1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đội tuyển việt nam và tigercup 2002

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 29/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    như tôi đã nói trong một bài viết trước đây , khi cho rằng huỳnh đức đã hết thời tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình mặc dù tôi là fans hâm mộ số một của anh nhưng tôi yêu tuyển việt nam và luôn mong việt nam tiến bộ hơn .
    khong thể phủ nhận sự đóng góp của anh cho đội tuyển trong thời gian qua nhất là hai trận đấu với philipin và camphuchia nhưng các bạn lên nhớ rằng đó là cam và phi mà tôi dã nói đúc chỉ có nối đá lấy thịt dè người không tự tạo cho mình những cơ hội khi bị kèm trặt ,trong anh không có độ quái và tâm lý thi đấu không vững vàng ,điều tôi nói sẽ được minh chứng trong hai trận đấu sau này .
    nhưng trước hết tôi có một minh chứng cụ thể là trong nhưng trận đấu gặp đối thủ lớn hùynh đức chơi ra sao?anh đã ghi bao nhiêu bàn thắng? khi bị sasikuma kèm trặt anh làm được gì?
    để giải quyế các trận đấu đó cần có cầu thủ có đủ độ quái kiểu hồng sơn hay văn sĩ hùng tôi nói loại huỳnh đức để cho tiền đạo có đủ độ quái thay vị trí của anh còn anh không thể dá vai trò của một trung phong cắm bởi anh cần đất để hoạt động có thể xếp anh đấ lùi nhưng tốt nhất là để anh dùng sức lúc đầu trận phá sức hậu vệ đối phương rôi thay ra cho văn quyến hoặc phương nam vào
    tôi dảm bảo trong trận đấu ngày mai huỳnh đức có một trận đấu mờ nhạt và bị thay ra.
    tôi yêu bạn, tôi yêu VIỆTNAM,VIỆT NAM luôn trong tim tôi.
  2. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đá đấm gì, mai thua Indo, ngày kìa thua nốt Myanmar, về nước bán độ còn được nhiều tiền hơn. tin tưởng và theo dõi làm quái gì mấy thằng dở hơi đá bóng
    fx125
  3. dinhthihao

    dinhthihao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    sao lại có thể nói là HĐ đã hết thời...nói chung là tôi ko tin vào mr.Nguyenvantruong này bằng mr.Calisto được ..đồng ý là HĐ đang chịu sức nặng lớn từ tuổi tác và ko còn ở đỉnh cao phong độ nữa nhưng ở ĐNA chả có đội nào dám lơ là khi gặp HĐ..như thế mới có đất cho mấy anh nhỏ người nhanh nhẹn kiểu Văn Quyến, Hồng Sơn .. làm việc chứ.mà cứ tìm cho trắng mắt ra, ở Việt Nam mình tìm được anh trung phong to con càn tốt khó lắm..
    hehe..mà là kèm trặt hay kèm chặt..cái nào đúng vậy???
    [red]cu su hao
    [/blue][/size=4]
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói lung tung bỏ mẹ,nếu thiếu HĐ,liệu HHS có tìm đuợc khoảng trống không?Liệu Văn Quyến có đủ kinh nghiệm để lôi kéo,tạo cơ hội cho đồng đội không ?
    HĐ hiện nay không phải chỉ là tiền đạo mà còn là cầu thủ có vai trò quan trọng nhất trong vai trò tổ chức lối chơi của VN.
    Hầu hết những pha tấn công trung lộ có dàn xếp đều có mặt Đức với yếu tố quyết định. Mà thử hỏi ông Trường,VN bỏ HĐ ra sẽ tấn công kiểu gì?
    Còn việc thay người ở trận đấu tới,nếu bế tắc,người ra sân sẽ là HHS.Ông Trường xem Vn thi đấu bao nhiều năm rồi mà không nhận ra điều tất yếu ấy à ?
    Lần trước thấy ông bảo ..... vào sân thì bắt hay hơn MQ,nghe phát buồn .............
    Ăn nói chính xác 1 chút đi ông bác quí mến ạ.
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 21/12/2002
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Topic này được viết ở box BrFC số bài trả lời hơi hạn chế,dù đây là 1 topic hay .Vì vậy luiz chuyển sang bên này để mọi người tiện bàn luận .
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
  6. kyniem

    kyniem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Người VN hâm mộ bóng đá nhất thế giới. Bọn tây chắc chẳng có thằng nào bỏ tiền vào sân xem LXThắng sút vào gôn nhà như to. Chất lượng bóng đá như vậy mà vẫn có người xem-> Rất hâm mộ
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Malaysia tạo nên cơn địa chấn Đông Nam Á

