1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau phải trở thành khán giả bất đắc dĩ

    Nỗi buồn Nguyễn Văn Sỹ




    Sỹ kể lại giây phút định mệnh ấy: Đúng là vận "đen" chứ biết làm sao hơn, lúc trước vừa chạy tốc độ mười mấy vòng thì không sao, vừa qua sân tennis tập bổ trợ, chơi bóng chuyền chân được một lúc thì nghe tiếng "phựt" dưới gót chân, liền đó cả đùi tê cứng, cúi xuống nhìn thấy một vết lõm ở chỗ đó. Kinh nghiệm của bản thân cho biết ngay là gân "asin" đã bị đứt, nhưng thú thực, lúc đó mình nghĩ chắc nó chỉ đứt một phần thôi chứ không ngờ cái gân to bằng ngón tay cái có thể đứt rời hẳn ra, tệ hại như vậy. Đầu óc choáng váng, thoáng nghĩ đến chuyện sẽ không thể đá ở giải này nữa, nhưng không thể ngờ là mất luôn cả cơ hội dự giải chuyên nghiệp sắp tới. "Chán"! Sỹ thở dài ngao ngán.

    Với Sỹ lúc này, gánh nặng hai vai không biết bên nào nặng hơn. "Không được cống hiến cho ĐT trong lúc này đã đành, nhưng tình hình đội nhà (Nam Định) cũng đang rất khó khăn. Năm ngoái còn có Litvinov (cầu thủ người Nga) đá tiền vệ khá tốt, nhưng năm nay Litvinov đã về nước. Chỉ còn lại Achilefu tiền đạo và 2 cầu thủ người Nigeria mới sang, không biết thế nào. HLV trưởng cũng chưa biết là ai... Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế mà mình lại chẳng giúp gì được cho đội. "Đau" lắm. Chú Xuân (Giám đốc Sở TDTT Nam Định) hôm rồi cũng gọi điện sang cho chú Hiển trưởng đoàn, nhưng Sỹ cũng chưa dám gọi điện về báo cáo".

    "Tiger Cup 2002 có lẽ là giải cuối cùng của tôi ở ĐTQG vì tuổi tác mình cũng đã cao rồi (Nguyễn Văn Sỹ sinh năm 1971), còn với Nam Định, tôi cũng muốn chơi thêm 2,3 mùa nữa. Không ngờ xui quá". Nhưng trong cái rủi cũng vẫn còn cái may. Được mổ kịp thời và bởi một bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm về loại chấn thương này ở bệnh viện tốt nhất ở Jakarta, chấn thương của Sỹ hy vọng sẽ hồi phục nhanh. "May mà được mổ ngay, nếu không vết đứt sẽ co lại và sau này sẽ rất khó chữa trị", Sỹ cho biết.

    Anh vẫn tràn đầy hy vọng: Tôi tin là mình vẫn còn có cơ hội quay trở lại sân cỏ. Nhiều cầu thủ bị chấn thương như vậy ở VN vẫn đá được bình thường, như Nguyễn Tý của Khánh Hoà đấy. Có khi sau khi đứt còn chạy mạnh hơn ấy chứ. Hy vọng sẽ trở lại giải chuyên nghiệp vào tháng 4 hoặc tháng 5.

    "Anh sẽ ra sân xem đội tuyển thi đấu chứ?". "Nhất định rồi, tôi hy vọng sẽ được xem trận bán kết, chung kết của ĐTVN. Trận gặp Indonesia tới, nếu có thể, tôi cũng ra".
    (Theo báo lao động)

    SoS
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
  3. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Đào tạo cầu thủ trẻ đàng hoàng? Hai gương sáng: Myanmar và Malaysia.

    Myanmar và Malaysia đều thể hiện một sức trẻ đầy quyết tâm, một lối chơi tích cực và hứa hẹn sẽ còn đi xa. ĐTVN ở trận cuối cùng vòng loại bảng sẽ có dịp trắc nghiệm sự tiến bộ của Myanmar. Đừng quên bóng đá Myanmar, khi tên nước này còn là Miến Điện, đã từng nhiều lần đứng đầu Đông Nam Á và cả Châu Á.

