
    -Anh nhận xét gì về trận đấu giữa Indonesia ?" Myanmar?
    Theo tôi, Myanmar chơi thuyết phục hơn và nếu may mắn một chút, có thể họ đã đạt được một kết quả thuận lợi. Indonesia dường như chưa bắt nhịp được. Có thể do sức ép tâm lý sân nhà quá lớn khiến họ không thể phô diễn hết khả năng. Tuy nhiên, họ vẫn là đối thủ mạnh và là ứng cử viên cho một trong hai chiếc vé vào bán kết.
    - Liệu kết quả hòa giữa Indonesia ?" Myanmar có gây khó khăn cho DTVN?
    Chúng tôi sẽ cần phải tập trung và cố gắng trong từng trận.
    ­- Anh tin vào một chiến thắng kế tiếp trước Philippines chứ?
    Không chỉ riêng tôi mà cả đội đều hy vọng tiếp tục chiến thắng và chiến thắng
    - Anh có muốn nhắn gửi gì đến những người hâm mộ tại quê nhà?
    Thay mặt toàn thể ĐTVN, cho tôi được gửi lời thăm hỏi và lời cảm ơn đến toàn thể những người hâm mộ nơi quê nhà đã luôn dõi theo bước chân chúng tôi. Toàn đội hứa sẽ thi đấu hết mình để đền đáp tấm lòng đó.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  9. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Dấu ấn Hok Sochetra
    Dù kết quả cuối cùng nghiêng về chủ nhà Indonesia với tỷ số 4-2, Campuchia, trong trận đấu ở bảng A chiều (17/12), đã thể hiện một lối chơi đẹp, lăn xả và tinh thần chiến đấu ngoan cường, khác hẳn với trận thua đậm trước Việt Nam hôm 15/7.
    "Phản lực cơ" Hok Sochetra chơi nổi bật trên hàng công của đội bóng Campuchia và góp phần nâng cao tinh thần chiến đấu của toàn đội với 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Hendro Kartiko. Dù đơn độc ở tuyến trên, nhưng với kỹ thuật cá nhân hoàn hảo và nhạy bén trong chớp thời cơ, anh đã buộc trung vệ kỳ cựu Sugiantoro phải mắc sai lầm để đưa Campuchia vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp đầu.
    Đội Indonesia chơi đồng đều hơn và nắm quyền kiểm soát phần lớn trận đấu, nhưng ở hiệp 1, hàng tiền đạo đội bóng chủ nhà đã bế tắc trên đường tiến vào khung thành của thủ môn Ouk Mic và bàn gỡ hòa 1-1 của Suppionno 10) ở phút 36, chỉ có tác dụng làm dịu bớt nỗi lo của các CĐV trên khán đài. Sang hiệp 2, đội chủ nhà dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, thể lực các cầu thủ Campuchia bắt đầu giảm sút nên việc bọc lót có nhiều sơ hở. Tiền đạo Hok Sochetra rời sân ở phút 62 cùng làm giảm bớt nỗi nguy hiểm cho hàng hậu vệ Indonesia và họ đã tận dụng cơ hội nâng cao đội hình, liên tục tạo sức ép trước cầu môn Campuchia bằng những pha lật bóng bổng vào trung lộ từ hai cánh. Phút 59, Bambang (20) cân bằng tỷ số 2-2 từ quả phạt góc bên cánh phải. Sức ép càng lúc càng tăng khiến hàng hậu vệ Campuchia trở nên rối loạn trước khu cấm địa và phút 81 Guandu (22-Indo) bị chèn ngã trong khu phạt 11m và Bambang hoàn tất cú hattrict từ chấm phạt đền giúp cho Indonesia giành chiến thắng chung cuộc 4-2.
    Trong trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày, Myanmar đã thể hiện sức mạnh với chiến thắng 6-1 trước đội bóng Philippines.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  10. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Senayan: sân đấu của Tiger Cup 2002
    Sân vận động Quốc gia Indonesia, Senayan, tuy không hiện đại và hoành tráng bằng các sân cỏ lừng danh châu Âu như Nou Camp, hay tráng lệ như San Siro của hai đội bóng thành Milan nhưng về sức chứa, 100.000 chỗ ngồi, thì có thể sánh ngang. (Sân vận động trong khu Liên hợp thể thao Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 2003 ở Việt Nam dự kiến có 40.000 chỗ)
    Sân tọa lạc tại khu vực Gatot Subroto, cách trung tâm thành phố Jarkata 15' đi xe, cách khách sạn Jakarta - Hilton, nơi đội Việt Nam trú quân, chỉ có 10 phút đi bộ.Hệ thống khán đài được phân chia từng lô rõ rệt và toàn bộ đều có mái che. Sân Senayan được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng quanh sân, chứ không tập trung vào các góc sân. Việc sử dụng cỏ chỉ thay cho cỏ lá khiến mặt sân trông rất phẳng. Đường chạy của sân không phủ chất dẻo tổng hợp mà bằng đất đỏ.
    Chuẩn bị cho việc đăng cai bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2003, sân đã được bảo dưỡng với những điều kiện rất tốt
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 19/12/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này