    - Các học trò của HLV Harris đã gây bất ngờ lớn trước khán giả theo dõi Tiger Cup 2002 bằng trận đại thắng Thái Lan với tỷ số 3-1 đầy ấn tượng. Sau trận đấu này, Malaysia cho thấy, họ mới thực sự là thách thức số 1 tại giải năm nay, xứng đáng để nhận cúp vàng dù cuộc tranh tài mới ở vòng đấu bảng!
    Giống như đa phần các cuộc đối đầu quan trọng khác, hai đội nhập cuộc khá dè dặt hòng thăm dò lối chơi của nhau. Với Thái Lan, không cần phải nói nhiều vì đã từ lâu họ luôn nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Đội bóng dành được sự quan tâm và chú ý sau lượt trận đầu tiên bảng B chính là Malaysia. Chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Singapore của Malaysia đã thực sự gây ấn tượng, và như một lời cảnh báo cho bất cứ đối thủ nào. Các cầu thủ Malaysia không chỉ có kỹ thuật chơi bóng mà còn lợi thế về thể hình và một thể lực thật sung mãn.


    Nhưng phút 24, Thái Lan chứng tỏ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch bằng cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc của Chaiman (8) chuyển thành bàn thắng. Từ góc sút gần như chính diện, cách khung thành khoảng 18m, Chaiman sút bóng căng, bóng đi xoáy, bay vào góc cao khung thành khiến thủ môn Malaysia không thể xoay trở được gì, đành đứng nhìn! Cho đến lúc đó, Malaysia dường như vẫn chưa... khởi động, bằng chứng là tốc độ trận đấu không được cải thiện. Một thắng lợi nhẹ nhàng cho Thái Lan chăng? Chính lúc câu hỏi xuất hiện trong đầu người theo dõi trận đấu thì sức mạnh Malaysia bắt đầu nổi lên. Ấy là khoảng gần 15 phút cuối trận, các học trò của ông Harris liên tục tổ chức ra các đợt phản công khá nguy hiểm, gây khó khăn cho thủ môn đối phương. Tuy nhiên, phải đến những giây cuối cùng hiệp 1, Malaysia mới được hưởng ''trái ngọt''. Ở tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng được câu vào khung thành, thủ môn Thái Lan không kiểm soát được bóng do có đồng đội che khuất tầm nhìn, nên để bóng đá lăn qua hai chân, dội ra, Zainal (14) có mặt kịp thời, lạnh lùng dứt điểm bằng chân trái, gỡ hòa 1-1. Sau hình ảnh ăn mừng của các cầu thủ Malaysia, trọng tài Lương Thế Tài (Việt Nam) thổi còi kết thúc hiệp 1.

    Sang hiệp 2, Thái Lan chủ động đẩy trận đấu lên cao, gây áp lực lên phần sân Malaysia, để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng Kiatisak hôm nay không có nhiều cơ hội, anh tỏ ra đơn lẻ trên hàng công. Việc thu hút, lôi kéo sự chú ý của hậu vệ đối phương tỏ ra có kết quả, nhưng các đồng đội của anh cũng không tạo được cơ hội cho mình. Trong khi đó, càng chơi, Malaysia càng cho thấy mối nguy hiểm mà họ có thể tạo ra bất cứ lúc nào trước khung thành Thái Lan. Bằng chứng ấn tượng đầu tiên là ở phút 66, thủ quân Hazman (16) đã phối hợp ăn ý cùng đồng đội, trong tư thế trống trải, anh điềm tĩnh đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Malaysia. 11 phút sau, Sakda (10) của Thái Lan nhận thẻ vàng thứ 2, phải rời sân, dự báo điều chẳng lành cho đội quân HLV Pater Withe trong ngày 20/12. Và quả đúng như vậy, phút 86, do phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm, thủ môn Thái Lan phải đối diện trước quả đá penalty do Putra thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn chút may mắn cho Thái Lan khi cầu thủ này lại sút bóng đi... ra ngoài. Nhưng đến phút 86, Putra đã kịp sửa sai, anh tăng tốc dẫn bóng bên cánh trái vào khu vực 16m50, không chậm chễ 1 giây, tung cú dứt điểm, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cực kỳ thuyết phục cho Malaysia.