    Ở bảng B, Singapore trong trận thua 0-4 trước Malaysia cho thấy mục tiêu có mặt vòng chung kết World Cup 2010 của họ là quá xa vời. Bóng đá Singapore vẫn còn... bình bình, thiếu sức bật của Malaysia và sự tài hoa một thời của VN. Singapore không xuống chân như Indonesia, nhưng họ bị một đội Malaysia vừa tiến bộ vừa có ý chí chiến đấu đè bẹp. Sánh hai bảng, có thể nói bảng B mạnh hơn với 2 đội đứng đầu (gần như chắc chắn) là Thái Lan và Malaysia. Có nhiều khả năng họ sẽ gặp lại nhau ở trận chung kết.

    ... Việc đào tạo cầu thủ trẻ ở VN hiện vẫn còn yếu kém. Nhưng tại Tiger Cup lần này đã giới thiệu được "hàng mẫu" Phạm Văn Quyến. Ở hai tuyến trên, trong suốt thập niên qua, bóng đá VN chỉ sản sinh được 2, 3 tài năng. "Thế hệ vàng" có Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức và nay hứa hẹn một Phạm Văn Quyến.
    Cách đây 2 ngày, tôi có gặp lại Nguyễn Hồng Sơn tại TP.Hồ Chí Minh khi anh đến trao thiếp cưới của anh (đám cưới của Sơn được tổ chức tại Hà Nội). Ơ tuổi 33, Hồng Sơn phải dừng đá bóng sau 2 lần giải phẫu đầu gối. Anh cho biết một trong những nguyện vọng của anh sau khi rời thi đấu vẫn là gắn bó với... bóng đá. Anh sẽ chọn con đường huấn luyện, muốn bắt đầu sự nghiệp mới bằng huấn luyện cầu thủ thiếu niên khi học xong Đại học Thể thao.

    Nói chuyện với Hồng Sơn đang lúc những ngày thi đấu Tiger Cup diễn ra, chúng ta không thể không nhớ "số phận" của những Đỗ Khải, Trần Công Minh, Võ Hoàng Bửu, kể cả Trần Minh Chiến... LĐBĐVN sẽ có đầu tư gì cho các cựu danh thủ để họ có thể tham gia sau này vào công tác huấn luyện, đào tạo cầu thủ trẻ?

    Một cựu danh thủ được đầu tư tốt để trở thành một HLV, hiệu quả mang lại cho làng bóng sẽ lớn hơn gấp bội một HLV bình thường. Cầu thủ năng khiếu khi được các ông thầy có tên tuổi lớn dẫn dắt, chỉ dạy, sẽ có những thu hoạch chắc chắn tốt hơn. Lòng ngưỡng mộ khiến các cầu thủ trẻ say mê hơn với sự học tập và trong chuyên môn, các mầm non cũng có cơ hội học hỏi những ngón nghề và bí quyết đặc biệt.

    Thái Lan hơn các nước Đông Nam Á khác có một đường lối đào tạo cầu thủ trẻ tốt, cho nên ở mỗi Tiger Cup - chu kỳ 2 năm - họ lại có vài gương mặt trẻ và mới trong thành phần của họ.
    (Theo Lao động)

    SoS
  4. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu sau trận đấu Myanmar-Campuchia
    HLV J.Fickert (Campuchia): Sau những gì tốt đẹp mà các cầu thủ của tôi thể hiện trong trận gặp Indonesia, chúng tôi đã không thể giữ được sự tập trung và tổ chức như trước nữa. Ở hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng giữ thế trận như hiệp 1 nhưng không làm được. Tôi rất tiếc cho Hok Sochetra, anh ấy đã không ghi được bàn thắng trong trận này.
    HLV D.Booth (Myanmar): Sau hiệp 1, tôi đã yêu cầu các cầu thủ sút bóng và xâm nhập vào khu 16,5m của đối phương nhiều hơn, nhờ đó nhịp độ trận đấu được gia tăng. Chiến thắng là điều tôi mong đợi nhưng tôi thất vọng về những gì đội của tôi đã thể hiện trong hiệp 1. Trận thắng này cho chúng tôi cơ hội vào bán kết. Tôi sẽ tập trung tất cả cho trận gặp VN
    SoS
  5. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Hàng phòng thủ?

    Công chúng hâm mộ khó có thể nhận ra hình ảnh đích thực của đội tuyển Việt Nam suốt 50 phút đầu trong trận gặp Philippines tối qua, 19-12. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các học trò của HLV Calisto đã có bước khởi đầu thiếu thuyết phục, thi đấu khá rời rạc. Chỉ đến khi tiền vệ phải Trường Giang được tung vào sân và chân sút lão tướng Huỳnh Hồng Sơn mở tỉ số, đội tuyển Việt Nam mới giải tỏa gánh nặng tâm lý, nhất là khi trước đó tiền đạo Lê Huỳnh Đức đá hỏng quả phạt đền.

    Giành trọn 3 điểm nhưng HLV Calisto chắc chắn phải âu lo về hàng phòng ngự của đội nhà khi các hậu vệ thi đấu chủ quan, thậm chí, phạm nhiều sai lầm. Qua 2 trận trước 2 đối thủ kém chúng ta một bậc về đẳng cấp, nhưng hàng thủ lại để lọt lưới đến 3 bàn thì khó có thể giải thích gì thêm. Lẽ ra Philippines mới chính là đội mở tỉ số của trận đấu sau pha phá bóng bất cẩn của trung vệ Như Thuần. May mà cái đầu gối của thủ môn Minh Quang đã cứu cho đội Việt Nam bàn thua trông thấy. Quốc Trung và đồng đội không còn thời gian để rút kinh nghiệm bởi hai trận gặp Indonesia và Myanmar đã cận kề. Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam khá mờ nhạt, đặc biệt Quang Hà không gánh vác được vai trò do Văn Sỹ để lại.

    Tiền đạo Huỳnh Đức hai lần sút tung lưới đội Philippines và tạm thời vươn lên dẫn đầu giải ?oVua phá lưới? với 4 bàn thắng nhưng Huỳnh Hồng Sơn mới là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bởi sự nhạy cảm và duyên ghi bàn của anh.

    Trước đó, đội tuyển Myanmar với lối chơi tốc độ và tấn công đa dạng đã không khó nhọc đánh bại Campuchia với tỉ số 5-0. Myanmar ngày càng thi đấu ổn định, thể hiện sức mạnh của một tập thể trẻ, đồng đều và có tổ chức tốt. Sau 3 trận đạt 7 điểm và có hiệu số +10, đội quân của HLV D. Booth bất ngờ trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam và Indonesia trong cuộc chạy đua giành một trong hai suất vào bán kết ở bảng A.


    (Theo Báo người lao động)

    SoS
  6. FFVIII

    FFVIII Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu sau trận đấu Việt Nam- Philipines
    HLV Calisto: ?oChúng tôi đã rất khó khăn để giành chiến thắng. Nhưng không thể đổ hết lỗi lầm cho các cầu thủ. Theo tôi ở hiệp đấu đầu tiên, chỉ có đội VN là chơi bóng còn đối thủ Philippines thì đã giết chết bóng đá khi chỉ biết chăm chăm lo phòng ngự và phá bóng. Dĩ nhiên tôi thừa nhận rằng, hàng phòng ngự của chúng tôi đã mắc lỗi lầm và đấy là bài học mà chúng tôi sẽ phải rút kinh nghiệm.Về đối thủ sắp tới là Indonesia, tôi xin khẳng định rằng chúng tôi vẫn luôn ở tư thế sẵn sàng để chiến thắng?.
    HLV Sugao Kambe: ?oCác cầu thủ của tôi đã chơi tốt và rất tập trung trong hiệp 1. Điều đó đã khiến đối phương hoàn toàn bế tắc, không thể phát huy được những điểm mạnh của họ. Tuy vậy sau bàn mở tỉ số của đội VN, hàng phòng ngự của chúng tôi đã mất tập trung nên dẫn đến những bàn thua kế tiếp. Philippines đã thi đấu với 2 đội mạnh là Myanmar, VN, và tôi thấy rằng so với đội VN, Myanmar có tổ chức tốt hơn?.

    SoS
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Vắng Hồng Sơn này có ngay Hồng Sơn khác ! Việt Nam ?" Philippines: 4-1; Vẫn chưa đủ!