    Thái Lan - đội bóng số 1 Đông Nam Á thực sự sụp đổ về mọi mặt trong trận đấu này, nhường chỗ cho bóng đá Malaysia lên ngôi - lời cảnh báo và thách thức đáng sợ cho bất cứ đối thủ nào. Thái Lan, từ chỗ đang ở thế thượng phong, giờ đây sẽ phải rất cận trọng ở trận cuối gặp Singapore, trong khi Malaysia đã cầm chắc chiếc vé và nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi đầu bảng B!



    [​IMG]
  8. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Indonesia run sợ trước tuyển Việt Nam?

    Có thể nói như vậy, bởi tinh thần của các cầu thủ đồng chủ nhà Tiger Cup 2002 Indonesia hiện đang ở trạng thái rất kém ngay trước trận cầu sinh tử với đối thủ kỵ giơ Việt Nam vào chiều nay (21/12). Chỉ có một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam mới có thể đảm bảo cho Indonesia một suất vào bán kết, nhưng đó hoàn toàn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nếu căn cứ vào những gì mà các học trò của HLV Ivan Kolev đã thể hiện từ đầu giải.
    Trong khi đó, cửa cho đội tuyển Việt Nam lại rộng hơn nhiều bởi dù có thua trận này, chúng ta vẫn còn cơ hội vào bán kết nếu vượt qua Myanmar trong trận cuối cùng.


    HLV Indonesia Ivan Kolev hiện đang là mục tiêu chỉ trích kịch liệt của giới truyền thông nước này bởi phong độ không mấy thuyết phục của đội đồng chủ nhà tại Tiger Cup kỳ này, và theo một số tờ báo thì nhiều khả năng HLV này sẽ bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải.

    Tuy nhiên, Kolev chắc chắn sẽ có mặt trên băng ghế chỉ đạo trong trận đấu quyết định với đội tuyển Việt Nam vào chiều nay, và ông đã thúc giục các học trò của mình hãy nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao và giành chiến thắng thuyết phục.

    HLV Kolev cho biết: ''Chúng tôi đang chịu sức ép buộc phải chơi hay, nhưng đó là điều kiện tiên quyết nếu muốn trở thành nhà vô địch. Tôi xin hứa với PSSI rằng cả đội bóng sẽ làm hết sức để giành được chiến thắng ở trận này. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện được nhiều điều ở các tuyển thủ mà trước đây tôi không hề biết. Ở châu Âu, mỗi khi thi đấu không đạt yêu cầu, các cầu thủ đều tích cực tập luyện để mau chóng lấy lại phong độ. Còn ở đây, các cầu thủ Indonesia lại chán nản và buông xuôi''.

    Ông Kolev tiếp tục: ''Việt Nam là một đối thủ mạnh nhưng tất cả phụ thuộc vào các tuyển thủ. Tôi đã nói với họ rằng hãy tự tin về cơ hội của mình. Tôi muốn các cầu thủ cố gắng nhiều hơn nữa trong trận đấu sắp tới, nhưng dường như họ lại không đủ can đảm để làm việc đó''.
    HLV Kolev cũng xác nhận sẽ cho tiền vệ thường xuyên đá chính Elie Aiboy ngồi ghế dự bị ở trận gặp Việt Nam để nhường chỗ cho tiền đạo Gendut Doni Christiawan, người luôn chơi rất ấn tượng mỗi khi được tung vào sân thay người ở giải năm nay, thi đấu với vai trò hộ công phía sau Bambang Pamungkas và Zaenal Arif.

    Ông Kolev giải thích: ''Chiến thuật này đề ra nhằm mục đích chiến thắng. Tôi muốn có những thay đổi lớn trong đội hình nếu chúng tôi muốn thành công. Gendut sẽ đá chính trong trận đấu chiều nay vì cậu ấy có thể lấp kín khoảng trống giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Aiboy là một cầu thủ rất có năng lực, nhưng tại giải lần này cậu ấy đã chơi dưới sức mình''.

    Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam lại bước vào cuộc chạm trán kinh điển này với tinh thần khá tự tin và thoải mái, sau khi ghi được tới tổng cộng 13 bàn thắng trong hai trận với Camphuchia và Philippines, và đây là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất Tiger Cup cho tới thời điểm này.

    HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto nhận định, Indonesia sẽ là đội phải chịu nhiều sức ép hơn, và ông cũng tuyên bố, Việt Nam sẽ giáng một đòn mạnh mẽ vào tham vọng giành quyền vào bán kết của đội đồng chủ nhà.

    Ông Calisto phát biểu: ''Đây là một trận đấu rất quan trọng vì nó sẽ quyết định số phận của cả hai đội. Nhưng nó quan trọng hơn với Indonesia, bởi nếu họ thua trận, họ sẽ phải giã ít nhất 8 bàn thắng vào lưới Phlippines để so hiệu số với Myanmar, còn nếu Việt Nam thua, chúng tôi vẫn còn một cơ hội trong trận cuối cùng gặp Myanmar vào thứ hai tuần tới. Trong bóng đá luôn tồn tại hai khía cạnh. Một bên tấn công và bên kia thì phòng ngự. Tấn công luôn là phong cách của tôi. Tôi không muốn dự đoán kết quả của trận đấu. Tôi chỉ muốn ghi được nhiều hơn Indonesia một bàn thắng''.

    HLV Calisto tiếp tục: ''Các cầu thủ của tôi không hề ngán ngại việc chơi bóng dưới sức ép. Họ sẵn sàng thi đấu dưới sự chứng kiến của một đám đông khán giả khổng lồ và tôi cũng khoái những trận đấu lớn. Chúng tôi hoàn toàn tự tin về việc có thể giành được một két quả tích cực trong trận đấu chiều nay''



    Paolo
  9. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    60.000 USD tiền thưởng cho Indonesia nếu...


    - Nếu như đội chủ nhà vượt qua được Việt Nam vào chiều nay (21/12), họ sẽ nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ 60.000 USD. Đó là thông tin chính thức được phát đi từ LĐBĐ Indonesia (PSSI) vào 21h tối qua (20/12). Tính chất quan trọng của cuộc đối đầu này đã quá rõ, đội tuyển Việt Nam có nhiều sự lựa chọn, trong khi đó cánh cửa vào bán kết của Indonesia gần như sẽ khép lại nếu thua Việt Nam.
    Chính vì vậy mà PSSI đã ''kích gà nhà'' bằng món tiền thưởng kỷ lục (vô địch Tiger Cup chỉ được thưởng 80.000 USD). Ở trận đối đầu với Myanmar, PSSI đã đề ra mức thưởng 30.000 USD cho đội nhà nếu giành chiến thắng. Chuyện đó đã không diễn ra. Thế là PSSI đành phải treo tiếp giải thưởng qua trận gặp đối thủ yếu hơn là Campuchia. Sang đến trận gặp Việt Nam, mức thưởng đã tăng gấp đôi.

    Tiền thưởng cao nhưng áp lực lớn, Indonesia
    liệu có làm nên chuyện?


    Để chuẩn bị cho cuộc chơi lần này, đồng thời không muốn Cúp Vàng rời khỏi biên giới, PSSI đã đầu tư hơn 1 triệu USD cho đội tuyển với 6 tháng tập huấn tại đảo Bali, Singapore và Australia. Tổng cộng, Indonesia đã có khoảng 25 trận tập huấn trước ngày vào giải. Lương tháng của mỗi tuyển thủ quốc gia là 1.500 USD, riêng HLV trưởng Ivan Kolev là 13.000 USD. Trông người lại ngẫm đến ta. Mỗi trận thắng của tuyển Việt Nam tại vòng loại là 30 triệu đồng (bằng đúng tiền thưởng của một cầu thủ Indonesia, nếu thắng Việt Nam). Tiều tiêu vặt chỉ có 8 USD/ngày/người, còn lương tháng thì không quá 200 USD/cầu thủ. Sau hai trận thắng trước Campuchia và Philippines, mỗi cầu thủ loại A được nhận thưởng khoảng 170 USD, vừa đủ để mua card gọi điện thoại và một chút quà kỷ niệm cho gia đình, bè bạn.

    Dự kiến đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia: Thủ môn: Minh Quang; hậu vệ: Hùng Dũng, Quốc Trung, Huy Hoàng; tiền vệ: Minh Phương, Đức Thắng, Quang Hà, Tài Em, Trường Giang; tiền đạo: Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Về phía Indonesia, HLV Kolev cho biết, tiền đạo Gendut - người từng ghi bàn thắng loại đội tuyển Việt Nam ở bán kết Tiger Cup 2000 sẽ được tung vào ngay từ đầu trận

    Paolo
  10. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto: ''Việt Nam sẽ chơi tấn công ở trận gặp Indonesia''