    Sau 57 phút chờ đợi trong mòn mỏi (không kể thời gian nghỉ giữa hai hiệp), đội tuyển của chúng ta mới ghi được bàn thắng mở tỷ số trước đối thủ dưới cơ Philippines. Đúng như dự đoán, đội hình ra quân của đội có 3 sự thay đổi so với trận khai mạc: Quang Hà (14) thế chỗ tiền vệ phòng ngự của Văn Sỹ; Minh Đức (19) thay Đức Thắng (chấn thương); Như Thuần (2) đá cặp trung vệ dập với Huy Hoàng (thay cho Hùng Dũng). Chỉ có 3 sự thay đổi về nhân sự (không thay đổi lối chơi), nhưng rõ ràng các cầu thủ đã không thể nhập cuộc thật tốt như trận gặp Campuchia 4 hôm trước. Các cầu thủ VN sớm chiếm lĩnh khu trung tuyến và áp đảo hoàn toàn, nhưng các đường bóng triển khai tấn công liên tiếp dội ra trước hàng thủ chơi tập trung của Philippines. Tâm lý nóng vội khiến các cầu thủ càng trở nên lúng túng hơn. Sau khoảng 20 phút, đội trưởng Huỳnh Đức phải thường xuyên lùi sâu về để trực tiếp tham gia kiến thiết tấn công. Phút 35, nhận bóng trong một góc sút rất thuận lợi, Hồng Sơn (9) lại sút trúng cột.


    Trong khi đó, Philippines có tới 2 cơ hội suýt tạo thành bàn do sơ suất của hàng phòng ngự VN. Phút 39, Quốc Trung và Minh Đức để mất bóng do thiếu tập trung, may mà tiền đạo đội trưởng Gonzalez (10) sút trượt trong tư thế khá thuận lợi. Phút 44, Philippines phản công nhanh ngay giữa trung lộ sau khi Tài Em để mất bóng ở giữa sân, lần thứ hai Gonzalez không tận dụng được cơ hội khi đã qua mặt cặp trung vệ VN.


    Tưởng như tỷ số đã được mở khi Hồng Sơn mang về quả phạt đền ở ngay phút thứ 2 của hiệp 2, nhưng chính đội trưởng Huỳnh Đức đã không thắng nổi TM Mercado (1). Chỉ 1 phút sau đó, tới lượt Hồng Sơn chịu thua Mercado trong một pha đối đầu tay đôi. Cuối cùng, sự kiên trì cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của Hồng Sơn ở phút 57. Chạy cắt mặt cặp trung vệ Philippines nhận quả chọc khe của đồng đội, Sơn hạ gục TM Philippines bằng một cú sút chìm dứt khoát. Đội VN tiếp tục ép sân, còn trong khu kỹ thuật, HLV Calisto liên tục gào lên: ?ogo, go? (tiến lên). Phút 67, Hồng Sơn lần thứ hai bị đốn ngã trong vùng cấm địa, lần này thì Huỳnh Đức đã vượt qua sức ép tâm lý để sút thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ hơn 1 phút sau, cặp tiền đạo Sơn - Đức một lần nữa xuyên thủng hàng thủ Philippines và người nâng tỷ số lên 3-0 lại là Huỳnh Hồng Sơn. Phút 70, Canendo (14-Phi) rút ngắn tỷ số còn 3-1 sau một tình huống phản công nhanh giữa trung lộ. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau đó, Huỳnh Đức đã lần thứ hai thắng TM, sớm ấn định tỷ số 4-1 của trận đấu.


    Đội tuyển VN giành trọn 3 điểm, nhưng các cầu thủ vẫn chưa trình diễn được một lối chơi thuyết phục, bỏ lỡ 4 cơ hội ăn bàn và cũng 4 lần để xảy ra những pha nguy hiểm trước khung thành TM Minh Quang.


    PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU


    ? HLV Calisto: ?oTrong trận đấu hôm nay, hàng thủ của chúng tôi đã mắc phải một số sai lầm, trong đó có tình huống dẫn tới bàn thua. Các chân sút cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Vấn đề ở chỗ, trước một đối thủ chỉ tập trung phòng thủ để không thua, thì dù bạn là đội Real Madrid hay Manchester United cũng sẽ gặp khó khăn. Nếu giải quyết được bàn thắng mở tỷ số, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nhìn chung là tôi hài lòng, vì kết quả sau cùng đúng như mong đợi. Trong bóng đá, chúng ta cần có sự kiên nhẫn. Bởi có thể chính những sai lầm trong trận đấu hôm nay sẽ giúp cầu thủ tiến bộ nhanh hơn. Mục tiêu tiếp theo của đội VN đương nhiên là giành chiến thắng trước Indonesia?.


    ? HLV Sugao Kambe (Philippines): ?oTôi rất vui vì toàn đội đã thể hiện được hết khả năng của mình trong trận đấu hôm nay, nhất là khi chúng tôi đã giữ nguyên mành lưới suốt hơn một nửa thời gian trận đấu, đồng thời tạo được một số cơ hội ghi bàn. Nếu cần đưa ra một so sánh giữa 2 đối thủ mà Philippines đã gặp, tôi đánh giá Việt Nam mạnh hơn Myanmar?.

    [​IMG]
  8. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    các bác vote 5* cho em đi . NAMTE đă đoán đúng 4-1
    he he lại chơi tiếp nhé . Trận Indo - Việt Nam ?
    ai đoán đúng em vote20*
    {{{{{{{{{{{các bác nhớ trả nợ em MỖI NGƯỜI 5* }}}}}}}}}}}}}}}}}
    Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
  9. Reporter

    Reporter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5.148
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao Tiger
    Huỳnh Hồng Sơn - Trần Trường Giang: Tre chưa già, măng đã mọc
    Hai vòng đấu vừa qua đánh dấu sự toả sáng đến bất ngờ của bộ đôi tấn công Trường Giang - Hồng Sơn. Một lão tướng đã bước sang tuổi 34 chơi xông xáo, kỹ thuật cùng với một cầu thủ trẻ năng động và thông minh là những điểm sáng đáng ghi nhận nhất của đội tuyển.
    1. Áp thấp nhiệt đới bên cánh phải
    Trần Trường Giang trưởng thành từ đội trẻ Tiền Giang. Ở giải hạng Nhất, Trường Giang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải và là trụ cột của đội bóng Sông Tiền và anh nhanh chóng được ông Calisto, khi ấy đang là giám đốc kỹ thuật Gạch Đồng Tâm ?" Long An chú ý và gọi vào gọi vào đội tuyển. Có mặt trong đội hình Tuyển QG trong LG Cup diễn ra tại thành phố HCM, tuy chơi không thật sự nổi bật, nhưng bộ ba tiền vệ hạng Nhất khi ấy là Hồng Minh (Thanh Hoá), Tài Em (Long An) và Trường Giang (Tiền Giang) đã chứng tỏ được nhiều tiềm năng. Tài Em và Trường Giang tiếp tục có mặt trong đội tuyển lần này, còn Hồng Minh, người được đánh giá là thủ lĩnh tương lai của đội tuyển, mất chỗ vào tay đàn anh Văn Sĩ.
    Không phụ lòng ông thầy, Trường Giang thi đấu ngày càng xuất sắc trong màu áo đội tuyển Quốc gia. Anh là cầu thủ chơi sáng tạo nhất của Việt Nam trong 2 trận đấu vừa qua với 2 bàn thắng vào lưới Campuchia và tung đường chuyền quyết định cho Hồng Sơn ghi bàn giải toả thế bế tắc trong trận đấu khó khăn với Philippines. Thiếu vắng hộ công năng động này, VN đã chơi một thế trận hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng thủ dày đặc của Philippines và mặc dù định ?ogiữ bài? cho trận quyết đấu với chủ nhà Indonesia, cuối cùng ông Calisto đã phải tung tiền vệ nhỏ con Trường Giang vào giải quyết bài toán thế trận. Ngay sau khi vào sân, pha bật tường như đá tập phút 58 của Xuân Thành - Trường Giang - Hồng Sơn đã mang về cho Đội tuyển bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
    Trường Giang hiện là một trong số những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Anh nổi bật với khả năng gây áp lực dữ dội lên hàng thủ đối phương bằng những pha xuống biên đầy tốc độ và kỹ thuật, chuyền bóng chuẩn xác và đặc biệt tỏ ra nguy hiểm với những pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa. Huấn luyện viên Campuchia và Philippines đánh giá Trường Giang là cầu thuỷ nguy hiểm nhất bên phía VN. Chơi tốt ở cả hai vị trí tiền vệ phải và tiền đạo lùi, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cộng với khả năng phòng thủ cánh chắc chắn, Trường Giang xứng đáng là một trong những tiền vệ công thủ toàn diện nhất Việt Nam hiện nay. Rất tự tin trong vai trò một chuyên gia phát động tấn công, khó khăn lớn nhất của Trường Giang là chưa thực sự cọ xát đỉnh cao trong môi trường chuyên nghiệp và trong các trận đấu quốc tế. Liệu trong hai trận cầu đinh tới tài năng trẻ này của Việt Nam có bị ?ongợp? trước dàn cầu thủ Indonesia và Myanma dày dạn trận mạc?