    Hôm qua (20/12), tại cuộc họp báo trước lượt trận ngày 21/12, HLV Calisto đã khẳng định dù đối thủ của đội tuyển Việt Nam là ai đi chăng nữa, Việt Nam vẫn chọn lối đá tấn công chứ không phòng thủ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết, ông thích Việt Nam và Indonesia có mặt ở bán kết vì sự có mặt của đội chủ nhà là điều tốt đẹp cho giải.
    Không khí cuộc họp báo đã sôi động hơn hẳn so với những lần trước đó. Thông tin HLV trưởng đội tuyển Indonesia Kolev sẽ bị sa thải lan truyền khắp nơi từ đêm 19/12, tin HLV Joachim Fickert sẽ chia tay với đội tuyển Campuchia vào tháng 1/2003 sau 7 năm gắn bó với bóng đá xứ sở chùa tháp cùng với tính chất quan trọng, quyết liệt của trận Indonesia - Việt Nam là những tác nhân tạo nên bầu không khí sôi động trước, trong và sau cuộc họp báo này.
    Những nhà cầm quân đã nói gì về những lời đồn đại nói trên? HLV Kolev của Indonesia cho biết: ''Hợp đồng của tôi với Liên đoàn bóng đá Indonesia có thời hạn 1 năm, tôi chỉ mới làm việc 4 tháng, và tôi khẳng định rằng sẽ không từ chức HLV trưởng, bất kể kết quả thi đấu của đội như thế nào''. Về trận cầu sinh tử với đội tuyển Việt Nam, ông Kolev cho biết: ''Chúng tôi sẽ có sự thay đổi lớn về cầu thủ ở trận đối đầu với Việt Nam và tôi tin rằng Indonesia sẽ có được kết quả tốt đẹp. Tôi tự tin về những gì mình đã làm trong 4 tháng qua. Tiền đạo Gendut sẽ được tung vào sân từ đầu trận. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho Indonesia. Trước khi trở thành những nhà vô địch Tiger Cup 2002, các học trò của tôi phải biết cách vượt qua những trận khó khăn như trận gặp Việt Nam''.
    Về phía mình, HLV Calisto của đội tuyển Việt Nam vẫn phát biểu đầy tự tin: ''Trong trường hợp xấu nhất - thua Indonesia - chúng tôi vẫn còn cửa váo bán kết nếu thắng Myanmar. Indonesia là một đội mạnh, tôi tôn trọng họ. Dù đối thủ của Việt Nam là ai đi chăng nữa, chúng tôi vẫn chọn lối đá tấn công chứ không phòng thủ. Tôi thích Việt Nam và Indonesia cùng có mặt ở bán kết. Sự có mặt của đội chủ nhà, bao giờ cũng là điều tốt đẹp cho giải''.
    Được hỏi về 3 bàn thua ở hai trận đầu bị chỉ trích rất nhiều, HLV Calisto cho biết: ''Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Với tôi, điều quan trọng hơn hết là rút ra được kinh nghiệm gì từ những bàn thua như vậy. Lịch thi đấu hoàn toàn có lợi cho đội chủ nhà khi họ có tới 4 ngày nghỉ dưỡng sức trước ngày quyết đấu cùng Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đến đây là để thi đấu, chứ không phải là những người đi dạo mát. Tất cả các đối thủ trong bảng A này, tôi đều tôn trọng như nhau. Chúng tôi không đề ra mục tiêu để tránh sức ép tâm lý cho cầu thủ mà chỉ giải quyết từng trận một (game by game)''.
    Trong khi đó, HLV Joachim Fickert của đội tuyển Campuchia cho hay: ''Hợp đồng của tôi sẽ kết thúc vào tháng 1/2003. Liên đoàn bóng đá Campuchia không có ý định gia hạn hợp đồng. Bởi vậy, tôi sẽ quay về Đức. Ở đâu chăng nữa, tôi vẫn là con người của bóng đá, tất nhiên, tôi sẽ không đoạn tuyệt với nghiệp HLV''. Về trận đấu cuối cùng của Campuchia ở giải với Philippines, ông Fickert nói: '' Chúng tôi rất muốn thắng Philippines, nhưng chắc là khó khăn vì Philippines có hàng tiền đạo tốt và họ khoẻ hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi rất thất vọng về học trò của mình trong trận thua 0-5 trước Myanmar. Họ chơi bóng không có hồn?Tuy nhiên, tôi không muốn ra về tay không''.
    HLV Tugao của Philippines tỏ ý lạc quan trước trận đội bóng của ông gặp Campuchia. Ông nói: ''Trình độ của Campuchia và Philippines, theo tôi là ngang bằng nhau và cơ hội cũng chia đều cho đôi bên. Tôi hài lòng về những gì mà cầu thủ thực hiện khá tốt về phòng ngự trong hiệp một với tuyển Việt Nam. Chúng tôi không có gì để mất, và sẽ chọn lối chơi tấn công chứ không phòng thủ như các trận trước''.


    Paolo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này