    2. Sao hôm
    Đã bước sang tuổi 34 nhưng dường như trụ cột của Cảng Sài Gòn trước kia vẫn hoàn toàn sung sức. Có thể nói Hồng Sơn sinh ra không gặp thời. Thời kỳ sung sức nhất của anh cũng là thời kỳ mà những Quốc Cường, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Sĩ Hùng, Công Tuyền .v.v. đang toả sáng. Việt Nam có quá nhiều tiền đạo đẳng cấp nên mặc dù luôn là một tên tuổi lớn của bóng đá VN và rất thành công ở CLB, nhưng Huỳnh Hồng Sơn không mấy khi có cơ hội khẳng định tài năng trong màu áo đội tuyển quốc gia.
    Thời trẻ, Hồng Sơn không theo một trường đào tạo chính quy nào về bóng đá. Được phát hiện trong các giải đấu phong trào và sau đó về đầu quân cho đội Cảng SG, Hồng Sơn nhanh chóng nổi bật và trở thành một trụ cột trên hàng tấn công đội Cảng cho đến tận bây giờ. Vào thời điểm đội tuyển khủng hoảng hàng công, Hồng Sơn lại được nhắc tới như một giải pháp tình thế. Điều bất ngờ đã xảy ra, phong độ bất chấp tuổi tác của anh lại chính là chìa khoá cho bài toán tiền đạo đá cặp với Huỳnh Đức. Phối hợp ăn ý với Huỳnh Đức, kỹ thuật cá nhân điêu luyện bậc nhất đội tuyển, tầm hoạt động rộng không biết mệt mỏi và một khả năng săn bàn bẩm sinh như một Romario của VN, Hồng Sơn trong hai trận đấu vừa qua thậm chí còn nổi bật hơn cả tiền đạo đội trưởng Huỳnh Đức. Hơn thế nữa, anh còn luôn là người khai mở thế bế tắc và mở màn cho những trận thắng quan trọng của tuyển Việt Nam.
    Như một ngôi sao sáng muộn, dù cùng thời nhưng Huỳnh Hồng Sơn không xuất hiện vào giai đoạn hoàng kim của đội tuyển, số phận dường như đã đặt lên vai anh anh vai trò cứu tinh cho một Việt Nam đang loay hoay trên con đường trẻ hoá. Như thế không biết là may hay rủi, là công bằng hay không với Huỳnh Hồng Sơn, nhưng có một điều chắc chắn là sự có mặt của anh hôm nay đã lại thắp lên trong lòng mỗi khán giả trung thành của đội tuyển một hy vọng vươn về những đỉnh cao.
    - Mời các bạn đón đọc ?oNhận định trước trận đấu? với Indonesia của chúng tôi vào chiều mai và ?oThông tin mới nhất về đội tuyển 10?T trước giờ bóng lăn?.
    - 18h30?T chiều mai, thứ 7 ngày 21-12-2002 chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật và bình luận trực tiếp trận quyết đấu giữa đội tuyển của chúng ta với chủ nhà Indonesia, xin mời các bạn đến với LiveScore và Box Tiger của diễn đàn TTVNOnline để cùng trao đổi và bình luận trận đấu.
    -Xin cảm ơn sự động viên quý báu của các bạn dành cho buổi tường thuật và bình luận trực tiếp trận Việt Nam ?" Philppines hôm thứ 5 vừa qua của chúng tôi.
    Hẹn gặp lại!


  10. ho_dzech

    ho_dzech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    3
    Xin được hỏi Mr Nguyễn Văn Trường 1 chút ! Ở trên anh nói VN hiện nay không cần HĐ !???
    Vậy xin hỏi anh chúng ta sẽ tấn công như thế nào ?
    Đầu tiên,hãy xét đến bài lật cánh đánh đầu.
    Lật cánh cho ai?HHS cao 1m68 và PVQ cao 1m64? Nực cười !
    bật tường trung lộ??? Ai sẽ là người tì đè,lôi kéo để tạo khoảng trống cho đồng đội?
    Xin hỏi anh Trường,anh theo dõi từ đàu giải đến giờ anh thấy ai là người chuyền nhiều đường chuyền quyết định nhất cho để cho đồng đội ghi bàn ?Xin thưa,đó là HĐ đấy ạ.
    Tuy có những hạn chế nhất định,nhưng tôi vẫn khẳng định Đức vẫn là người không thể thiếu của ĐTVN. Anh Trường có ý kiến gì không ạ ?
    Em ạ....! Yêu nhau chết cũng đành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này